• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

2 bị cáo lãnh án 40 năm tù vì vận chuyển ma túy

22/04/2025 13:42

Sáng 22/4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo A Hùng, dân tộc Ca Dong, sinh năm 1982 và A Đại, dân tộc Brâu, sinh năm 2001, cùng ở tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Hai bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: HB

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, do cần tiền tiêu xài, A Hùng và A Đại đã nhận lời đồng ý vận chuyển ma túy thuê từ thôn Bắc Phong, xã Pờ Y đến thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi để lấy 6 triệu đồng tiền công sau khi giao hàng thành công.  

Vào lúc 16 giờ ngày 23/1/2024, A Hùng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 82B1-546.73 chở phía sau là A Đại cùng đi vận chuyển ma túy.

Khi đang đi trên đường thuộc thôn Ngọc Yên Phúc để giao ma túy cho 2 người đàn ông tên Tư và Vinh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thì Tư gọi điện thoại cho A Hùng nói “đi 2 người thì không nhận hàng”, nên A Hùng bảo A Đại xuống xe và đưa ma túy cho mình.

A Đại xuống xe và đi bộ theo chiều ngược lại, còn A Hùng cầm gói ma túy nhét vào cạp quần tiếp tục điều khiển xe mô tô đi đến điểm hẹn giao ma túy.

Tới điểm hẹn, A Hùng lấy từ trong người ra một túi ni lông đựng một hình hộp chữ nhật giơ ra cho Tư và Vinh xem. Tư và Vinh nói đi lấy tiền rồi bỏ đi.

A Hùng nhét lại túi ni lông chứa vật hình hộp chữ nhật vào cạp quần và đứng gần xe mô tô thì bị Tổ công tác Công an huyện Ngọc Hồi bắt quả tang.

Công an huyện Ngọc Hồi đưa A Hùng cùng tang vật về trụ sở Công an xã Đăk Xú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong vật chứng theo quy định.

Kết luận giám định cho thấy chất rắn dạng cục bột màu trắng mà A Hùng cất giấu là ma túy loại heroin, trọng lượng 352,19 gam.

Căn cứ vào các tình tiết phạm tội và sau quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Hùng và A Đại - mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250, Bộ Luật Hình sự.

Hoa Ban

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by