• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

Thầy Hiệu trưởng với những việc làm nhân ái

28/01/2024 13:04

Từ năm 2021 đến nay, thầy giáo Trần Ngọc Mạnh- Hiệu trưởng Trường THCS xã Đăk Môn tự bỏ tiền túi của mình để hỗ trợ học sinh và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ đồ ăn trưa cho các em học sinh tại trường. Qua đó, góp phần bảo đảm việc duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp chuyên cần ở mức cao, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đăk Môn là xã khó khăn của huyện Đăk Glei, đời sống kinh tế của đồng bào DTTS nơi đây còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về giáo dục đối với các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh Gié-Triêng đến trường học tập và rèn luyện. Tuy nhiên, từ đầu năm học 2021-2022, học sinh trên địa bàn xã Đăk Môn không còn được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, khiến tỷ lệ chuyên cần của học sinh giảm xuống rõ rệt, việc thực hiện cho học sinh học 2buổi/ngày rất khó thực hiện.

Thầy giáo Trần Ngọc Mạnh luôn được học sinh yêu quý, kính trọng. Ảnh: TL

 

Trước thực trạng này, thầy giáo Trần Ngọc Mạnh- Hiệu trưởng Trường THCS xã Đăk Môn đã tự bỏ kinh phí để mua mì gói cho các em học sinh ăn trưa, giúp các em có năng lượng, sức khỏe để tiếp tục học tập vào buổi chiều.

Thầy Trần Ngọc Mạnh nhớ lại: Đầu năm học 2021-2022, nhiều em học sinh có điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, cha mẹ không thể chăm lo việc ăn trưa tại trường cho con em mình. Sau khi học xong buổi sáng, học sinh phải đi bộ về nhà để ăn trưa, một số em nhà cách xa trường 7-8km không kịp thời gian để đến trường học tập vào buổi chiều. Nhằm giải quyết triệt để tình trạng học sinh vắng học vào buổi chiều, tôi đã tự bỏ kinh phí mua mì gói cho khoảng 50 em học sinh mỗi ngày. Khi được hỗ trợ ăn trưa, các em đi học chuyên cần hơn, công tác giáo dục của nhà trường dần đi vào nề nếp và ổn định.

Nhằm tăng số lượng học sinh được hỗ trợ ăn trưa và nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh, đầu năm 2021-2022, sau khi bàn bạc và thống nhất trong ban Giám hiệu nhà trường, thầy Trần Ngọc Mạnh đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, người thân trong gia đình, bạn bè hỗ trợ thêm kinh phí cho các em. Nhờ đó, những phần mì gói của học sinh đã được bổ sung thêm trứng, thịt, xúc xích; giúp em các thêm ngon miệng và đảm bảo dưỡng chất phục vụ cho quá trình học tập, rèn luyện vào buổi chiều.

Hiện tại, kinh phí do thầy Trần Ngọc Mạnh đóng góp và huy động để hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh là khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, đáp ứng việc ăn trưa cho 100-140 em học sinh tại trường.

Em Y Lê, học sinh lớp 9B, Trường THCS xã Đăk Môn tâm sự: Nhà em ở thôn Đăk Xam, cách trường 7km. Em rất vui vì đã được hỗ trợ ăn trưa tại trường; em không phải vất vả đi bộ về nhà ăn trưa rồi quay lại trường học tập vào buổi chiều như trước đây.

Bữa trưa của học sinh Trường THCS xã Đăk Môn nhờ nguồn hỗ trợ của thầy Trần Ngọc Mạnh và các mạnh thường quân. Ảnh: TL

 

Bên cạnh đó, thầy Trần Ngọc Mạnh đã kêu gọi sự hỗ trợ của Chương trình “Cùng em vượt khó” hỗ trợ cho em Y Nhàn, học sinh lớp 9A, Trường THCS xã Đăk Môn số tiền 35,6 triệu đồng. Gia đình em Y Nhàn thuộc diện hộ nghèo ở thôn Măng Lon; bố mất sớm, mẹ bị mù lòa, hai mẹ con hiện đang ở trong ngôi nhà đã xuống cấp. Số tiền hỗ trợ đã giúp gia đình em có kinh phí để sửa chữa nhà ở, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Chỉ tính từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, thầy Trần Ngọc Mạnh kêu gọi các nhà hảo tâm số tiền trên 200 triệu đồng, hỗ trợ 542 học sinh trong trường sách vở, dụng cụ học tập, cặp; hỗ trợ gia đình học sinh khó khăn quần áo, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác trong dịp Tết Nguyên đán. Thầy Mạnh còn kêu gọi và chia sẻ lồng cơm, sách vở, mì gói cho học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Đăk Môn.

Bà Y Hải- Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei cho biết: 28 năm công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, thầy Trần Ngọc Mạnh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thầy Mạnh rất tâm huyết với nghề, luôn quan tâm, chăm lo cho các em học sinh vùng khó khăn. Những nỗ lực của thầy Mạnh trong việc tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh tại Trường THCS xã Đăk Môn rất ý nghĩa, giúp nhà trường nâng cao tỷ lệ chuyên cần đạt trên 90%. thầy Trần Ngọc Mạnh là một trong những tấm gương sáng để cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện Đăk Glei noi theo, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Tấn Lộc

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by