• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Xã Sa Nghĩa: Nông dân nẫu ruột vì lúa không hạt

20/04/2017 18:00

Vụ lúa đông xuân này, xã Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy) xuống giống khoảng 30ha lúa nước. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa này đã chín và nhiều hộ nông dân đã chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều hộ không khỏi buồn rầu, xót xa khi mà nhiều diện tích lúa bị lép hạt, ít hạt khiến họ bị thất thu.

“Mở hàng” cho vụ mùa thất bát năm nay là cảnh hàng chục hộ dân trên địa bàn đã phải đi cắt lúa cho trâu, bò ăn vì lúa không có hạt.

Vừa đi thăm ruộng lúa về, vẻ mặt ông Đỗ Văn Duyệt (thôn Anh Dũng) buồn so khi chúng tôi hỏi thăm về tình hình lúa vụ này. Ông Duyệt phân trần: Nhà tôi có 2 sào lúa, lúc lúa con gái rồi sang làm đòng đều rất tốt, vậy mà không hiểu sao từ lúc vào mẩy bông cứ khô dần, bông lúa vươn cao trắng xóa, bây giờ 2/3 số bông đã khô trắng, hạt thì có nhưng không có nhân gạo. Nhìn ruộng lúa mà nẫu cả ruột gan, vụ lúa này nhà tôi cầm chắc mất trắng rồi.

Theo ông Đỗ Văn Tới – Thôn trưởng thôn Anh Dũng thì cả thôn có đến 200 hộ dân đều bị chung tình cảnh mất mùa. Nhiều ruộng lúa đến lúc được thu thì khô trắng hết cả, không thu được gì; không ít nhà phải cắt lúa dọn ruộng rồi gom lại đốt. Điều đáng nói là tất cả các giống lúa đều bị mất trắng, trong đó có cả giống mới Bắc Thơm mà huyện cấp cho khoảng 20 gia đình được gieo trồng trên những chân ruộng đẹp nhất.

Các ruộng lúa bị thất thu vì lúa không thụ phấn được. Ảnh: H.N

 

Có mặt tại cánh đồng thôn Hoà Bình, chúng tôi gặp nhiều gia đình đang tiến hành thu hoạch lúa, nhưng ai nấy đều than ngắn thở dài, chán nản khi nhìn thành quả lao động mấy tháng trời của mình.

Ông Hà Tấn Đâu chia sẻ: Nhà tôi sạ 650m2 ruộng bằng giống lúa Bắc Thơm do huyện hỗ trợ. Từ lúc gieo cho đến khi gặt đều được cán bộ hướng dẫn quy trình kỹ thuật, khi cây lúa non cho tới khi lúa lên đòng, trổ bông... không có biểu hiện gì bất thường, đến lúc trổ bông nhìn cũng rất đẹp, bông lúa đều tăm tắp, bông dài, nhiều chẽ, tưởng đợt này trúng mùa, nhưng ai ngờ, tới giai đoạn đóng hạt, các bông lúa cứ lép kẹp, đứng trơ ra như trổ cờ. Toàn bộ diện tích ruộng này mà tôi chỉ thu được có 3 bao lúa lưng, không thể xay gạo ăn được nên tôi đem phơi khô để vài hôm nữa nghiền cho bò, heo ăn thôi.

Một số chân ruộng không bị mất trắng hoàn toàn thì năng suất cũng bị giảm sút nghiêm trọng, chỉ bằng 1/3 -1/2 so với các vụ trước. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy đưa ra nhận định nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt khiến toàn bộ lúa đông xuân trên địa bàn xã Sa Nghĩa bị lép hạt.

Chị Tạ Thị Diệu – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho rằng, người dân xã Sa Nghĩa sạ giống lúa HT1 là chủ yếu, năm nay huyện mới hỗ trợ trồng thí điểm 3,5ha lúa Bắc Thơm. Việc các giống lúa bị lép hạt, bước đầu chúng tôi xác định là hiện tượng lem lép hạt xanh và lem lép hạt trắng. Nguyên nhân là do thời điểm khi lúa đang đứng cái làm đòng thì gặp thời tiết bất thường, ngày nóng đêm lạnh, cây lúa không thích nghi kịp nên đã ảnh hưởng tới sự phát triển. Mặt khác, vào giai đoạn lúa trổ bông lại gặp nhiều trận mưa dông lớn khiến cây lúa không thể thụ phấn, phơi màu được. Nhiều diện tích lúa bị đạo ôn lá, người dân phun thuốc trừ bệnh không triệt để đến khi lúa trổ bị đạo ôn cổ bông... 

Các cánh đồng của xã Sa Nghĩa là vùng nằm ở cuối nguồn nước nên hằng năm thường bị hạn vào cuối vụ, đặc biệt, vụ đông xuân năm ngoái nhiều diện tích lúa gieo sạ muộn đã bị chết cháy. Chính vì vậy, vụ lúa này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy đã xây dựng lịch thời vụ sớm hơn một chút nhằm tránh hạn. Tuy nhiên, chính quyền xã và người dân vẫn lo lắng nên đã đẩy lịch gieo sạ lên sớm hơn nữa, song năm nay thời tiết lại lạnh muộn khiến cây lúa khi làm đòng, trổ bông gặp đúng lúc mưa lạnh nên không thụ phấn, kết hạt được; sâu bệnh phát triển mạnh làm cho vụ lúa chính bị mất mùa.

Đa số các hộ dân trên địa bàn xã Sa Nghĩa chỉ có từ 1 -2 sào lúa ruộng, mỗi năm 2 vụ lúa đủ để đảm bảo lương thực cho các gia đình suốt năm, nhưng nay bị mất trắng khiến nhiều hộ không khỏi thấp thỏm lo lắng. Đời sống của người nông dân trên địa bàn xã chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Hương Nga

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by