• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Xã Ia Chim: Người nuôi heo cần sự “giải cứu” kịp thời

17/07/2017 13:20

​Trong tình cảnh hiện nay, không chỉ giá heo hơi giảm thấp mà còn rất khó bán, bị thương lái o ép, người chăn nuôi ở xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) rất cần sự “giải cứu” kịp thời của các cơ quan chức năng và cấp chính quyền địa phương.

Trước việc người chăn nuôi heo theo hình thức trang trại có nguy cơ lỗ nặng vì giá heo hơi xuống thấp, tôi về xã Ia Chim để tìm hiểu. Ngán ngẩm trước tình cảnh heo hơi rớt giá, ông Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Nghĩa An than: Trại nuôi của gia đình có quy mô 50 heo nái và 200 heo thịt. Giá heo hơi rớt, gia đình thua lỗ nhiều, không còn sức để kéo dài nữa. Càng kéo dài nuôi heo càng thua lỗ.

Để phát triển đàn heo, gia đình ông Cảnh đã cầm 2 bìa đỏ để vay vốn ngân hàng mua con giống và thức ăn chăn nuôi. Không bán được heo, giờ đây món nợ ngân hàng 500 triệu đồng và đại lý cám hơn 500 triệu đồng nữa của gia đình ông không biết tính thế nào. “Mong ngân hàng và các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ lãi suất và góp phần giải quyết đầu ra cho người chăn nuôi heo” -ông Cảnh giãi bày.

Theo tính toán, với giá 45-50 nghìn đồng/kg heo hơi từ cuối năm 2016 trở về trước, nay xuống còn 20-24 nghìn đồng/kg heo hơi, nhiều hộ chăn nuôi cũng như gia đình ông Cảnh lỗ từ 1-1,2 triệu đồng/con heo hơi khi xuất chuồng 80kg trở lên. Đó là nói các hộ tự lo con giống từ heo nái, nếu các hộ mua heo giống về nuôi đến khi xuất bán, tính ra lỗ mỗi con heo khoảng 2 triệu đồng.

Để giảm lỗ, ông Cảnh nhờ người giết mổ heo, rồi tự mang thịt heo ra dọc đường bán. “Bà con lối xóm đi qua thương tình mua, gia đình vớt vát lại ít đồng tiền bỏ ra nuôi heo. Việc mổ heo đem thịt ra đường bán, giống mấy bà bán củ lang, dưa hấu khi giá rẻ ế ẩm. Thật không tưởng tượng nổi!” - ông Cảnh thổ lộ nỗi lòng.

Bà Bùi Thị Thanh Nga - chủ trang trại heo quy mô từ 600-700 con ở thôn Tân An than: Những năm qua, giá cao su xuống thấp, thu nhập bấp bênh, gia đình nuôi thêm heo để tăng thu nhập. Mới đầu tư phát triển, chưa lấy lại vốn thì gặp heo hạ giá khiến gia đình rơi vào cảnh khốn đốn. Cũng như các trại chăn nuôi lớn, gia đình tôi bất đắc dĩ phải tự giết mổ heo đem bán.

Ngay cả đối với hộ có nhiều năm nuôi heo như Bùi Văn Lãm (làng Weh) cũng không chịu nổi “cú sốc” heo hạ giá kéo dài. Ông Lãm cho biết, gia đình ông nuôi heo hơn 14 năm nay và chưa bao giờ thấy giá heo sụt giảm thê thảm vậy.

“Gia đình vay 600 triệu đồng từ ngân hàng mua cám cho heo ăn. Nếu heo ăn cám hết số tiền vay này mà không bán được heo để có tiền mua cám tiếp, đàn heo dễ chết đói vì các công ty sản xuất và kinh doanh thức chăn nuôi không cho mua nợ”-ông Lãm lo lắng.

Gặp gỡ và chia sẻ với người chăn nuôi, chúng tôi mới thấu hiểu được tình cảnh và nỗi lòng của họ lúc này. Heo hơi khó bán, họ lại bị thương lái o ép. Thương lái chia thành nhóm nhỏ đến các trang trại, hộ chăn nuôi heo ngã giá theo cách: người đầu tiên đến trả giá heo hơi 24 nghìn đồng/kg heo hơi, người thứ hai trả 23 nghìn đồng/kg heo hơi, đến người thứ ba trả còn 22 nghìn đồng/kg heo hơi, trong khi trên thị trường khoảng 26-27 nghìn đồng/kg heo hơi. Bị o ép, họ đành bán heo giá rẻ nhất cho thương lái.    

Trước tình cảnh bị thương lái ép giá, nhiều hộ tự mổ heo mang ra đầu đường để bán như trên đã nói. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thịt heo dọc đường không được bao nhiêu so với số lượng đàn heo lớn cần phải xuất chuồng.

Để góp phần giúp người chăn nuôi giải cứu đầu ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đến các trang trại nắm bắt tình hình. Bà Bùi Thị Thanh Nga cho biết, ngày 4/7, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đến thăm trang trại heo. Qua kiểm tra và xét nghiệm, các cán bộ thực thi trách nhiệm cho rằng đàn heo của gia đình bà bảo đảm an toàn. Bà Nga cũng như các nhóm hộ nuôi heo mong chính quyền tạo điều kiện cho thuê mặt bằng thuận lợi tại Trung tâm Thương mại Kon Tum để bán thịt heo an toàn nhằm giúp họ giải phóng đàn heo và giảm sự thua lỗ nặng.

Người chăn nuôi cần sự “giải cứu” kịp thời, nhưng nhiều việc vẫn đang còn ở phía trước. 

Đào Nguyên

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by