• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thị trường hải sản dần sôi động trở lại

03/10/2016 09:00

Sau khi Bộ Y tế công bố thông tin về từng loại hải sản an toàn, người dân đã mạnh dạn hơn khi chọn mua và sử dụng hải sản cho bữa ăn của gia đình. Đây là một tín hiệu đáng mừng, vừa góp phần làm ổn định thị trường thực phẩm, vừa giúp cho mỗi gia đình có thêm nguồn thực phẩm dồi dào để sử dụng.

Kể từ khi xảy ra vụ việc cá biển miền Trung bị chết hàng loạt do nhiễm độc, sức tiêu thụ hải sản trên địa bàn tỉnh mấy tháng qua giảm sút rõ rệt, đa số người tiêu dùng đều tỏ ra khá dè dặt khi chọn mua các loại cá, tôm biển.

Lâu nay, hầu hết các mặt hàng hải sản bày bán tại thị trường Kon Tum đều được thương lái đưa từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi lên tiêu thụ, bảo đảm chất lượng tươi ngon.

Từ khi sự cố môi trường xảy ra khiến vùng biển các tỉnh bắc miền Trung bị ô nhiễm, phần lớn các bà nội trợ đều không mặn mà bởi họ lo sợ các tiểu thương vì hám lợi mà nhập nguồn cá, tôm từ vùng này với giá rẻ về bán. Nhưng khi thông tin về từng loại hải sản an toàn được Bộ Y tế công bố rõ ràng thì người dân đã mạnh dạn hơn khi chọn mua và sử dụng hải sản cho bữa ăn của gia đình.

Nhiều người dân đã tin tưởng sử dụng hải sản. Ảnh: T.H

 

Chị Sen (tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Tôi không biết chính xác nguồn gốc hải sản ngoài chợ có phải từ các tỉnh bắc miền Trung đưa vào hay không, thế nên thời gian qua, để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của cả nhà tôi tuyệt đối không mua hải sản. Nhưng nói thật, cá biển là nguồn thực phẩm quan trọng đối với gia đình tôi nên mấy tháng nay không dám ăn cũng thấy rất thèm, bứt rứt; giờ thì mình biết rõ loại nào ăn được, loại nào chưa ăn được nên yên tâm mua về dùng.

Không riêng gì người dân, ngay cả một số tiểu thương làm nghề bán cá ở chợ mấy hôm trước cùng còn e dè không dám ăn cá và cũng chẳng mạnh dạn để lôi kéo khách hàng, giờ thì đã tự tin hơn rất nhiều.

Chị Hà (một người bán cá tại chợ Võ Lâm, thành phố Kon Tum) bộc bạch: Mình là người bán lẻ, lấy lại cá của những chủ vựa bán sỉ nên cũng không thể chắc chắn được rằng tất cả các loại cá, tôm họ bán cho mình đều lấy từ Bình Định, Phú Yên lên như trước đây hay không, chỉ sợ họ ham rẻ lấy cá từ ngoài bắc miền Trung mang vào bán lại. Thế nên, để khỏi phải vừa ăn vừa lo, nhà tôi kiêng cá biển suốt mấy tháng nay mà chỉ ăn các loại cá nước ngọt. Hôm trước xem tivi thấy thông tin nhiều loại cá ở biển bắc miền Trung đã ăn được, tôi mừng rơn vì mình ăn được thì mới dám mạnh dạn tiếp thị, mời chào khách hàng. 

Tìm hiểu tại một số chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum, các tiểu thương cho biết, lượng hải sản tiêu thụ đang tăng mạnh, đặc biệt, những loại cá ngừ, cá thu, cá bạc má, cá cơm... được tiêu thụ nhiều nhất.

Giá cả các mặt hàng này cũng tăng lên đáng kể. Đơn cử như hồi đầu tháng 5, giá cá thu chỉ ở mức 170.000-180.000 đồng/kg, cá nục 50.000-55.000 đồng/kg, cá ngừ chỉ 40.000-50.000 đồng/kg…; thì hiện tai, giá cá thu đã tăng lên mức 220.000-240.000 đồng/kg, cá nục 65.000-70.000 đồng/kg, cá cơm 55.000-60.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, sức mua chỉ tăng cao đối với các loại hải sản mà Bộ Y tế khuyến cáo đủ an toàn, còn các mặt hàng khác như cua, ghẹ, mực... thì người dân vẫn tỏ ra khá dè dặt.

Mặc dù các tiểu thương đều cam kết với khách hàng là tất cả hải sản đều được lấy từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi lên; các loại cua, ghẹ, sò... đều được đánh bắt từ những vùng biển xa bờ, đảm bảo an toàn để người dân yên tâm sử dụng, nhưng xem ra người tiêu dùng vẫn tỏ ra rất thận trọng khi mua những mặt hàng này.

Theo lý giải của nhiều khách hàng thì người dân không thể biết được những loại hải sản sống ở tầng đáy có được khai thác ở vùng biển an toàn hay không nên cẩn thận vẫn hơn.

Có thể nói, dù thị trường hải sản chưa thực sự trở lại mức tiêu thụ bình thường như trước đây, nhưng việc người dân bắt đầu tin tưởng và chọn mua nguồn hải sản an toàn này cho gia đình là một tín hiệu đáng mừng. Điều này vừa góp phần làm ổn định thị trường thực phẩm, vừa giúp cho mỗi gia đình có thêm nguồn thực phẩm dồi dào để sử dụng.

Ngọc Thắng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by