• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Rờ Kơi chuyển mình

14/02/2018 13:36

Nằm ở vùng đệm Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) xanh biếc một màu của cây rừng và những rẫy mía, cao su, cà phê, bời lời, ruộng lúa. Sức sống mới đang hiện hữu trong từng con người ở nơi đây…

Con đường bê tông phẳng lì vừa mới hoàn thành chạy qua xã biên giới Rờ Kơi như là điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này trong năm 2017. Hai bên đường, nhiều ngôi nhà xây kiên cố vừa mới mọc lên còn thơm mùi vữa.

Đường về Rờ Kơi

 

Trên đường đi, thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp cảnh người mua kẻ bán những lâm sản phụ. Hai thiếu niên trạc chừng 14 - 15 tuổi từ hướng rừng đi ra, gặp chúng tôi hồ hởi: Mật ong rừng nguyên chất, cháu vừa mới trực tiếp lấy về, chú có mua thì cháu bán 1 lít 400 ngàn đồng...

Nhìn vào trong gùi chàng thiếu niên này mang sau lưng, tôi thấy còn có một vài loại lá cây rừng, một ít nấm rừng và vài đọt mây rừng to bằng ngón tay cái.

Mua lít mật ong, chúng tôi còn được tặng thêm một ít đọt mây rừng để mang về ăn như là cách các em chia cho chúng tôi chút "lộc rừng" từ tấm lòng thơm thảo. Nhận món quà giản dị mà lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả.  

Trụ sở UBND xã Rờ Kơi những ngày cuối năm vẫn tấp nập người vào ra. Trong hội trường, người dân ngồi chật kín để nghe cán bộ hướng dẫn cách làm ăn, kỹ thuật chăm sóc một số loại cây trồng, vật nuôi và định hướng đào tạo nghề cho thanh niên của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi - Trần Lệnh Tuyến cho chúng tôi biết: Những ngày cuối năm này, chúng tôi vừa phải chạy đua thời gian để thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2017, vừa phải lo tiếp đón các đoàn ở cấp trên về kiểm tra, vừa đi thực tế kiểm tra các thôn, làng quản lý, bảo vệ rừng, rà soát lại hộ nghèo, vừa chuẩn bị triển khai tổ chức các chương trình đón xuân cho bà con vùng biên giới...

“Năm 2017, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Năm 2017, xã Rờ Kơi đã xóa được 100 hộ nghèo và 35 hộ cận nghèo. Cuộc sống của đồng bào nơi đây từng ngày được cải thiện. Hầu hết người dân ở các thôn làng đã mua sắm được xe máy, tủ lạnh và các phương tiện nghe nhìn, để nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; học tập cách làm ăn qua các mô hình kinh tế. Những tập tục lạc hậu cũng được người dân dần xóa bỏ...” - Chủ tịch UBND xã Trần Lệnh Tuyến cho chúng tôi biết thêm về một số nét đổi thay đáng phấn khởi ở địa phương từng được gọi là "vùng đất khó" này.

Không làm mất nhiều thời gian của Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi - Trần Lệnh Tuyến, chúng tôi ngược về thôn mới được thành lập Đăk Tang để tận mắt chứng kiến sự thay đổi nơi đây.

Thôn Đăk Tang nằm sát rừng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xung quanh là các cây rừng, đồi núi, cao su, cà phê điệp trùng. Vào trung tâm thôn, không khí chuẩn bị đón tết của người dân nơi đây đã thật rộn ràng. Người người, nhà nhà dường như chạy đua với thời gian, ai cũng có ý thức hơn trong việc gom góp, làm ăn trong những ngày cuối năm nhưng cũng không quên chuẩn bị cho việc đón năm mới thật tươm tất với hy vọng sẽ khởi đầu cho một năm làm ăn phát đạt, tấn tới.

Người dân Rờ Kơi tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình

 

Không giấu được niềm vui mừng, gặp chúng tôi, Trưởng thôn Đăk Tang - anh Nguyễn Duy Tịnh hồ hởi cho biết, thôn Đăk Tang có 189 hộ, 607 khẩu, trong đó có 80% là người dân tộc thiểu số. Năm nay dân thôn Đăk Tang ăn tết to hơn mọi năm, bởi cuộc sống của bà con đã khá hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Ngoài việc trồng mì, lúa nước, cao su, cà phê, bà con còn biết trồng cây tiêu, cây bơ, cây sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái khác kết hợp với trồng rau, củ, quả, chăn nuôi bò, heo, gà, vịt, cá để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Người dân trong thôn Đăk Tang giờ đây đã biết chọn lựa nhiều loại giống mới đưa vào canh tác, chính nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà có nhiều hộ gia đình mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Riêng gia đình tôi nhờ trồng bơ tứ quý ra trái quanh năm và sầu riêng trái mùa nên bán với giá cao có thu nhập trong năm khoảng 200 triệu đồng. Dù các sản phẩm hàng hóa còn khiêm tốn, nhưng nhiều người dân ở đây đã biết đến việc sản xuất bán cái gì người tiêu dùng cần để có thu nhập. Những quầy bán thức ăn ở chợ và ven đường giờ không còn là 100% những món hàng được chở lên từ huyện Sa Thầy hoặc thành phố Kon Tum, mà bà con đã biết tự trồng làm hàng hóa để buôn bán. Bà con đã biết sản xuất các loại rau, quả, bầu bí, mướp, bắp, khổ qua để phục vụ nhu cầu cuộc sống và một phần mang đi bán lấy tiền về trang trải gia đình... Anh Nguyễn Duy Tịnh say sưa kể tôi nghe về những bước chuyển mình của địa phương mình.

Một năm nhiều khó khăn đã đi qua, cùng với sự nỗ lực của chính quyền và sự thay đổi trong nếp nghĩ của người dân xã Rờ Kơi, đã mang lại những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ những kết quả đạt được trong năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy những thế mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đưa Rờ Kơi từng bước thoát khỏi diện xã biên giới đặc biệt khó khăn...

Thật ra, không phải đến khi nghe Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi - Trần Lệnh Tuyến và Trưởng thôn Đăk Tang - Nguyễn Duy Tịnh nói về những đổi thay chúng tôi mới nhận ra bước chuyển mình ở vùng đất khó này. Trên đường trở lại với Rờ Kơi lần này, tôi đã cảm nhận và chứng kiến sự đổi thay của địa phương qua những cảnh vật, qua từng ngôi nhà, từng nụ cười, ánh mắt của người dân nơi đây. Rờ Kơi đang chuyển mình báo hiệu một mùa xuân mới.

Bài, ảnh: Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by