• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Nông dân vui mừng đón những cơn mưa sớm

29/03/2017 14:30

​Những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa đầu mùa trên diện rộng tại hầu hết các địa phương. Đây được xem là những cơn mưa “vàng” không chỉ làm “hạ nhiệt” cái nắng oi bức, mà còn góp phần cung cấp lượng nước quan trọng cho cây trồng, giúp nông dân giảm được rất nhiều chi phí bơm tưới.

Trước hết phải nói tới người trồng cà phê, những cơn mưa lớn trong thời gian này có thể nói đã mang lại nhiều lợi ích, góp phần tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc tưới nước, chăm bón.

Ông Hồ Văn Hoài (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) cho biết: Bình quân mỗi mùa nắng, người trồng cà phê phải tưới 4 đợt thì trời mới mưa, còn năm nào hạn hán thì phải tưới đến 5 đợt, thậm chí 6 đợt, mỗi đợt tưới cách nhau từ 20 - 25 ngày. Nhưng năm nay mưa sớm nên hầu hết người trồng mới chỉ tưới 2 - 3 đợt, mưa lớn và mưa liên tục giúp cung cấp một lượng nước khá dồi dào cho cây cà phê phát triển, giảm bớt nhiều công sức tưới nước.

Những cơn mưa vừa qua đã góp phần bổ sung thêm nguồn nước cho các sông suối. Ảnh: T.H

 

Theo những người trồng cà phê tính toán, cứ mỗi đợt tưới nước tiền xăng dầu, công tưới và chi phí khác, bình quân mỗi héc ta cà phê, người dân phải tốn ít nhất là 3-4 triệu đồng. Như vậy, với hàng ngàn hộ trồng cà phê, những cơn mưa sớm đã làm lợi hàng tỷ đồng cho họ.

Với diện tích cây trồng vụ đông - xuân, đợt mưa sớm này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ cung cấp một lượng nước tưới dồi dào, giúp giảm bớt chi phí bơm tưới cho ngành nông nghiệp, mà còn giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt tươi hơn nhờ lượng đạm có sẵn trong nước mưa.

Có mặt tại cánh đồng Tân Điền (xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) sau vài cơn mưa đầu mùa, chúng tôi thấy rõ những ruộng lúa đang thì con gái đầy ắp nước, ruộng nào cũng xanh tươi, mướt mát hơn hẳn thời điểm trời chưa có mưa. Nhiều nông dân đang tranh thủ bón phân, làm cỏ. Nỗi lo thiếu nước, nhất là với những chân ruộng cao của nông dân dường như đã được xua tan. Xã Đoàn kết cũng vận động người dân tập trung chăm sóc lúa để đảm bảo cây lúa phát triển theo lịch thời vụ.

Mưa sớm còn tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tiếp tục xuống giống các loại cây trồng khác như mì, bắp, đậu... Hiện nay, ở nhiều địa phương, nông dân đã bắt đầu xuống giống, trồng mì; gặp thời tiết thuận lợi như thế này sẽ giúp cho cây mì lên nhanh và đều hơn.

Chị Y Brưnh (thôn Kon Hra Kơtu, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum) cho biết: Nhà mình có gần 1ha rẫy đã cày đất để khô rồi, chỉ đợi mưa xuống là trồng mì thôi, may quá, đợt này có mưa nên mình sẽ tranh thủ xuống giống luôn.  Năm nay đầu vụ mưa thuận gió hoà, chỉ mong cả năm thời tiết ủng hộ để bà con được mùa.

Không chỉ bổ sung nước tưới cho cây trồng, mà những cơn mưa còn làm “mát lòng” nhiều hộ gia đình sinh sống ở các khu vực thường thiếu nước sinh hoạt vào khô. Tiêu biểu như tại xã Hoà Bình (thành phố Kon Tum), mọi năm cứ khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là nhiều gia đình trong xã lại thấp thỏm lo lắng vì phải đối mặt với tình trạng giếng nước cạn kiệt không đủ cung cấp nước dùng. Nhưng năm nay, người dân có phần thở phào nhẹ nhõm vì những cơn mưa lớn liên tục mấy ngày qua đã bổ sung thêm lượng nước ngầm rất cần thiết cho các giếng nên hầu chưa có vùng nào bị hạn, thiếu nước cả.

Có thể nói, những cơn mưa đầu mùa đã mang lại nhiều niềm vui cho người dân. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người dân lơ là việc phòng chống hạn hán bởi hiện tại vẫn đang là mùa khô nên việc chủ động thực hiện các giải pháp chống, né hạn là việc làm cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân.

Thiên Hương 

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by