• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

“Khát” nhân công hái cà phê

30/11/2016 09:12

Mỗi khi vào dịp cao điểm thu hoạch cà phê, ngoài nỗi lo mất trộm, người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh cũng khá vất vả để tìm kiếm lao động hái cà cho mình… Tình trạng “khát” nhân công lại tiếp tục tái diễn ở vụ cà phê năm nay...

Tìm hiểu thực trạng trên tại huyện Đăk Hà - vùng chuyên canh cà phê lớn nhất tỉnh, chúng tôi chứng kiến nhiều vườn chín đỏ rực mà không thấy bóng dáng người hái cà phê.

Nhà có gần 1ha cà phê chín đỏ khắp cả rẫy, nhưng mất cả tháng ông Nguyễn Văn Biển (61 tuổi) ở thôn 3, xã Đăk Mar, (huyện Đăk Hà) mới tìm được 13 lao động về hái cà phê cho gia đình. Ông Biển cho biết, mùa thu hái cà phê năm 2015 đã thiếu lao động nên năm nay gia đình ông đã sớm lo liệu, vậy mà nhân công còn khó tìm hơn cả năm ngoái.

Không chỉ khan hiếm nhân công, giá thuê hái cà phê năm nay cũng tăng lên 85.000 đồng/tạ, cao hơn năm 2015 khoảng 10.000 đồng/tạ mà còn phải nuôi cơm trưa. Một lao động hái cà phê cho ông Biển cho hay, nếu rẫy cà phê có độ dốc lớn, khó đi lại thì giá phải trả là 90.000 đồng/tạ và đó là giá chốt của mùa này.

Đang mùa thu hoạch cà phê nhưng nhân công lại rất khan hiếm. Ảnh: V.P

 

Theo một người làm cà phê ở thị trấn Đăk Hà, những năm trước, vào mùa này người lao động miền Trung lên Tây Nguyên hái cà phê thuê khá nhiều. Nhưng năm nay do bão lũ lớn ở miền Trung, thiệt hại nhà cửa nên lao động miền Trung ít đi làm, ở nhà lo khắc phục hậu quả của thiên tai. Hơn nữa, nhiều tỉnh ở miền Trung hiện có nhiều khu công nghiệp, lao động tại chỗ xin đi làm công nhân vừa ổn định thu nhập vừa gần nhà nên không lên Tây Nguyên làm thuê nữa.

"Đầu mùa gọi cho người quen ở tỉnh Quảng Bình, Phú Yên hay hái cà phê cho gia đình, nhưng họ từ chối. Nhà tôi phải qua huyện Sa Thầy đưa lao động về ở tại nhà, phục vụ ăn uống chu đáo. Nói thật, họ biết mình cần nên đòi hỏi nhiều điều lắm"- người này thổ lộ.

Một người tên Thư ở thôn 4, xã Đăk Mar kể, có hôm họ hẹn lao động lên rẫy hái cà phê, nhưng đợi cả buổi mà không thấy đâu. Hoặc có gia đình lo lao động bỏ đi nên ứng tiền trả trước cho người lao động, nhưng thấy nơi nào trả tiền cao hơn là họ bỏ đi liền.

Trường hợp của ông Biển may mắn là còn thuê được nhân công, tại xã Hà Mòn, có nhiều hộ gia đình cả tháng tìm nhân công hái cà cũng chưa được.

Ông Nguyễn Tín Hà- Trưởng Công an xã Hà Mòn cho biết: Tại địa bàn xã, có nhiều hộ kiếm không ra nhân công nên đành tự thu hoạch. Đơn cử như gia đình ông Nguyễn Chí Túy, có hơn 2ha cà phê đã chín mà thuê mãi cũng không có nhân công nên hai vợ chồng anh phải tự hái dần. Bởi nếu để lâu thì vừa ảnh hưởng đến chất lượng vừa ảnh hưởng đến cây cà cho vụ sau...

Cà phê chín đỏ chưa kịp hái vì không tìm ra nhân công. Ảnh: V.P

 

Ông Nguyễn Huy Quốc- Bí thư Đảng ủy xã Hà Mòn cho biết: Từ năm 2014 về trước, vào dịp này lao động ở miền Bắc, miền Trung đổ về rất đông, thế nhưng 2 năm nay thì chỉ có lác đác, do đó dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân công hái cà.

“Chính việc thiếu nhân công, nên người làm công năm nay hay vòi vĩnh, nâng giá. Thậm chí, có nhiều người còn kén chọn vườn cà dày, mật độ quả nhiều mới nhận...”- Ông Quốc cho biết thêm.

Trước tình trạng khan hiếm nhân công hái cà phê, xã Hà Mòn nói chung và các xã khác trên địa bàn huyện Đăk Hà nói riêng đang vận động tìm cách vần công, đổi công cho nhau để thu hoạch cà. Đây cũng là một trong những giải pháp mà chính quyền địa phương ở vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà đang khuyến khích người dân để giải bài toán “khát” nhân công hái cà phê.

Văn Phương

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by