• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Kết luận về bắp không hạt ở thành phố Kon Tum: ​Lỗi tại ông trời, tại cả người dân

18/04/2017 17:59

​Nguyên nhân thiệt hại vụ bắp đông xuân tại thành phố Kon Tum là do thời tiết xấu trong giai đoạn bắp trổ cờ phun râu, khiến bắp không thụ phấn, thụ tinh được; một phần do bà con trồng và chăm sóc chưa đúng quy trình kỹ thuật nên bắp kết hạt kém hoặc không ra hạt - đó là kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành sau khi xác minh. Tuy nhiên, kết luận này không nhận được sự đồng tình, thống nhất của người dân.

Sau phản ánh của Báo Kon Tum online về việc nhiều diện tích bắp không cho hạt, bắp nhỏ, năng suất thấp tại hai địa phương là phường Thắng Lợi và Thống Nhất (thành phố Kon Tum) khiến nhiều hộ dân thất thu (phản ánh trong bài viết “Thành phố Kon Tum: Bắp không hạt – Nông dân lãnh đủ” đăng ngày 28/2/2017), ngày 6/3/2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chủ trì, thành lập Đoàn kiểm tra đi kiểm tra, xác minh thông tin.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan, đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Kon Tum, UBND phường Thống Nhất, Hội Nông dân Việt Nam phường Thắng Lợi và một số hộ trồng bắp.

Theo ông Vũ Ngọc Hoà – Trưởng Phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật), các hộ dân đã gieo trồng giống bắp Nếp nù 58 của Công ty TNHH Thần nông (TN CoLTD), địa chỉ 1570/16 Võ Văn Kiệt (Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh). Đại lý Diệu Trang (đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum) là đơn vị trực tiếp bán bắp giống này cho người dân. Thời điểm kiểm tra, các hộ trồng bắp nói trên đã bán bắp non hoặc thu hoạch hết, chỉ còn lại duy nhất 1 hộ ông Thomas Yĩu (thôn Kon Tum Kơpơng, phường Thắng Lợi) chưa thu hoạch trên diện tích 0,6ha trồng xen canh với cây mì, bắp đang ở giai đoạn chín sáp. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác kết luận: Các hộ trồng giống bắp này chủ yếu trồng xen canh với cây mì. Người dân trồng không chăm sóc, bón phân và tưới nước đầy đủ. Diện tích gieo trồng sát ven sông nên trống gió, vào thời điểm trổ cờ, tung phấn và phun râu đã gặp điều kiện thời tiết bất lợi như trời hanh khô, độ ẩm không khí thấp, cường độ gió mạnh, nhiệt độ cao… đã làm giảm khả năng thụ phấn, dẫn đến giảm năng suất và chất lượng bắp, tỷ lệ đóng hạt đạt thấp hoặc không có hạt. Đoàn kiểm tra đã chọn ngẫu nhiên 20 bắp/0,6ha thì có 13 bắp hạt đóng dày và mút cùi (đạt tỷ lệ 65%), 5 bắp hạt đóng thưa (đạt tỷ lệ 25%) và 2 bắp không có hạt (đạt tỷ lệ 10%). Hiện tượng bắp không có hạt hoặc có ít hạt mà báo chí nêu chủ yếu là do gặp điều kiện thời tiết bất thuận vào giai đoạn trổ cờ phun râu vì bắp là loại cây thụ phấn chéo. Đồng thời, người dân chăm sóc không đầy đủ, bắp không được tưới nước do trồng xen mì nên ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng bắp đạt thấp (hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần ở tỉnh ta).

Sau khi nhận được kết quả trả lời này, phóng viên Báo Kon Tum đã quay trở lại các hộ nông dân để tìm hiểu thì hầu hết đều cho rằng kết luận này không thuyết phục và khiến dư luận băn khoăn.

Ông Đặng Vinh Quang (ở tổ 2, phường Thắng Lợi) khẳng định: Trên diện tích 4 sào đất, nhà tôi chỉ chuyên trồng bắp chứ không hề xen canh một loại cây trồng nào, tôi trồng theo đúng hướng dẫn trên bao bì, thời tiết vụ đông xuân này khá thuận lợi, không có gì bất thường cả nên không thể có chuyện bắp mất mùa là do thời tiết và do làm không đúng kỹ thuật được. Bữa trước, cũng đã có một số người xưng là đơn vị chức năng đến tìm hiểu và cũng đã nói sơ qua về nguyên nhân này với vợ tôi, nhưng bà ấy cũng không đồng ý.

Ruộng bắp chị Vân đã đặt mua phần nhiều các bắp không có hạt. Ảnh: T.H

 

Chị Lê Thị Vân (ở tổ 7, phường Thống Nhất) cũng quả quyết: Nhà tôi cũng chỉ chuyên trồng bắp nhưng chưa năm nào tôi thấy xảy ra hiện tượng bắp không hạt, kết hạt lưa thưa như năm nay. Chưa nói, chất lượng bắp không đạt khiến ăn không được, bán không xong. Bản thân tôi còn là người thu mua bắp của nông dân vì trót đặt cọc tiền rồi nên bây giờ vẫn phải thu mua, tôi còn cả đống bắp trong nhà chưa biết bán đi đâu đây. Trong khi các giống bắp khác trồng cùng thời điểm thì vẫn cho hiệu quả cao, chất lượng tốt.

Thực tế, thời điểm nông dân phản ánh về hiện tượng bắp không đạt năng suất, chất lượng, phóng viên đã đi thực tế tại nhiều thửa ruộng trồng bắp khu vực ven sông Đăk Bla nhận thấy, đa số các gia đình đều không trồng xen canh bắp với mì.

Khi phóng viên đặt câu hỏi nếu cho rằng tại thời tiết thì tại sao các giống bắp khác vẫn cho năng suất và chất lượng tốt, ông Hoà trả lời rằng: Đối với năng suất và chất lượng các giống Nếp nù khác đã thu hoạch hết nên không có kết quả so sánh. Còn về chất lượng bắp do thời điểm Đoàn kiểm tra diện tích bắp còn lại đã bước vào thời kỳ chín sáp nên hạt đã hơi cứng, việc khẳng định bắp sượng cũng không đảm bảo cần phải phân tích thành phần dinh dưỡng và cấu trúc hạt bắp mới có cơ sở kết luận được.

Theo ý kiến của nhiều người dân, nếu như ngành chức năng xuống kiểm tra ngay thời điểm báo chí phản ánh thì diện tích bắp còn rất nhiều, nhưng vì xuống quá trễ, trong khi đó nông dân thấy loại bắp này không cho hiệu quả nên đã phá hết để trồng đợt mới bởi càng để thì cây sẽ hút dinh dưỡng của đất mà cũng không thu được gì.

Vậy là cuối cùng, cứ mất mùa là đổ cho thời tiết, đổ cho người dân canh  tác không đúng kỹ thuật. Ngành chức năng thì chỉ khuyến cáo người nông dân mua giống ở những địa chỉ cung ứng và công ty sản xuất giống có uy tín; bao bì, nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định và giữ lại bao bì sau gieo trồng để có cơ sở giải quyết nếu có những bất thường xảy ra. Tuy nhiên thực tế, người dân đã mua giống tại cơ sở có uy tín và giống của công ty đàng hoàng, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thiệt thòi. Điều này cho thấy, ngành chức năng cần siết chặt hơn trong việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống chứ đừng để nông dân thiệt thòi.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by