• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Dưa hấu được mùa, mất giá

03/05/2017 07:57

​Được mùa dưa hấu và đang vào giai đoạn thu hoạch chính vụ, nhưng giá bán thì rẻ như cho. Điệp khúc “được mùa mất giá” lại diễn ra khiến người trồng dưa điêu đứng…

Ở Kon Tum, diện tích trồng dưa hấu không nhiều, chỉ nằm rải rác ở một số huyện như Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, nhưng việc giá dưa trên thị trường sụt giảm nghiêm trọng cũng đã làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của những hộ trồng dưa.

Theo một số người trồng dưa tại xã Diên Bình (huyện Đăk Tô), giá dưa hấu thời gian qua liên tục sụt giảm. Nếu như đầu vụ giá dưa nằm ở mức khá cao, dao động từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, thì hiện nay chỉ còn 2.000 –3.000 đồng/kg tại ruộng.

Ông Trương Công Trình (thôn 1, xã Diên Bình) thở dài: Trồng dưa như đánh bạc với trời vậy, mấy tháng trời trồng, chăm bón, đến lúc thu nếu may mắn được giá thì người nông dân cũng có công, nhưng nếu lỡ giá dưa xuống thấp như thế này thì chỉ có lỗ thôi. Dưa hấu rất kỵ nước, nếu chẳng may ông trời không thương cho một cơn mưa là coi như dưa thối và hỏng hết. Mấy năm trước, ở xã Diên Bình có khá nhiều gia đình trồng dưa, nhưng giá cả bấp bênh quá nên một số nhà chuyển sang trồng các loại cây khác cho chắc ăn.

Giá dưa tại ruộng thấp nên giá dưa bán lẻ trên thị trường cũng ở mức khá thấp chỉ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg tuỳ loại. Dưa được thương lái mua về đổ đống tại các khu vực chợ tạm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Duy Tân (thành phố Kon Tum), dọc tuyến đường Hồ Chí Minh hay được chất bán ngay trên thùng xe tải. Nhiều chủ sạp dưa còn dựng lều ngay bên cạnh, bán dưa cả ngày lẫn đêm.

Giá bán lẻ dưa trên thị trường hiện khá thấp. Ảnh: N.T

 

Người bán phân loại thành dưa loại 1 với quả to, dài, vỏ tươi, mọng nước được bán với giá 7.000 đồng/kg; dưa loại 2, quả nhỏ, héo hơn có giá là 6.000 đồng/kg; loại dưa tròn to, vỏ dày có khi chỉ bán với giá 4.000 – 5.000 đồng/kg; riêng loại dưa giống Thái Lan được bán với giá 9.000 – 10.000 đồng/kg....

Chị Lan – người bán buôn dưa hấu ở khu vực chợ tạm đường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Kon Tum) cho biết, chị ít khi mua dưa ở tỉnh vì lượng dưa người dân trồng không nhiều, thường là các lái buôn nhỏ mới mua. Chị cùng một người bạn chung xe nhập dưa tại ruộng của bà con ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, mỗi chuyến một nơi chứ không cố định, nơi nào giá rẻ hơn thì đến lấy. Hiện dưa đang vào mùa nên giá khá rẻ chỉ khoảng 1.000 – 1.500 đồng/kg dưa loại 2, và 2.000 – 2.500đồng/kg dưa loại 1, vận chuyển lên đến Kon Tum vào khoảng 3.000 – 3.800 đồng, tôi bán sỉ cho tiểu thương khoảng 4.000 – 4.500 đồng. Tuy nhiên, hiện nay, dưới các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là những vựa dưa đang có mưa, nhiều nông dân ồ ạt cắt dưa bán sớm, nên giá bán tại ruộng càng rẻ hơn; song đa số thương lái không dám mua nhiều vì sợ tiêu thụ không kịp, dưa sẽ bị thối, đổ bỏ. 

Vừa thoăn thoắt chọn dưa cho khách, chị Lan vừa không ngớt quảng cáo là dưa mình cả đấy (dưa Việt Nam). Sở dĩ, giá dưa rẻ là do năm nay được mùa, nhà nào cũng bội thu. Dưa bị ùn ứ còn vì không xuất sang được Trung Quốc. 

Hiện nay, mặc dù thời tiết khá nóng bức, nhưng theo nhiều tiểu thương, sức tiêu thụ dưa trên thị trường vẫn khá chậm. Nguyên nhân là do thời điểm này nhiều loại cây trái đều đang vào mùa nên lượng trái cây trên thị trường khá dồi dào, mặt khác, do nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại, thận trọng khi chọn loại quả này vì trong thời gian qua có nhiều thông tin về các loại dưa Trung Quốc, dưa bị tiêm thuốc kích thích, thuốc bảo quản... Trong khi đó, dưa lại là loại quả nhanh héo và dễ hỏng nên việc bảo quản cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều tiểu thương cho biết nhiều khi họ cũng phải chấp nhận bán giá rẻ kịch sàn để thu hồi vốn.

Không chỉ năm nay mà lâu nay, việc đầu tư trồng dưa hấu vẫn luôn là một “canh bạc” với người nông dân khi điệp khúc “được mùa mất giá” luôn trở thành nỗi ám ảnh, đeo đuổi họ biết bao năm nay. Điển hình như sau Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều người trồng dưa trúng quả, thu lãi hàng trăm triệu đồng/ha vì giá lên đến 9.000-10.000 đồng/kg. Thế nhưng, hiện nay thì người trồng dưa lại lỗ nặng.

Ngọc Thắng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by