• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Bỏ lúa trồng… cỏ: Chuyển bất lợi sang có lợi

13/03/2017 08:36

​Trước tình hình thời tiết bất thường, từ năm 2014 đến nay, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) đã chủ động chuyển đổi gần 18ha đất trồng lúa nước thường xuyên thiếu nước vào mùa khô sang trồng cỏ nuôi bò. Cách làm này đã giải quyết được những bất lợi và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Minh Thuận – Chủ tịch UBND xã Sa Bình nói rằng, những năm 2014, 2015 và những tháng đầu năm 2016, thời tiết hạn hán bất thường, dựa vào tình hình thực tế, xã đã hướng cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Với một số hộ không chăn nuôi, xã hướng chuyển đổi diện tích sang trồng mì nhưng với một số hộ không trồng mì mà muốn phát triển theo hướng nuôi bò, xã lại hướng sử dụng diện tích ruộng bị thiếu nước để trồng cỏ.

Thoạt đầu, bà con e ngại không hiệu quả nên dù được định hướng nhưng chưa ai dám làm. “Dù thấy việc trồng lúa bị thất thu nhưng bà con còn rụt rè, chưa dám thử nên phản đối, không ai chịu chuyển đổi. Lúc đấy, chính bản thân tôi và một số cán bộ xã đã làm thử nghiệm. Khi nhìn thấy việc trồng cỏ đem lại hiệu quả hơn, bà con mới chủ động chuyển đổi, làm theo” – ông Thuận cho biết.

Đơn cử như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tịnh ở thôn Bình Trung, thoạt đầu gia đình anh có trồng 1 sào lúa nước. Tuy nhiên, vì diện tích này thường xuyên thiếu nước nên việc sản xuất gặp nhiều khó khăn. Thời điểm ấy, năm nào thuận lợi, 2 vụ lúa anh thu được khoảng 6-7 tạ lúa tươi; những năm hạn hán, tiền lúa không đủ tiền công. Thấy vậy, khi được định hướng chuyển đổi cây trồng, anh liền chuyển sang trồng cỏ để nuôi bò.

“Ngày trước nhà tôi nuôi bò nhưng không trồng cỏ nên cứ phải tốn công, tốn sức đi tìm và cắt cỏ. Từ khi chuyển đổi sang trồng cỏ, có nguồn thức ăn cho bò ổn định, tôi vừa đi làm việc nhà nước mà vẫn nuôi được 3 con bò béo tròn. So với trồng lúa, việc trồng cỏ nuôi bò cho thu nhập ổn định hơn rất nhiều” – anh Tịnh cho hay.

Trên địa xã Sa Bình, người dân hay nuôi bò vỗ béo. Khác với bò cỏ, bò vỗ béo không được chăn thả mà nuôi tại chuồng. Mỗi ngày, ngoài các chất dinh dưỡng, 1 con bò ăn từ 25-30kg cỏ. Ngày trước, khi chưa trồng cỏ, người dân nơi đây chỉ nuôi bò vào mùa mưa để dễ kiếm thức ăn, còn vào mùa khô, không có cỏ nên người dân không nuôi dù giá bò vào thời điểm này thường cao.

Như hộ gia đình ông Lê Tấn Phước ở thôn Bình Trung, trước đây nhà ông cũng nuôi bò vỗ béo nhưng lượng thức ăn cho bò không ổn định, chính vì vậy, đàn bò chủ yếu phát triển vào mùa mưa, khi nguồn thức ăn đảm bảo. Nhà chú Phước có trồng 2 sào lúa nước, sau vài đợt hạn hán, thấy diện tích lúa không đem lại hiệu quả, trong khi nuôi bò có giá trị kinh tế cao nên chú đã chuyển từ trồng lúa sang trồng cỏ để nuôi bò. “Có đồng cỏ, việc nuôi bò ổn định gấp mấy lần trồng lúa. Nay tôi cứ nuôi bò quanh năm và thu nhập cũng ổn định hơn nhiều so với trồng lúa” - ông Phước nói.

Thoạt đầu không ai chịu chuyển đổi nhưng sau một thời gian, thấy việc chuyển đổi hợp lý nên người dân đã mạnh dạn làm. Từ vài hộ đến nay trên địa bàn xã đã có hơn 100 hộ chuyển đổi gần 18ha đất ruộng sang trồng cỏ nuôi bò. Ngoài việc trồng cỏ tại đất ruộng, bà con cũng tận dụng đất trong vườn, quanh nhà để trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn cho bò. Đến nay, trên địa bàn xã phát triển được 1.700 con bò, trong đó có 700 con bò vỗ béo. Mỗi con bò vỗ béo nuôi sau 3 tháng lại xuất chuồng, đem lại thu nhập cao cho người dân.

Diện tích đất ruộng thiếu nước được nhiều hộ dân chuyển sang trồng cỏ. Ảnh:H.T

 

Từ những hiệu quả kinh tế mà người dân thu được, có thể thấy việc chuyển đổi diện tích đất lúa bị thiếu nước sang trồng cỏ là hợp lý và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế.

“Đến nay, diện tích trồng cỏ đã đảm bảo nên trước mắt chúng tôi giữ vững diện tích đó. Dù mở rộng diện tích trồng cỏ, phát triển theo hướng chăn nuôi nhưng xã vẫn đang cân đối phù hợp giữa chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, lương thực tại chỗ. Chúng tôi cũng tránh tình trạng ồ ạt theo một hướng, phòng khi đầu ra không thuận lợi, bà con sẽ khó khăn” – ông Thuận cho hay. 

Hoài Tiến 

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by