• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Bao giờ người dân mới được sử dụng nước từ công trình hồ chứa Đăk Po Kei?

28/03/2025 06:02

Từ khi công trình Hồ chứa Đăk Po Kei được xây dựng, người dân Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy) mừng vui vì sắp có nguồn nước dồi dào phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thế nhưng, đã gần 7 năm nay, họ mòn mỏi chờ đợi mà nguồn nước ấy vẫn chưa về. Không biết đến bao giờ nguồn nước từ công trình này mới đến được với người dân?

Dự án hồ chứa nước Đăk Po Kei được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018, có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 553 tỷ đồng, được chia đầu tư thành 2 giai đoạn; Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2018 đến năm 2023 với tổng vốn đầu tư hơn 434 tỷ đồng và giai đoạn 2 (sau khi hoàn thành giai đoạn 1), có tổng mức đầu tư khoảng 118,654 tỷ đồng (đầu tư sau khi cân đối được nguồn vốn). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của Dự án đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm 200ha lúa nước, 1.800ha hoa màu, cây công nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum và xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy); tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 nhân khẩu.

Đập chính của công trình hồ chứa Đăk Po Kei. Ảnh: P.N

 

Do nhiều nguyên nhân, giai đoạn 1 của dự án được kéo dài đến hết năm 2024. Thế nhưng, dù lãnh đạo tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo, nhưng đến nay (đã gần hết quý I/2025), dự án cũng chỉ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, bắt đầu tích nước và nguồn nước vẫn chưa cung cấp đến người dân. 

Những ngày cuối tháng 3 này, chúng tôi có mặt tại cánh đồng thôn 13, xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy), chứng kiến kênh dẫn nước chính Đông đã được đầu tư đến gần ruộng của người dân. Nhưng ống dẫn nước được bịt kín bằng van khóa và kết nối bởi những con bu lông bằng sắt. Không có nước dẫn vào ruộng, cả một cánh đồng rộng lớn bị bỏ hoang và chỉ có bóng dáng vài con bò đang gặm cỏ nhởn nhơ.

Tìm hiểu được biết, nguyện vọng của người dân ở Kon Rẫy là sớm được sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, để không phải lo nỗi lo thiếu nước vào mùa khô và có thể sản xuất được 2 vụ góp phần nâng cao thu nhập.

Những cánh đồng khô, nứt nẻ, chờ nước từ công trình hồ chứa Đăk Po Kei. Ảnh: PN

 

Anh A Linh (thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) cho biết: Nhà có gần 2 sào ruộng nhưng chỉ canh tác được 1 vụ, vụ này thì không có nước để sản xuất nên đành bỏ hoang. Trước đây nghe có công trình hồ chứa dẫn nước về phục vụ bà con sản xuất lúa 2 vụ thì ai cũng phấn khởi, nhưng chờ mãi không thấy nước về.

Men theo con đường ống dẫn nước của kênh chính Đông, chúng tôi bắt gặp 2 hố van tưới thi công dang dở, không có nước và không nắp đậy.

Chị Y Vui (thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) bày tỏ: Do thiếu nước nên cánh đồng lúa của thôn mỗi năm chỉ sản xuất được 1 vụ. Vì thế, cách đây vài năm, khi nghe thông báo có dự án hồ chứa nước đưa nước về cho người dân sản xuất, người dân  ai cũng vui mừng vì có nước sẽ sản xuất được 2 vụ. Ngoài ra, có nước thì việc sản xuất sẽ dễ dàng hơn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng thuận lợi, từ đó, không chỉ chống lãng phí đất mà còn giúp nâng cao thu nhập. Thế nhưng, niềm kỳ vọng và mòn mỏi chờ đợi mà mãi không thấy nước đâu. Vì thế, vụ này, hơn 7 sào ruộng của gia đình tôi đành phải tiếp tục bỏ hoang, phải chờ vào mùa mưa có nước mới sản xuất được.

Đối với người dân sản xuất nông nghiệp thì nước tưới có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, người dân huyện Kon Rẫy và thành phố Kon Tum vẫn đang “mỏi mòn” chờ nguồn nước tưới từ công trình hồ chứa Đăk Po Kei này. Tuy nhiên, không biết đến bao giờ nguồn nước từ công trình hồ chứa hàng trăm tỷ đồng này mới đến được người dân?       

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by