• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Thăm “thủ đô” huyện đảo Trường Sa

18/04/2025 06:00

Vượt qua hành trình hơn 200 hải lý, chúng tôi đến với hòn đảo xinh đẹp, xanh tươi, hiền hòa, tràn đầy sức sống nổi lên như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa biển Đông và được mệnh danh là “thủ đô” của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)- Đó là đảo Trường Sa.

Đảo Trường Sa là một trong những đảo lớn trong cụm đảo Trường Sa, có diện tích hơn 48 ha. Nơi đây thời tiết khắc nghiệt có đến 300 ngày nắng, nóng/năm.

Đưa chúng tôi đi thăm một vòng quanh đảo bằng xe ô tô điện dưới cơn mưa to, gió lớn, Thượng tá Trần Quang Phú- nguyên Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa nói: Ở đây mùa mưa kéo dài lắm, suốt từ tháng 5 năm nay đến tháng 1 năm sau. Mưa là cứ phải lớn và gió phải mạnh như thế đấy. 

Rặng phi lao xanh rì sát bờ biển ôm lấy đảo được trồng từ Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” ngả nghiêng theo từng đợt gió cuốn qua. Ngoài phi lao, cây xanh trên đảo chủ yếu là phong ba, bàng vuông, dừa và muống biển. Khu vực biển quanh đảo có nguồn hải sản phong phú có giá trị kinh tế cao, do đó có nhiều tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên đến khai thác.

Ngày 29/4/1975, đảo Trường Sa được giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển. Được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chung tay giúp sức của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài cùng ý chí, nghị lực, sức sáng tạo, tinh thần lao động hăng say của quân và dân trên đảo nên diện mạo của đảo Trường Sa được đổi thay từng ngày, khang trang hơn, tươi đẹp hơn.

Thượng tá Trần Quang Phú lái chiếc xe điện chở chúng tôi chạy thẳng ra cầu cảng dài 150m như cánh tay trần vạm vỡ, vững chắc vươn ra đón nhận những con tàu từ đất mẹ vượt qua muôn ngàn sóng gió để đến với hòn đảo thân yêu.

Nhà truyền thống trên đảo Trường Sa. Ảnh: DN

 

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với những công trình quốc phòng kết hợp phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng bài bản, hoành tráng như sân bay, âu tàu, trạm thu phát tín hiệu truyền hình, điện thoại qua vệ tinh, đài khí tượng thủy văn, trạm hải đăng, nhà khách Thủ đô, chùa Trường Sa, nhà thờ Bác Hồ, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trường học, nhà dân, khu lưu trú cho ngư dân, hệ thống năng lượng sạch. Đặc biệt, trung tâm y tế trên đảo được xem như là bệnh viện tuyến trên tại quần đảo Trường Sa bởi trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao. Trên đảo còn có phòng đọc sách, báo với gần 4.800 đầu sách và 28 đầu báo các loại, 1 tủ sách pháp luật.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân và dân thị trấn Trường Sa luôn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ ngư dân trên vùng biển, đảo quản lý góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Năm 2024, Trung tâm Y tế đảo Trường Sa đã khám, phát thuốc cho 1.954 lượt quân, dân, ngư dân và cấp cứu 98 ca, phẫu thuật 168 ca. Ngoài ra, phối hợp với âu tầu giúp đỡ 1.975 lượt tàu cá; hỗ trợ 485kg gạo, 60 thùng mì tôm, 1.275kg rau các loại, cấp hơn 100 khối nước ngọt, 1.276 lá cờ, 187 áo phao, 1.512 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân, góp phần củng cố, xây đắp tình đoàn kết quân- dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường, sát cánh cùng bộ đội Hải quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mưa tạnh, chúng tôi thong dong đi trên đường băng của sân bay đảo Trường Sa. Đưa tay chỉ về phía những công trình được xây dựng 2 bên đường băng, Thượng tá Trần Quang Phú “thuyết minh” vanh vách từng hạng mục, từ ngày khởi công đến khánh thành, chi phí xây dựng, nhà tài trợ và ý nghĩa của từng công trình. “Với ý chí, nghị lực và quyết tâm cao, quân và dân trên đảo đã chăm chút, cải tạo Trường Sa từ đảo cát trắng trở thành một hòn đảo xanh tươi, rợp bóng cây trái 4 mùa xanh tốt”- Thượng tá Trần Quang Phú tự hào khoe.

Tăng gia trên đảo Trường Sa. Ảnh: DN

 

Để cải thiện bữa ăn cho quân, dân trên đảo, năm 2024, đảo đã tăng gia được hàng ngàn kilogam rau xanh, thịt các loại, đậu phụ, giá đỗ với tổng số tiền thu được từ tăng gia sản xuất gần 400 triệu đồng. Hiện nay, quân và dân trên đảo đã tự cung cấp được 100% nhu cầu rau xanh và một phần thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân và dân đảo Trường Sa luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích đạt được, quân và dân đảo Trường Sa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều huân chương, bằng khen khác.

Vượt lên khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.      

Dương Nương

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by