• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Tết sớm ở Trường Sa

21/01/2025 13:34

Còn khoảng chục ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhưng quân và dân ở các đảo trên quần đảo Trường Sa đã sắm sửa, chuẩn bị đón Tết sum vầy.

Tết năm nay là năm thứ hai gia đình anh Nguyễn Minh Tâm và chị Lê Thị Minh Diệu đón Tết trên đảo Trường Sa. Chị Diệu chia sẻ, vợ chồng có 2 người con, nhưng Tết năm nay con lớn ở trong đất liền đón Tết cùng ông bà nội vì năm rồi lên cấp 2, cháu phải vào bờ học. Gia đình và cán bộ, chiến sĩ đón Tết trên đảo năm nào cũng rất vui và ấm cúng, nên đã vơi đi nhiều nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền. Đón Tết ở đây cũng có đầy đủ các thứ thiết yếu như trong đất liền như bánh chưng, hoa mai, hoa đào, cây quất, mứt, bánh kẹo.

“Ở đây còn có cán bộ, chiến sĩ trên đảo coi nhau như người thân, ruột thịt trong gia đình. Chúng tôi cùng gói bánh chưng, nấu bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian, văn nghệ, rất là vui- chị Diệu cười nói.

Loay hoay sắp mâm ngũ quả cùng đồng đội, gương mặt lấm tấm mồ hôi của chiến sĩ Nguyễn Minh Vấn - đảo Trường Sa ánh lên niềm vui. Từ vùng đất Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), tốt nghiệp THPT, vì yêu biển đảo quê hương, muốn đóng góp sức trẻ bảo vệ nơi tiền tiêu của Tổ quốc, Vấn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chiến sĩ Nguyễn Minh Vấn cùng đồng đội chuẩn bị mâm ngũ quả và trang trí Tết. Ảnh: DN

 

Vấn cho hay: Đây là năm đầu tiên em xa gia đình và đón Tết tại đảo. Mới đầu, em cảm thấy rất bỡ ngỡ. Những công việc như trang trí, sắp mâm ngũ quả hay gói bánh chưng em chưa làm bao giờ khi ở nhà. Nay được các anh tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, em đã có thể làm được tất cả mọi việc, mặc dù chưa được đẹp lắm. Các anh đã tạo ra một không khí đón Tết rộn ràng, vui vẻ như trên đất liền nên em cảm thấy ấm áp, đỡ nhớ nhà hơn.

Tôi đã đón 4 cái Tết trên đảo từ Cô Lin, Đá Đông A rồi đến đảo Trường Sa. Tết ở đây khác xa so với đất liền vì ở đây là không có rượu, bia và khói thuốc nhưng tình đồng chí, đồng đội, tình quân, dân trên đảo lại gắn bó kéo sơn hơn bao giờ hết-  Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) hồ hởi mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Với cương vị là người đứng đầu, anh Cấn Ngọc Sơn cho biết: Để cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền nhất là vào dịp Tết đến Xuân về, năm nào cũng vậy, chúng tôi rất quan tâm tới công tác chuẩn bị Tết cho quân và dân trên đảo.

Đảo đã chuẩn bị tốt về lương thực, thực phẩm để quân và dân đón Tết như heo, gà, vịt, rau, củ, quả. Ngoài ra, đảo còn tiếp nhận các mặt hàng từ đất liền gửi ra cho quân và dân trên đảo đón Tết. Chúng tôi rất vui khi nhận được tình cảm của nhân dân cả nước luôn hướng về Trường Sa, để quân và dân trên đảo được đón Tết đủ đầy, đầm ấm, ý nghĩa, đón Tết ở đảo cũng như ở đất liền. Quân và dân trên đảo hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều luôn đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc- Trung tá Cấn Ngọc Sơn trao đổi.

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết được chỉ huy đảo phân công cán bộ phụ trách từng hoạt động, để quân và dân thực sự có một cái Tết sum vầy, không còn nỗi nhớ nhà, nhớ người thân bởi người thân chính là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc canh gác, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: DN

 

Đón năm mới, quân và dân trên đảo cùng nhau tham gia các hoạt động thể dục, thể thao như nhảy bao bố, giao lưu bóng đá, bóng chuyền, kéo co, ném vòng cổ chai. Khi nắng chiều dần buông, sân khấu giao lưu văn nghệ được trang trí rực rỡ. Tiếng đàn, tiếng hát của những người lính đảo và cư dân lại vang lên giữa không gian bao la của biển trời, làm mọi người xích lại gần nhau hơn.

Sáng đầu năm là lễ chào cờ đặc biệt, thiêng liêng được tổ chức trước cột mốc chủ quyền. Sau đó, quân và dân dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ; Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm, chúc Tết các hộ dân và các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các vị trí trên đảo.

Những đồng chí đảm nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ca trực của mình. Sau khi hết ca trực về quây quần bên đồng chí, đồng đội, kể cho nhau nghe những dự định của năm mới. Tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đều xác định tốt tư tưởng, luôn cảnh giác, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đất trời vào Xuân, từ đảo Trường Sa, quân và dân đã gửi lời chúc năm mới về đất liền: Chúc quê hương một mùa Xuân an lành, hạnh phúc. Hậu phương hãy yên tâm, bởi nơi đây, những người con đất Việt vẫn vững tay súng, vươn khơi bám biển, giữ trọn mùa Xuân cho Tổ quốc.

Dương Nương

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by