• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Đảo Đá Lát kiên cường và chuyện về cây đèn biển

17/06/2017 08:00

Chiều 12/5, các đại biểu đoàn công tác ghé thăm đảo Đá Tây. Khi lên đảo trời bất chợt đổ mưa sầm sập và dai dẳng – mưa như chưa từng được mưa! Vậy là cánh phóng viên bị “mất mùa” vì không tìm hiểu được gì sâu hơn ngoài lúc nghe chỉ huy đảo báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị tại hội trường.

Sáng 13/5, trời vẫn giăng mây mù mịt, mưa lất phất nhưng gió thì cực mạnh. Hôm nay, lịch trình các đại biểu lên thăm đảo Đá Lát. Sóng mạnh, ca nô cặp sát mạn tàu để chất đồ và đưa người lên đảo cũng rất khó khăn, dù có rất nhiều thủy thủ dùng dây ghì giữ vào mạn tàu lớn, nhưng nó vẫn cứ trồi lên, thụt xuống như con ngựa bất kham. Người bước xuống đã khó, quà tặng, đặc biệt là những thứ cồng kềnh như ti vi, tủ lạnh... chuyển xuống lại càng khó hơn.

Đảo Đá Lát

 

Tôi đi trong chuyến ca nô chở quà đầu tiên vào đảo cùng hai phóng viên, xuất phát lúc 6h45’, nhìn đảo Đá Lát ước khoảng cách chừng ba, bốn trăm mét là cùng, nhưng sóng đập, nhiều lúc cứ muốn hất ca nô thụt lùi lại, phải mất mươi lăm phút sau mới vào được cầu cảng.

Chuyển quà tặng lên đảo

 

Có rất nhiều người ví Đảo Đá Lát như một con tàu, bởi thực chất đảo chỉ là một ngôi nhà được xây dựng trên bãi san hô với điện tích khoảng 400m2, khi thủy triều lên thì bốn bề sóng nước, lúc triều xuống là một vùng san hô rộng lớn.

Thời tiết ở Đá Lát cơ bản có 2 mùa (mùa khô và mùa mưa), mùa khô rất ngắn: khoảng tháng 2 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Mỗi năm, nơi đây có khoảng 150 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên, từ tháng 7 tới tháng 12 thường có bão. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, song chiến sĩ ở đây vẫn luôn khắc phục mọi khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, thường xuyên huấn luyện tác chiến và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cho dù nơi ở chật hẹp, nhưng các chiến sĩ cũng tận dụng không gian để làm 2 khu trồng rau với diện tích mỗi khu khoảng 20m2. Ở tại vườn rau này, tôi đã gặp chiến sĩ trẻ Đoàn Văn Ngữ đang chăm sóc rau xanh. Qua hỏi chuyện được biết: Ngữ quê ở Nam Định, nhập ngũ tháng 2/2016, sau khóa huấn luyện, tháng 12 ra đảo nhận nhiệm vụ đến nay.

Tôi hỏi: Cháu chịu trách nhiệm chăm sóc rau? Vừa bắt lại mấy ngọn mơ lông lòa xòa, Ngữ đáp: Cháu xong việc được giao thì tranh thủ làm thôi, ở đây ai cũng vậy! Trách nhiệm chính việc trồng và chăm sóc rau được giao cho bộ phận Quân y và Thông tin đảm nhiệm, còn chăn nuôi là của bộ phận nhà bếp.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lát tranh thủ chăm sóc vườn rau

 

Nói về chăn nuôi, ở đây cũng có nuôi heo, gà, nhưng do điều kiện mặt bằng chật nên số lượng rất ít: Heo có một con ước cỡ trên tám chục ký, gà vài con, song bù lại chó được nuôi rất nhiều. Chỉ tính riêng số lượng những con mà tôi nhìn thấy được, sơ sơ cũng mươi lăm con. Chó ở đây nuôi dễ vì chúng thích nghi với điều kiện ở đảo, không cần chuồng trại, chúng tự do bơi lội xung quanh đảo và nằm thoải mái trên các góc sân, mỏm đá trông thật lạ lẫm.

Trở lại phòng làm việc của chỉ huy đảo, nơi đang diễn ra buổi gặp mặt giữa Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ, Đại úy Phan Văn Bình – Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát báo cáo khái quát tình hình hoạt động của đảo với các đại biểu. Trong đó, bên cạnh việc báo cáo về những kết quả thành tích nổi bật của đơn vị trong công tác huấn luyện tác chiến, xây dựng đời sống sinh hoạt, Chỉ huy đảo cũng đề cập một số khó khăn hiện tại của đơn vị, đó là: So với nhiều đảo chìm hiện nay Đá Lát vẫn là đảo tàu ra vào ít thuận lợi, hoạt động mang tính độc lập cao, khí hậu khắc nghiệt, trong khi nước ngọt còn rất hạn chế do hệ thống bể chứa nước mưa còn thiếu (bình quân mỗi chiến sĩ chỉ dùng 10 lít/ngày cho sinh hoạt cá nhân)...

Chụp ảnh lưu niệm cùng chiến sĩ đảo Đá Lát

 

Mặc dù trong điều kiện khó khăn như vậy, song chiến sĩ của đảo không hề dao động, luôn quyết tâm, vững tin, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, luôn làm tốt công tác dân vận, là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân ra đánh bắt ở ngư trường truyền thống này. Theo báo cáo, trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã tiến hành khám và cấp phát thuốc cho 211 lượt ngư dân, cứu nạn kịp thời các vụ tai nạn trên biển và đặc biệt còn cấp hỗ trợ 300 lít nước ngọt, 25kg gạo, 65kg rau quả hộp cho ngư dân...

Đến đảo Đá Lát, nếu như không nói tới ngọn hải đăng Đá Lát, đang ngày đêm làm mắt cho người đi biển thì quả là một thiếu sót lớn. Nhìn ngọn hải đăng cách đảo nơi tôi đứng khoảng 800m mà không thể tới được, do biển động mạnh. Rất may, trong buổi tiếp Đoàn công tác hôm ấy cũng có 2 cán bộ của Trạm tham dự. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã tìm gặp được anh Lê Văn Chương –  Trưởng Trạm hải đăng Đá Lát.

Trong câu chuyện, anh Chương cho tôi biết: Trạm hải đăng này được xây dựng ngày 1/5/1994, sau gần 2 tháng thi công, ngày 20/6 trạm đi vào hoạt động. Đây là cây đèn có tâm sáng ở độ cao 40m, là cây có tâm sáng cao nhất trong 9 đèn biển hiện có ở quần đảo Trường Sa.

Hải đăng Đá Lát

 

Anh Chương cho biết, trong quá trình công tác tại Công ty Bảo đảm an toàn hải đăng Biển Đông và Hải đảo, qua nhiều lần thuyên chuyển đi các trạm khác nhau, đây là lần thứ 3 anh trở lại nhận nhiệm vụ ở trạm này. Do yếu tố thời gian, đã chịu sóng gió 23 năm liên tục nên hiện nay trạm đã bị xuống cấp rất nhiều, mỗi khi có bão lớn, cả cây đèn bị rung, lắc rất mạnh, anh em của trạm phải di chuyển sang đảo Đá Lát của Hải quân để tạm trú.

Hiện nay trạm có 5 anh em, đời sống sinh hoạt về các mặt khá khó khăn, đặc biệt là thiếu nguồn nước ngọt (cả trạm chỉ có một bể treo hứng nước mưa 18m3), lương thực, thực phẩm do tàu Hải đăng 5 cung cấp theo định kỳ, trạm cũng tăng gia thêm được khoảng 16m2 rau xanh, chủ yếu là mồng tơi và rau cải.

Trong câu chuyện với tôi, anh Chương cũng bày tỏ sự mong muốn được cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp để cây hải đăng này được bền vững, mãi mãi tỏa sáng, đảm bảo sự an toàn của tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua biển Đông và cho bà con ngư dân đến với ngư trường đánh bắt truyền thống của mình được thuận lợi.

Bài và ảnh: TT

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by