• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Bác Hồ trong trái tim người dân Trường Sa

27/02/2025 06:04

Trên khắp các đảo, điểm đảo, hình ảnh Bác Hồ hiện diện ấm áp, gần gũi ở nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ, trong phòng học của các em học sinh, trong từng ngôi nhà của người dân trên đảo. Nơi đầu sóng ngọn gió, Bác là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp quân và dân vượt qua mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền biên giới trên biển.

Ấn tượng, xúc động khi đặt chân lên đảo Trường Sa là nhìn thấy Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trang trọng ở vị trí trung tâm đảo. Công trình có diện tích 800m2 gồm 5 hạng mục chính: Khu tưởng niệm, nhà bia, tháp chuông, gian trưng bày và khuôn viên ngập tràn cây xanh. Trong nhà tưởng niệm là bức tượng đồng tạo hình Bác ngồi trên ghế; phía trên là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và dòng chữ “Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do”.

Khu tưởng niệm còn có các tủ trưng bày hình ảnh về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác; hình ảnh Bác với bộ đội Hải quân và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là câu nói của Bác “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” và lời căn dặn của Người đối với bộ đội Hải quân “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó” nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hình ảnh Bác Hồ tại nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: D.N

 

Công trình có ý nghĩa đặc biệt là nơi tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Đây cũng là nơi sinh hoạt chính trị, tư tưởng, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho bộ đội và nhân dân trên đảo. Từ đó giúp mọi người nhận thức sâu sắc thêm trách nhiệm của mình, tự giác học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Vào những ngày trọng đại, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đều đến đây dâng hương lên Bác; hay mỗi lần lập chiến công, cán bộ, chiến sĩ cũng đều đến đây báo công với Bác. 

Trung úy Đào Văn Phong (đảo Trường Sa) cho biết: Đến đây, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, bình dị và ấm áp. Được xem những tư liệu hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, sự quan tâm đặc biệt và tình cảm bao la của Bác dành cho nhân dân và bộ đội Hải quân. Thêm tự hào về Bác từ đó quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại đảo Đá Đông A, bàn thờ Bác Hồ cũng được đặt ở vị trí trung tâm của tòa nhà gần dòng chữ “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.  Hình ảnh Bác là động lực lớn lao cho tất cả cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn.

Đại úy Nguyễn Văn An – Chính trị viên đảo Đá Đông A chia sẻ: Chúng tôi thường động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây, chúng tôi treo ảnh Bác để nhắc nhở bản thân phải không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó, giúp bản thân có hành động đúng đắn, có lý tưởng cao đẹp, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở huyện đảo Trường Sa, tất cả người dân đều thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở giữa biển khơi mênh mông, hình ảnh Bác trong mỗi nếp nhà đã để lại sự xúc động cho mỗi người. Chúng tôi đến thăm gia đình vợ chồng trẻ Nguyễn Minh Tâm và Lê Thị Minh Diệu ở đảo Trường Sa. “Xa đất liền, cuộc sống tinh thần trở nên rất quan trọng. Gia đình thờ Bác mang lại cảm giác ấm áp, ngày nào vợ chồng tôi cũng thắp hương cho Bác, mong Bác phù hộ cho mọi người mạnh khỏe, đoàn kết, gắn bó và mọi việc bình an” – anh Nguyễn Minh Tâm tâm sự.

Vợ chồng anh Tâm, chị Diệu dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ tại gia đình. Ảnh: DN

 

Đi qua các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đâu đâu cũng đều thấy hình ảnh Bác Hồ hiện diện tại các vị trí quan trọng, trung tâm. Không chỉ ở trong nhà tưởng niệm, mà trên bàn thờ tại mỗi đảo, điểm đảo, trong phòng làm việc, trên các tờ báo tường của đơn vị hay trong mỗi nếp nhà của người dân đều hiện hữu hình ảnh Bác. Nhiều người nói rằng, nhìn Bác, học Bác lòng ta trong sáng hơn. Bác là điểm tựa tâm linh, là động lực tiếp thêm sức mạnh để mỗi người tự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, quyết tâm giữ vững vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.            

Dương Nương

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by