Nơi giáo dục truyền thống và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ
Nằm sừng sững, trầm mặc, linh thiêng trên đỉnh núi ở ngã ba Đông Dương, Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn (ở làng Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) được xây dựng trở thành điểm đến cho du khách thập phương đến tham quan. Đền cũng trở thành địa chỉ giáo dục, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.
Chiến tranh đã lùi xa 50 năm. 50 năm qua, nhân dân được sống trong hòa bình, cuộc sống ngày càng được nâng cao. Để có nền độc lập ấy, đã có hàng triệu người con ưu tú yêu nước đã anh dũng hy sinh thân mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, để nhân dân ta được sống trong hòa bình và hạnh phúc.
Được sống trong hòa bình, thế hệ chúng ta hôm nay luôn bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình, các thương bệnh binh đã để lại một phần cơ thể trong 2 cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, cho dân tộc.
Nhằm tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên cung đường Trường Sơn lịch sử, hơn 10 năm trước, Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn của Báo SGGP phối hợp với Ngân hàng VietinBank và UBND tỉnh đã tiến hành xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại vùng ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (thuộc làng Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi). Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn là 1 trong 4 đền được xây dựng từ chương trình, hoàn thành xây dựng năm 2017. Công trình trị giá 15 tỷ đồng do Ngân hàng VietinBank tài trợ.
|
Khu vực xây dựng đền trong kháng chiến là nơi xảy ra nhiều trận đánh lớn. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc mà đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Đền tưởng niệm xây dựng trên khuôn viên rộng 3.600m², gồm các hạng mục chính là nhà tưởng niệm 3 gian có diện tích 188m²; nhà treo chuông diện tích 86m² với quả chuông đồng nặng 5 tấn; đường vào đền, sân bê tông. Công trình sau khi hoàn thành đã trở thành địa chỉ đỏ để tham quan và là nơi giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Trong không khí cả tỉnh Kon Tum đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Kon Tum (16/3/1975- 16/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày tháng 3 lịch sử này, giữa cái nắng như đổ lửa của mùa khô của Tây Nguyên, chúng tôi trở lại ngã ba Đông Dương- nơi một con gà gáy cả ba nước đều nghe. Đến thăm ngôi đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của đền.
Con đường lên đền được đầu tư bê tông hóa mới khang trang. Mặt đường phẳng lì, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện và người dân đến đền tham quan, dâng hương, dâng hoa. Ngôi đền bao bọc bởi hàng cây xanh thắm, được cán bộ, chiến sĩ biên phòng chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng, sạch đẹp. Những cây trồng xung quanh ngôi đền nhờ được chăm sóc chu đáo đua nhau nở hoa khoe sắc.
|
Cách đền 50m, một chốt biên phòng đứng chân vừa để bảo vệ, chăm sóc ngôi đền vừa phục vụ hướng dẫn du khách đến thăm đền và cột mốc ba biên. Bởi, ngôi đền nằm trên tuyến đường đi lên cột mốc ba biên, cách cột mốc khoảng 1km. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan đền và cột mốc ba biên.
Thấy khách đến, một chiến sĩ biên phòng tại chốt ở khu vực ân cần hỏi thăm, dẫn chúng tôi thăm xung quanh đền. Vừa đi, anh vừa tự hào thuyết minh về ý nghĩa lịch sử ngôi đền. Bên trong đền, những bó hoa tươi thắm, nén hương nghi ngút được du khách thập phương thành tâm dâng kính vẫn đỏ, ngát hương.
Tại đây, chúng tôi bắt gặp đôi vợ chồng trẻ chị Trần Thanh Hiền, ở thủ đô Hà Nội điều khiển xe ô tô ghé thăm cột mốc ba biên và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Thanh Hiền bày tỏ sự ấn tượng khi lần đầu tiên đến mảnh đất Kon Tum. Với chị Hiền, chị đã nghe nhiều về vùng ngã ba biên, nên chị ước mơ phải đến tận nơi. Để thực hiện mơ ước đó, sau khi bố trí được công việc, vợ chồng chị đã điều khiển xe ô tô từ Hà Nội đi tham quan những di tích lịch sử cách mạng, những nơi ghi dấu chiến tích của quân ta dọc tuyến đường Trường Sơn. Trực tiếp đến nơi, được chứng kiến tận mắt cảnh núi non trùng điệp, cũng như được tham quan những chứng tích lịch sử của Quân đội ta ở ngã ba biên này khiến chị Hiền vô cùng xúc động. Chị Hiền tâm sự: Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đến ngã ba Đông Dương. Tôi rất hạnh phúc vì đã thực hiện được niềm mơ ước của mình. Tới đây, không chỉ được đứng giữa cột mốc ba biên mà còn được đến thăm ngôi đền tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn khiến tôi rất xúc động. Sau này, có dịp tôi sẽ cho con cái đến nơi này để chúng hiểu, biết được lịch sử và tự hào về quê hương đất nước.
Ông Tống Văn Đồng- Chủ tịch UBND xã Pờ Y cho biết, công trình được xây dựng để tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đồng thời là điểm nhấn gắn với cột mốc ba biên. Từ khi đền được xây dựng hoàn thành thì đây cũng là nơi để các trường trên địa bàn thường xuyên tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, tham quan, nhằm giúp các em tìm hiểu lịch sử, qua đó, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
|
Cũng theo ông Đồng, từ khi có ngôi đền, khách đến rất đông. Riêng các ngày lễ, có hàng nghìn lượt khách đến thăm đền. Đặc biệt, ngôi đền có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ cũng như lòng biết ơn đối với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Người dân trên địa bàn cũng ý thức rất rõ giá trị ngôi đền nên cùng chung tay bảo vệ. Các dịp lễ lớn, nhiều người còn thành tâm mang lễ vật đến dâng kính.
Ông Nguyễn Văn Phúc (72 tuổi)- Chủ tịch Hội nghĩa tình Trường Sơn tỉnh Kon Tum chia sẻ: Tôi từng là chiến sĩ tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, đã chứng kiến nhiều trận chiến đấu ác liệt dọc tuyến đường và đã có nhiều đồng đội mãi mãi ra đi không trở lại trên mảnh đất này. Hòa bình lập lại, chúng tôi luôn đau đáu muốn làm một việc thật ý nghĩa để tưởng nhớ đến những đồng đội đã hi sinh. Thật may mắn, hơn 10 năm trước, ngôi đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn được xây dựng ngay ở ngã ba Đông Dương từ chương trình Nghĩa tình Trường Sơn của Báo SGGP tổ chức. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành nơi hương khói hội tụ hồn thiêng của các anh hùng liệt sĩ, thành điểm đến về nguồn hàng ngày vô cùng tôn nghiêm và ấm áp của đông đảo cựu chiến binh và nhân dân cả nước.
Cũng theo ông Phúc, vùng đất ngã ba Đông Dương này đã trở thành ký ức không thể quên của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã đi qua đây trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Rất nhiều người đã ngã xuống trên mảnh đất này cho sự nghiệp giành độc lập của đất nước. Sự hy sinh vô giá của họ chính là nguồn cội cho cuộc sống bình yên nơi ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia mà chúng tôi đang được chứng kiến hôm nay. Và ngôi đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn được xây dựng ngay trên mảnh đất này có ý nghĩa vô cùng to lớn, đây sẽ là nơi để các đồng đội được đến thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh của họ cho nền độc lập của dân tộc. Đây cũng sẽ là nơi, địa chỉ đỏ để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay, từ đó, ra sức học tập và cống hiến sức trẻ, góp sức xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.
Cuối tháng 11/2024, Báo SGGP đã khảo sát hiện trạng đền, làm việc với các ngành chức năng của tỉnh ta và huyện Ngọc Hồi, thống nhất kế hoạch tiếp tục sửa chữa, tu bổ, xây dựng đền thành một trong các điểm di tích lịch sử, văn hóa, di tích lịch sử Trường Sơn. Theo đó, sẽ lập dự án sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhà tưởng niệm, tháp chuông, xây dựng nhà quản lý, nhà sắm lễ, khắc văn bia và bảng ghi tên liệt sĩ hy sinh tại khu vực; xây dựng cột cờ trước đền, xây tường rào xung quanh, viết văn bia lịch sử chiến trường ngã ba biên giới.
Phúc Nguyên