• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Y Ly Đanh - người phụ nữ giàu nghị lực

14/08/2022 06:03

5 giờ chiều! Bầu trời tối sầm bởi những đám mây đen dày kịt. Bất chấp cơn mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, chị Y Ly Đanh bắt đầu công việc cạo mủ hàng ngày. Bởi là mẹ đơn thân, chị luôn dành sự nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác để có thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.    

Chị Y Ly Đanh thoăn thoắt cạo mủ cao su. Ảnh: TT

 

Cầm chiếc dao cạo mủ, chị Y Ly Đanh (ở thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) thoắt ẩn thoắt hiện giữa những hàng cao su, từng dòng mủ cao su trắng xóa cứ thế tứa ra dưới đôi bàn tay lành nghề của chị. Ở mỗi cây vừa cạo, chị không quên đậy mái che lên phần chén đựng mủ để phòng tránh cơn mưa sắp đến.

Nhìn chị Y Ly Đanh say sưa với công việc, người bạn đồng nghiệp của tôi không khỏi trầm trồ: Nãy giờ tôi tính sương sương cứ tầm 1 phút, chị Y Ly Đanh cạo được 6 cây. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà cả vườn được “xử lý” xong xuôi.

Chị Y Ly Đanh cởi mở trò chuyện: Năm lên 3 tuổi, mình bị sốt rét nặng. Ngày đó không được như bây giờ, cơ sở vật chất y tế thiếu thốn, nên việc chạy chữa gặp rất nhiều khó khăn. Hậu quả là dù khỏi bệnh, nhưng chân mình bị ảnh hưởng di chứng cho đến tận bây giờ, dẫn đến việc đi lại khó khăn.

Xuất thân từ gia đình làm nông, nên chị Y Ly Đanh đã quen với việc lao động từ bé. Dù đôi chân không lành lặn như bao người khác, nhưng bù lại chị luôn nỗ lực trong mọi công việc, không hề ngại khó khăn, vất vả.

Chị Y Ly Đanh tâm sự: Qua làm việc mình học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, tay nghề làm nông được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, mỗi khi có điều kiện tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do chính quyền địa phương tổ chức, mình đều đăng ký. Bởi mình tin rằng, kiến thức chính là “chìa khóa” để giúp mình cải thiện thu nhập, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Ngược lại ngày đầu khởi nghiệp, bằng số vốn dành dụm tích góp qua nhiều năm, chị Y Ly Đanh quyết định phát triển kinh tế từ mô hình trồng cao su. Đồng thời, thông qua Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền của địa phương, chị Y Ly Đanh có điều kiện mua cây giống với kinh phí thấp. Nhờ đó chị đã xây dựng vườn cao su của riêng mình.

Được chuyển giao khoa học kỹ thuật, cộng thêm kiến thức từ thực tiễn, chị Y Ly Đanh sớm trở thành người có kinh nghiệm, có tay nghề cao trong việc chăm sóc cây cao su. Vườn cao su của chị phát triển tốt, mùa thu mủ hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chị.

Tuy nhiên, khó khăn lại tiếp tục đè nặng lên đôi vai gầy của chị. Ấy là vào những năm 2014 – 2015, giá cao su đột ngột lao dốc, có lúc tiền bán mủ cũng không đủ để trả tiền công, nhiều hộ trồng cao su trong thôn chặt cao su để trồng cây khác. Cuộc sống của gia đình chị Y Ly Đanh rơi vào cảnh lao đao.

“Nhớ lại thời điểm đó, khổ khôn cùng! Động lực duy nhất của mình là đứa con gái nhỏ. Bởi là mẹ đơn thân nên mình càng phải cố gắng gấp nhiều lần, dành dụm từng đồng để trang trải sinh hoạt phí trong gia đình. Thu nhập từ khai thác mủ cao su mình dành hết để đầu tư lại chính vườn cây. Vậy nên, mình phải đi làm công, làm thuê cho các hộ khác. Cầm cự từng ngày để qua cái khó, mình luôn duy trì niềm tin rằng, qua thời điểm này giá cao su sẽ ổn định lại”- chị Y Ly Đanh tâm sự.

Kiên trì bám trụ trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng thời điểm giá cao su tăng trở lại đã đến. Vườn cao su chị gắn bó đã mang về cho chị nguồn thu khá ổn định. Nhờ đó chị có điều kiện mở rộng diện tích để phát triển cây cà phê, đồng thời thử sức trong việc chăn nuôi bò.

Đến thời điểm hiện tại, chị Y Ly Đanh có 3ha đất sản xuất; trong đó, cao su 1,5ha (900 gốc) và cà phê 1,5ha (1.600 gốc). Với giá thị trường như hiện tại, nếu trừ chi phí, trung bình một năm chị Y Ly Đanh thu khoảng 180 triệu đồng từ cây cao su và khoảng 100 triệu đồng từ cà phê. Đồng thời đàn bò của gia đình cũng phát triển béo tốt, ổn định, thời điểm đàn nhiều nhất lên đến hơn 10 con, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình.

Ông A Sao - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Teo Đăk Lấp đánh giá: Hộ gia đình Y Ly Đanh là một trong những hộ tiên tiến, điển hình của thôn trong việc nỗ lực làm ăn phát triển kinh tế. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí, quyết tâm vượt qua cái khó, cái nghèo, chị đã có cuộc sống ấm no, chăm lo con cái học hành đầy đủ.   

Tất Thành

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by