• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Rời làng học làm nông nghiệp hữu cơ

30/08/2020 13:03

Sinh ra, lớn lên từ làng, cả tuổi thơ gắn bó với ruộng rẫy đã gieo vào lòng những cô bé, cậu bé người Xơ Đăng, Ba Na một tình yêu bền chặt với ruộng đồng. Để hôm nay, ở tuổi trưởng thành, cũng những cô bé, cậu bé ấy đã mạnh dạn rời làng, mang trong mình khát vọng làm giàu từ nông nghiệp.

Đó cũng chính là lý do họ tìm đến các trang trại nông nghiệp hữu cơ để học cách làm nông nghiệp bền vững với hy vọng việc thay đổi tư duy sẽ là chìa khóa vàng để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp bà con vùng DTTS vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Y Vữ, 20 tuổi, là người Xơ Đăng nhánh Mơ Nâm. Nhà Y Vữ ở làng Đăk Xô, xã Hiếu, huyện Kon Plông. Hơn 4 tháng nay, Y Vữ xa gia đình, đến làm việc tại Hợp tác xã Rau hoa và Du lịch Thanh niên ở thị trấn Măng Đen.

Y Vữ tâm sự, bản thân từng nghĩ làm nông nghiệp hữu cơ rất đơn giản, chỉ cần không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, vậy đã là nông nghiệp hữu cơ rồi. Cho đến khi tham gia khóa học và trực tiếp làm việc tại mô hình rau hữu cơ của Hợp tác xã Rau hoa và Du lịch Thanh niên thì suy nghĩ này mới thay đổi. Rau hữu cơ ở đây được trồng trong nhà màng kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, thậm chí mẫu đất ở từng luống rau hay từng nhà màng riêng biệt đều được kiểm tra độ pH và chất dinh dưỡng hằng ngày.

Những công nhân làm việc tại nhà màng như Y Vữ được học cách sử dụng công nghệ thông tin để quản lý ruộng đồng. Tất cả kiến thức, kỹ thuật, quy trình trồng, chăm sóc rau hoa hữu cơ được Y Vữ nghiêm túc học hỏi với mong muốn thời gian tới áp dụng vào thực tế làm nông nghiệp tại địa phương. Y Vữ hào hứng nói: “Ở đây, họ dạy em cách làm đất và phủ bạt lên từng luống rau. Mỗi loại rau lại có cách tỉa hạt, cách cấy khác nhau. Thường thì ngoài dọn luống, tỉa lá già, em còn được hướng dẫn ghi nhật ký ruộng đồng trên điện thoại. Lúc đầu hơi bỡ ngỡ nhưng làm nhiều thành quen. Em muốn học trồng rau như ở đây, biết được quy trình rồi sau này về làng áp dụng vào sản xuất, tuyên truyền mọi người trong làng cùng làm nông nghiệp hữu cơ”.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau hữu cơ. Ảnh: T.T

 

Cũng như Y Vữ, A Nhỉ - chàng trai Xơ Đăng 22 tuổi ở làng Đăk Bông, xã Măng Bút ấp ủ ước mơ được làm nông nghiệp hữu cơ theo đúng nghĩa. A Nhỉ cho biết, cơ duyên đến làm việc tại Hợp tác xã Rau hoa và Du lịch Thanh niên là do thầy chủ nhiệm giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum giới thiệu. “Trong làng em, mọi người trồng rau không tưới, không bón phân, có đất là gieo hạt xuống chứ không xem xét kĩ đất đó có phù hợp hay không, đến khi rau lớn có thì thu, không có thì thôi. Còn ở đây, trồng rau phải chăm chút tý một, vừa bón phân đầy đủ, vừa theo dõi hằng ngày. Mục đích của em là vào đây học hỏi, sau này về làng, em sẽ chỉ cho mẹ em và bà con trong làng cách trồng rau đạt hiệu quả”.

Hợp tác xã Rau hoa và Du lịch Thanh niên có 14 công nhân đang làm việc, trong đó, 6 công nhân là người Xơ Đăng ở huyện Kon Plông và 2 công nhân người Ba Na nhánh Rơ Ngao đến từ huyện Đăk Tô. Tất cả đều còn rất trẻ, tuổi đời chỉ từ 18 - 24. Nói về những công nhân chăm chỉ của mình, chị Trần Thị Dung - quản lý Hợp tác xã cho biết: Các bạn trẻ ở đây vừa có nền tảng nông nghiệp từ bé, vừa làm việc rất cần cù, chăm chỉ lại tiếp thu rất nhanh khi được hướng dẫn kỹ thuật. Điều quan trọng hơn, có thể coi các bạn trẻ này là mắt xích quan trọng, bởi những điều học được ở đây đều có thể được các bạn vận dụng vào thực tế để phát triển cho chính địa phương của mình.

Còn quá sớm để nói về những thành công của những thanh niên rời làng đi học cách làm nông nghiệp hữu cơ này, dẫu vậy, không thể phủ nhận tình yêu với đất và khát vọng làm nông nghiệp bền vững đã và đang là động lực để họ nỗ lực nhằm đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi hơn ai hết, họ hiểu nông nghiệp bền vững sẽ giúp tạo ra thu nhập ổn định cũng như các giá trị bền vững cho sức khỏe và môi trường.    

Thu Trang

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by