• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Nông dân trẻ làm kinh tế giỏi

26/11/2022 13:05

Đến thôn 1, xã Ia Dom ( huyện Ia H’Drai), chúng tôi được giới thiệu về anh Lương Văn Thắng- một nông dân trẻ (sinh năm 1989) người dân tộc Mường năng động, sáng tạo, cần cù lao động, làm kinh tế giỏi. Nhờ mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, cuộc sống gia đình anh Thắng ngày càng ổn định.

Khi chúng tôi đến thăm, anh Thắng đang hái cà phê trên rẫy. Ngồi chờ một lát sau, anh Thắng trở về, trán đẫm mồ hôi, trên tay còn mang tấm bạt. Anh Thắng cởi mở nói: Cà phê trong rẫy chín cả rồi, lại bận công việc cạo cao su nên tôi phải tranh thủ lên hái cho kịp, không thì chín rụng hết.

Thả tấm bạt xuống đất, nhanh tay mở khoá cửa, anh Thắng mời chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà gỗ có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hiện đại, từ tivi màn hình mỏng, tủ lạnh, đến bàn ghế tiếp khách.

Anh Thắng chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Bố tôi là một cựu chiến binh, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi cùng với các anh chị em theo bố vào Đăk Nông sinh sống từ năm 2002. Đến năm 2008, tôi kết hôn và do thiếu đất trồng trọt nên sau đó 2 năm, tôi cùng vợ đã quyết định đến Kon Tum lập nghiệp.

Anh Thắng trồng thử nghiệm sầu riêng xen cà phê. Ảnh: Y.Đ

 

Tại đây, anh Thắng theo học lớp hướng dẫn cạo mủ cao su và được nhận làm công nhân của Công ty Cao su Sa Thầy. Sau đó, anh được Công ty hỗ trợ đất ở và đất sản xuất với tổng diện tích hơn 3ha.

Anh Thắng cho biết: Ban đầu, tôi tận dụng 3ha đất chủ yếu trồng mì để có thu nhập. Nhưng rồi thấy việc trồng mì chỉ đủ trang trải sinh hoạt cho gia đình, không thể làm giàu nên tôi quyết định tham gia các lớp tập huấn trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi đã mang về trồng thử nghiệm rất nhiều loại cây như hồ tiêu, mắc ca nhưng không mấy hiệu quả, do không phù hợp với thổ nhưỡng tại đây. Tiếp tục tìm tòi, học hỏi bà con xung quanh, nghiên cứu trên sách báo thì biết được loại cây cà phê xanh lùn và cây điều khá phù hợp, năng suất cao, tôi liền tìm mua giống mang về trồng.

Nhờ các kiến thức trồng trọt học hỏi được từ bà con xung quanh cũng như từ các lớp tập huấn, anh Thắng đã phát triển được 3 sào cà phê, 3ha điều, mỗi năm trừ đi mọi chi phí, gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ dừng ở việc trồng trọt, anh Thắng còn hướng đến phát triển chăn nuôi. Hiện tại, anh đã có đàn bò 6con, heo sọc dưa 14 con và 6 cặp nhím sinh đẻ.

Anh Thắng tận dụng rau quả trong vườn cho nhím ăn. Ảnh: YĐ

 

Nói về việc nuôi nhím, anh Thắng cho biết: Tôi có dịp đến thăm mô hình nuôi nhím tại thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi), thấy con nhím là loài gặm nhấm, cái gì cũng ăn và ít khi bị bệnh. Nuôi nhím dễ, nhàn, không gây ảnh hưởng tới công việc cạo cao su vì có thể tận dụng rau, củ, quả... trong vườn để làm thức ăn, nên tôi quyết định đem về nuôi.

Hiện, đàn nhím của anh Thắng đang chuẩn bị sinh sản lứa đầu tiên. Theo anh Thắng, nhím thương phẩm có giá là từ 300.000-400.000 đồng/kg, nhím giống sinh đẻ có giá là 6 triệu đồng/cặp. "Hiện tại, việc chăn nuôi của tôi chưa đem lại thu nhập, nhưng thời gian tới chắc chắn tôi sẽ có thu nhập từ việc bán nhím, heo và cả đàn bò nữa" anh Thắng vui vẻ nói.

Nói về anh Thắng, ông Lương Văn Thuyên - Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn 1, xã Ia Dom (Ia H'Drai) cho biết: Anh Lương Văn Thắng là một trong những hội viên nông dân trẻ "dám nghĩ dám làm", gương mẫu của thôn. Không chỉ chịu khó làm ăn, biết tích góp, phát triển kinh tế, anh còn tích cực hướng dẫn, truyền đạt lại cho nhiều người trong thôn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đây là một tấm gương cho nhiều người trên địa bàn học tập, noi theo.        

Y Đô

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by