• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Nông dân khốn đốn vì “lúa ma”

02/10/2020 06:06

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thu hoạch lúa vụ mùa 2020, thế nhưng bà con nông dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum lại không khỏi lo lắng trước hiện tượng “lúa ma” (tên bà con nông dân tự đặt) xuất hiện rất nhiều trên đồng ruộng.

Gia đình ông Đinh Trường Hải (tổ dân phố 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum) chỉ có hơn một sào ruộng tại cánh đồng Hà Gẹc, thuộc địa phận xã Đoàn Kết. Cũng như các mùa vụ khác, gia đình ông Hải đều mua giống tại cửa hàng bán lúa giống ở địa phương. Trong vụ này, ông mua 20kg giống RTV về gieo trồng. Ban đầu lúa vẫn phát triển bình thường, sau gần hai tháng ông thấy lúa lên thành nhiều lớp, trổ bông rất kém, hạt nào chắc là bị rụng. Thấy không ổn, ông cắt lúa về để cho bò ăn, chấp nhận bị thua lỗ.

Ông Hải cho biết: Tính tổng chi phí từ khi làm đất đến giờ gia đình bỏ ra khoảng 5 triệu đồng. Nếu như ở các năm trước gia đình thu được hơn 8 tạ lúa, nhưng giờ lúa bị thế này, gia đình tôi cũng chỉ biết cắt về làm thức ăn cho bò mà thôi.

“Lúa ma” xuất hiện trên ruộng nhà ông Trần Văn Chỉnh. Ảnh: M.P

 

Không chỉ có gia đình ông Hải, hàng chục người dân ở phường Nguyễn Trãi cũng đang khốn đốn vì ruộng xuất hiện “lúa ma” quá nhiều. Có hộ thì cố gắng cắt bỏ lớp lúa cao để cứu vớt lớp lúa ở dưới thấp. Nhiều đám ruộng “lúa ma” cao ngang với giống lúa do gia đình gieo sạ nên đành chấp nhận để lại. Tuy nhiên, dù người dân có để lại đến khi bông lúa vừa chín thì hạt lúa cũng rụng hết, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Ông Trần Văn Chỉnh (tổ dân phố 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Gia đình tôi làm lúa gần 20 năm nay, những năm trước hiện tượng “lúa ma” chỉ xuất hiện lác đác, không đáng kể, người dân vẫn để lại. Điều đáng nói, lúc còn nhỏ “lúa ma” giống lúa gieo sạ nên không biết để nhổ bỏ. Đến khi lúa trổ bông, “lúa ma” lên nhiều quá, át cả giống lúa được bà con chọn gieo sạ. Ví như giống lúa RVT độ cao khoảng 80cm nhưng “lúa ma” vượt lên cả hơn 1m. Nếu không cắt bỏ, hạt lúa tự rụng xuống và ảnh hưởng rất lớn đến các vụ sản xuất sau.

Tình trạng “lúa ma” xuất hiện ngày càng nhiều đang khiến cho bà con nông dân trên địa bàn phường Nguyễn Trãi rất lo lắng. Bà con đã thực hiện một số giải pháp như cắt bỏ một phần, cắt bỏ hoàn toàn nhưng diện tích xuất hiện “lúa ma” lên đến cả gần chục ha, trong đó diện tích bị ảnh hưởng nặng cả 5 - 6 ha đang làm cho bà con nông dân khốn đốn, vì chưa biết nguyên nhân và hướng giải quyết dứt điểm cho mùa vụ sau.

Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc bà con kiểm tra lại giống lúa, quá trình canh tác cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn bà con trong sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại.  

Minh Phượng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by