• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Nông dân Đăk Hà loay hoay trong “bão” dịch

19/08/2021 13:01

Chi phí đầu tư tăng chóng mặt, nông sản làm ra giá bán đã thấp lại còn khó tiêu thụ, người nông dân đang chật vật xoay xở trong cơn “bão” của dịch Covid-19.

Thiệt hại 1,5 tấn heo do dịch tả heo Châu Phi vào năm 2019, đến năm 2020, gia đình bà Cao Thị Tuyết, tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà quyết định tái đàn. Tháng 2/2021, khi giá heo hơi đang ở ngưỡng 70 nghìn đồng/kg, bà đầu tư mua 20 heo con với giá 2,2 triệu đồng/con. Chi phí mua con giống cao, giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục, trong khi, giá heo hơi đã giảm sâu xuống 55 - 56 nghìn đồng/kg. Dù chưa xuất chuồng, bà Tuyết cũng đã tính được sẽ thua lỗ. Từ tháng 2 đến giờ giá cám tăng 4 lần, mỗi lần tăng lên 20 nghìn đồng/bao. Tôi hỏi lý do tăng thì họ nói là do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Giờ thì cứ nuôi thế, đến đâu hay đến đấy. Mai mốt đành bán rẻ thôi, chứ biết làm sao được - bà Tuyết phàn nàn.

Anh Hoàng Kim Nam, ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà cho biết, mỗi ngày, trại nuôi cá lồng bè của anh sử dụng từ 7 tạ đến 1 tấn cám cho đàn cá. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá các loại thức ăn cho cá đã tăng liên tục đến 9 lần, chi phí vì thế cũng bị đẩy lên rất cao. Trong khi, giá cá thành phẩm bán ra hiện nay lại giảm từ 7 - 8 nghìn đồng, thậm chí 15 nghìn đồng/kg so với năm ngoái. Khó khăn vì thế cũng nhân lên gấp đôi, gấp ba. “Giá cám bây giờ phải tăng 50 - 60 nghìn đồng/bao. Như mọi năm hơn 370- 375 nghìn đồng, nhưng năm nay phải vào 425 nghìn đồng, có khi 430 nghìn đồng/bao. Giá tăng lên nhiều lần như thế, có khi còn tăng nữa” - anh Nam lo lắng nói.

Anh Hoàng Kim Nam cho cá ăn. Ảnh: C.L

 

Ngoài giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nỗi lo lớn nhất của anh Hoàng Kim Nam lúc này là hơn 100 tấn cá đã “quá lứa” hơn nửa năm nhưng vẫn chưa thể xuất bán do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước kia, cá thường được xuất bán cho các đại lý lớn ở Gia Lai, Bình Dương… và bán lẻ cho các đại lý tại huyện Đăk Hà với tổng lượng xuất ra khoảng 2 - 3 tấn cá/ngày. Dịch bệnh bùng phát, việc tiêu thụ cá khó khăn hơn. Đặc biệt, trong đợt bùng dịch thứ tư này, cá khó vận chuyển đi tiêu thụ do nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, lượng cá bán ra chỉ còn 1 - 2 tạ/ngày, chủ yếu nhập cho các đại lý trong huyện.

Trong lần “tắc đường” này, không chỉ chăn nuôi gặp khó mà trồng trọt cũng không ngoại lệ. Trong khi các loại củ, quả được săn đón thì các loại rau ăn lá rơi vào tình trạng ế ẩm. Bà Võ Thị Huyền, ở tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà cho biết, bà đang dự tính sẽ chuyển khu vườn rau này sang trồng một loại cây công nghiệp hoặc cây ăn trái khác ổn định và dễ tìm đầu ra hơn. Nhưng cây gì ổn định đầu ra thì bà cũng chưa rõ. Trước đó, bà có ý định mở rộng thêm trại chăn nuôi gà và mở thêm chuồng nuôi heo, nhưng giờ giá heo, gà đều đua nhau lao dốc, giá cám tăng liên tục, ý định mở rộng cũng vì thế mà trì hoãn vô thời hạn.

Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi phức tạp, giá vật tư nông nghiệp leo thang, nhiều mặt hàng nông nghiệp lao đầu rớt giá khiến nông dân gánh áp lực rất lớn. Cùng với đó, hiện nay, việc siết chặt quản lý các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông giữa các địa phương và hoạt động tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối khiến việc tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Dần - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đăk Hà cho biết: Với tình hình dịch thế này thì chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản,… gần như không xuất bán được, nếu có cũng rất hạn chế về số lượng. Điều này khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ nông dân mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ, vừa để bà con vơi bớt đi gánh nặng về vốn đầu tư, vừa có thể tái sản xuất ngay sau khi những rào cản về đầu ra cho nông sản như hiện nay được tháo bỏ.

Chung Loan

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by