• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Niềm vui bên những cây cầu mới

09/04/2022 13:17

Những cây cầu nối đôi bờ sông Đăk Bla không chỉ mang lại vẻ đẹp mới cho không gian đô thị mà còn rút ngắn khoảng cách, đem lại lợi thế, giúp các thôn làng, xã phường trên địa bàn thành phố ngày càng khởi sắc.

Những cây cầu vừa là điểm nhấn cho không gian đô thị vừa mở ra kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc. Ảnh: HT

 

Chỉ về cây cầu Trung tâm hành chính, cô Y Vi ở làng Kon Hra Ktu, xã Chư Hreng nói rằng, trước đây, cô chẳng mấy khi qua trung tâm thành phố. Thế nhưng, từ ngày có cây cầu mới, từ Chư Hreng ra phố chỉ mất dăm phút chạy xe máy nên cô hay cùng gia đình qua đó để mua đồ đạc phục vụ cho việc sản xuất.

Cô Vi kể: Mình sinh ra và lớn lên ở Kon Tum. Mình nhớ, năm 2009 thành lập thành phố, thành phố vẫn còn nghèo lắm, đường xá chưa đẹp đẽ như bây giờ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Có cầu mới, vừa đẹp, vừa thuận tiện, mình qua phố dễ dàng hơn, mua bán cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Không riêng cô Y Vi, ở xã Chư Hreng, ai nấy đều phấn khởi trước sự đổi thay của từng thôn, làng ở xã cũng như ở các phường nội thị. Không phấn khởi sao được khi thu nhập bình quân của người dân đã đạt 41 triệu đồng/người/năm; 80% các tuyến đường ở thôn, làng đều được nhựa hóa, bê tông hóa.

Ông Đào Văn Chinh - Chủ tịch UBND xã Chư Hreng vui mừng nói rằng, từ việc khó khăn trong đi lại, sản xuất, nay đường sá, cầu cống phát triển, người dân thuận tiện trong đi lại mua bán, sản xuất nên đời sống thay đổi rõ rệt. Ông cho biết, cây cầu Trung tâm hành chính đã kết nối giữa các vùng, khu dân cư, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và người dân trên địa bàn xã nói riêng. Đường sá phát triển, cầu thông xe, ngoài việc làm nông, người dân trên địa bàn xã còn chuyển sang trồng rừng, làm du lịch, kinh doanh nên thu nhập tăng lên. Cùng với đó, nhận thức của người dân cũng thay đổi theo hướng tích cực.

Không riêng người dân ở xã Chư Hreng, người dân ở phường Nguyễn Trãi cũng vui mừng trước sự thay đổi rõ rệt của thành phố. Nhìn về phía cây cầu bắc qua sông Đăk Bla trên khu vực đập tràn từ Ngục Kon Tum sang phường Nguyễn Trãi chuẩn bị hoàn thành, bà Nguyễn Thị Sương ở tổ 1, phường Nguyễn Trãi phấn khởi nói: Kon Tum nay khác xưa nhiều lắm rồi! Cầu này mà thông xe, cảnh sắc hai bên bờ sông sẽ thay đổi nhiều hơn nữa.

Sinh ra và lớn lên ở Kon Tum, 75 năm qua, bà Sương chứng kiến thành phố vươn lên trong gian khó. Bà kể, trước đây, muốn buôn bán, người dân chỉ có cách đi bộ, gánh hàng hóa về phía cầu Đăk Bla để ra trung tâm thị xã. Bây giờ, khu đô thị phía nam Đăk Bla sầm uất, đường nhựa thẳng tắp, việc mua bán dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt, bây giờ, khi cầu xây lên, người dân bên này sông Đăk Bla cũng có điều kiện để nâng cao đời sống.

Chung niềm vui mừng, người dân ở xã Vinh Quang và xã Đoàn Kết cũng ngày đêm ngóng trông cây cầu nối giữa xã Vinh Quang và Đoàn Kết sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông A Laih, xã Vinh Quang nói rằng, ruộng lúa, rẫy mì của nhà ông đa số đều nằm trên địa bàn xã Đoàn Kết. Hàng ngày, việc qua khu vực sản xuất rất khó khăn. Ông mong cầu hoàn thành, để việc đi lại sản xuất thuận tiện hơn.

Còn người dân tại xã Đoàn Kết thì cho rằng, những cây cầu nối đôi bờ Đăk Bla đã rút ngắn khoảng cách, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc giao thương, mua bán nông sản, không chỉ thế, còn đem lại lợi thế phát triển cho địa phương. “Những cây cầu nối đôi bờ đã giúp giá trị đất được nâng cao, mở ra thêm cơ hội phát triển về mọi mặt cho người dân. Chúng tôi thật sự rất vui mừng” - ông Nguyễn Văn Hùng, xã Đoàn Kết bộc bạch.

Từ một cây cầu Đăk Bla - huyết mạch nối vào thành phố, đến nay, những cây cầu mới nối đôi bờ dòng sông chảy ngược vừa là điểm nhấn cho không gian đô thị, vừa mở ra kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc cho thành phố trẻ.           

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by