• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Người nuôi cá sấu nước ngọt gặp khó

02/07/2020 06:13

Nguyên nhân chính dẫn đến việc giá cá sấu những năm gần đây giảm đi là do nhiều tỉnh trong nước nuôi ồ ạt với số lượng lớn, cung lớn hơn cầu. Hơn nữa, mấy tháng gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các thương lái không thể xuất sang thị trường Trung Quốc và Châu Âu nên chỉ mua với giá thấp để về giữ hàng, không dám mua nhiều.

Đến xã Ia Chim (thành phố Kon Tum), hỏi thăm mô hình nuôi cá sấu nước ngọt của bà Đặng Thị Tánh có khá nhiều người biết, sẵn sàng chỉ đường. 

Gặp chúng tôi, bà Tánh lắc đầu: Chán lắm cháu ơi, đến kỳ xuất bán rồi mà không có đầu ra. Xong lứa này chắc tôi không nuôi nữa đâu, chỉ có lỗ thôi.

Bà Tánh kể, gia đình bà bắt đầu nuôi cá sấu vào năm 2010, do một lần đi chơi ở Đồng Nai, thấy nhiều gia đình ở đây làm giàu từ việc nuôi cá sấu, nên mua giống về nuôi thử.

Chi phí đầu tư ban đầu cũng không cao, xây 4 hồ rộng hơn 300m2 , rào lưới xung quanh và nhập 200 con giống, chi phí hết 200 triệu đồng.

Bà Tánh loay hoay tìm đầu ra của cá sấu nước ngọt. Ảnh: VT

 

Bà Tánh cho biết: Cá sấu là động vật ăn tạp nên cũng dễ nuôi, chi phí rẻ hơn nuôi gà công nghiệp, lúc còn nhỏ thì cho ăn cá tươi, phổi bò; khi lớn lên thì cho ăn nội tạng động vật, cá tươi, cá biển; 3 ngày cho ăn 1 lần.

Trung bình mỗi lứa cá sấu nuôi từ 18 - 24 tháng là có thể xuất bán, lúc này mỗi con nặng khoảng 15-25kg. Những lứa đầu tiên, nhờ nuôi đúng kĩ thuật, giá cả thị trường cao 180.000-200.000 đồng/kg, mỗi lứa như vậy gia đình bà thu lãi từ 100-150 triệu đồng.

Mấy năm gần đây, do giá thu mua cá sấu trên thị trường luôn ở mức thấp, từ 140.000 đồng/kg, giảm xuống còn 120.000 đồng/kg, rồi tụt xuống 80.000 đồng, 60.000 đồng/kg. Giá thấp, nên từ năm 2017 đến nay, bà Tánh chỉ nuôi một lứa hơn 100 con mà vẫn khó xuất bán được.

Bà Tánh nhẩm tính: Trung bình 3 ngày, phải chi 500.000 đồng mua thức ăn cho đàn cá sấu, như vậy mỗi năm tiền thức ăn hết hơn 60 triệu đồng, 3 năm hết khoảng 180 triệu đồng. Giá thu mua cá sấu hiện tại trên thị trường khoảng 80.000 đồng/kg, với khoảng 1,6 tấn cá sấu hiện nay, nếu bán tôi cũng chỉ thu được 130 triệu, vẫn còn lỗ mấy chục triệu, chưa tính công chăm sóc suốt 3 năm.

Đưa tôi đi tham quan chuồng nuôi cá sấu, bà Tánh cho biết: Ở Kon Tum, có rất ít người nuôi, còn ở các tỉnh khác, người ta nuôi ồ ạt, vì đa số là xuất đi Trung Quốc lấy da làm đồ thời trang. Trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, giá thu mua cá sấu vẫn trên ngưỡng 100.000 đồng/kg, nhưng tôi không muốn bán. Dịch xảy ra, các thương lái không thể xuất sang Trung Quốc, nên giá giảm mạnh.

“Bây giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào, bán thì lỗ, tiếp tục nuôi thì chi phí lại tăng lên. Chưa năm nào buồn như năm nay, do dịch bệnh mà giá giảm kỷ lục, các thương lái cũng không dám mua nhiều vì sợ xuất đi nước ngoài không được” – bà Tánh trải lòng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Nam – Trưởng phòng Kinh tế thành phố Kon Tum cho hay: Nguyên nhân chính dẫn đến việc giá cá sấu những năm gần đây giảm đi là do nhiều tỉnh trong nước nuôi ồ ạt với số lượng lớn, cung lớn hơn cầu. Hơn nữa, mấy tháng gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các thương lái không thể xuất sang thị trường Trung Quốc và Châu Âu nên chỉ mua với giá thấp để về giữ hàng, không dám mua nhiều.

Theo ông Phan Thanh Nam, người dân nên cân nhắc kĩ trước khi nuôi cá sấu, do giá cá sấu trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên, dù nuôi số lượng ít hay nhiều cũng cần có phương án đảm bảo đầu ra; phải có hồ sơ theo dõi việc nhập, xuất vật nuôi. Đặc biệt, cần liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong nuôi nhốt động vật hoang dã. 

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by