• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Người dân Rờ Kơi hiến đất xây dựng nông thôn mới

26/12/2016 09:02

​Rờ Kơi là một trong 2 xã biên giới của huyện Sa Thầy. Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, dù mới chỉ đạt được 6/19 tiêu chí nhưng có một điều đáng khen ngợi ở xã biên giới đặc biệt khó khăn này là nhiều hộ dân nơi đây đã tự nguyện hiến cả trăm mét đất để xây trường, làm đường…

Thật ấn tượng với cách gọi vui của bà con dân làng thôn Đăk Tang (xã Rờ Kơi) về con đường nội thôn và ngôi trường mầm non đang được xây dựng trên địa bàn, đó là “đường ông Nhất” và “trường bà Mãi”.

Anh Đinh Văn Trực - Thôn trưởng thôn Đăk Tang giải thích: Bà con gọi như vậy là vì quý mến tấm lòng của bà Mãi và anh Nhất – 2 hộ dân trong thôn đã tình nguyện hiến hàng trăm mét đất để xây trường, làm đường.

Anh Vũ Anh Nhất (thứ 2, từ phải sang) trên con đường nội thôn đang được xây dựng do gia đình mình hiến đất. Ảnh: T.Q

 

Ngày mưa, nhưng người dân ở thôn Đăk Tang vẫn tất bật với ruộng rẫy. Có hẹn với chúng tôi nên thôn trưởng Đinh Văn Trực mới sắp xếp ở nhà. Bên ấm trà nóng, với tâm trạng dạt dào cảm xúc, anh Trực đã kể cho chúng tôi câu chuyện về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thôn.

Hớp ly trà nóng, anh Trực cho biết: Chỉ mới đầu năm đây thôi, khi nhận được chủ trương triển khai làm trường mầm non, thôn đã tổ chức họp dân mấy đợt để chọn ra địa điểm thuận lợi nhất để xây trường. Vị trí khuôn đất được bà con trong thôn thống nhất chọn lựa rơi vào đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mãi – người dân trong thôn.

“May mắn của thôn là khi đề cập việc hiến đất để xây trường, gia đình bà Mãi đã đồng ý ngay; vì lâu nay, cũng như bao người dân trong thôn, bà rất mong mỏi có được một ngôi trường mầm non trên địa bàn để các cháu nhỏ trong thôn không phải ra đến tận trường mầm non trung tâm xã - cách thôn 8km để học. Không chờ thôn nhắc nhở, bà Mãi đã nhanh chóng nhổ mỳ, bàn giao 400m2 diện tích mặt bằng để đơn vị thi công xuống móng...” - anh Trực kể.

Thế nhưng, câu chuyện hiến đất để xây trường của bà Mãi chưa đến hồi kết. Bởi sau khi xuống móng ngôi trường mầm non được vài ngày thì thôn tiếp tục nhận được chủ trương đầu tư làm đường nội thôn trên địa bàn. Con đường đi qua rẫy mỳ nhà bà Mãi và người phụ nữ này lại một lần nữa tình nguyện hiến thêm hơn 300m2 đất để làm đường.

Cùng với bà Mãi, ở thôn Đăk Tang còn có anh Vũ Anh Nhất cũng đã tình nguyện hiến thửa đất đang trồng cà phê của gia đình mình với diện tích 550m2 để mở con đường nội thôn với tổng chiều dài 240m.

Đứng bên mảnh vườn cà phê sát bên con đường nội thôn Đăk Tang mới được thi công từ tháng 11/2016, anh Vũ Anh Nhất bộc bạch: Lâu nay con đường nội thôn rất hẹp, chỉ là con đường mòn nhỏ, khó khăn cho bà con trong vùng đi lại. Được Nhà nước hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để đầu tư con đường nên bản thân tôi không thể tiếc hơn trăm gốc cà phê mà làm cản trở tiến độ thi công con đường. Hơn nữa, có được con đường làng rộng thênh thang, xe chở hàng nông sản có thể vào tận nơi thì không ai khác, chính gia đình tôi và những người dân nơi đây là những người được hưởng lợi.

Cùng với anh Vũ Anh Nhất và bà Nguyễn Thị Mãi, mới đây, khi được thôn triển khai kế hoạch làm nhà văn hóa thôn, ông Đinh Sáng, Ngô Minh Trung… cũng đã đăng ký hiến hàng trăm mét đất xây dựng công trình…

Là thôn mới được chia tách và thành lập 2 năm nay với hơn 80% dân số là đồng bào DTTS, bà con nhân dân vùng biên nơi đây đang cố gắng đóng góp những gì trong khả năng có thể để xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Vì vậy, mỗi khi thôn tổ chức hội họp ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới, mọi người dân đều đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, do cuộc sống bà con trong vùng còn khó khăn nên chưa thể đóng góp tiền mà mới chỉ dừng lại ở việc hiến đất, góp ngày công lao động – Thôn trưởng Đinh Văn Trực cho tôi biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi – A Theng cho biết, kể từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai, cùng với Đăk Tang, bà con nhân dân 5 thôn còn lại trên địa bàn xã cũng đã hiến hàng trăm mét đất và hàng ngàn công lao động để mở rộng, bê tông hóa đường nội thôn. Kết quả là, nếu như trước đây, các đường nội thôn trên địa bàn xã rất hẹp, chỉ từ 1,5-2,5m thì đến nay, các tuyến đường nội thôn đều đã được mở rộng từ 4-5m. Hiện, toàn xã đã bê tông hóa đạt 40,5% đường nội thôn, cụ thể: thôn Ya Xiêng 1,1km, thôn Kram 2,2km, thôn Rờ Kơi 1,8km, thôn Đăk Đe 3,5km, thôn Khúc Long 3,5km; 17,9% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Xã đang phấn đấu đến năm 2018 sẽ đạt tiêu chí về giao thông nông thôn.

Ngoài 6 tiêu chí đã đạt được so với bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (thủy lợi, điện, chợ, bưu điện, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội đảm bảo), Rờ Kơi đang tập trung sức lực để sớm đạt thêm một số tiêu chí về quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, y tế, trường học…

Là địa phương có điểm xuất phát thấp nhưng phải thực hiện khối lượng công việc lớn, đa dạng như chương trình xây dựng nông thôn mới quả là hết sức khó khăn và áp lực với xã biên giới Rờ Kơi. Thế nhưng, với quyết tâm xây dựng vùng biên ngày một khởi sắc, Rờ Kơi đang nỗ lực hết sức mình để vận động nhân dân nâng cao ý thức chung tay xây dựng nông thôn mới; huy động và lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu đến năm 2020 đưa xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tú Quyên

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by