• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Người dân khổ vì thi công đường gây ô nhiễm

27/05/2020 06:02

4 tháng nay, người dân sinh sống hai bên đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum phải sống trong cảnh ô nhiễm bụi và tiếng ồn vì hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu, đất đá qua lại nhưng không phủ bạt chắn.

Cuối đường Trương Quang Trọng, hiện có 3 công trình đang được thi công: Công trình kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn đi qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng (giai đoạn 1); công trình đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; công trình đường vào Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum.

Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng tải lớn chở vật liệu thi công các công trình nhưng không che chắn, làm rơi vãi cát sỏi trên mặt đường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Cao Đức Bằng – Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum cho biết: Từ sau tết đến nay, khi các công trình thi công, người dân chúng tôi phải sống trong cảnh ồn ào, bụi bặm. Xe chở vật liệu không được che chắn khiến đất cát đổ xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Là hộ dân buôn bán trên đường Trương Quang Trọng, nhưng vì nhà nằm gần các công trình đang thi công, trước tình cảnh ô nhiễm bụi, tiếng ồn… gia đình ông Phạm Đình Quý phải đóng cửa quán. “Cứ 2-3 phút lại có một chuyến xe chạy qua. Xe không phủ bạt chắn, chạy ầm ầm với tốc độ cao, rất nguy hiểm. Nhiều hôm vừa bước ra đường, xe chạy nhanh, văng đất cát lên cả mặt mũi, quần áo. Mấy tháng nay cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn” – ông Quý kể.

Các xe tải vận chuyển vật liệu, chất thải không phủ bạt chắn chạy qua lại liên tục, ảnh hưởng đến đời sống của người dân sinh sống ở hai bên đường Trương Quang Trọng. Ảnh: HT

 

Trước thực trạng này, người dân tổ dân phố 1 đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền địa phương, đơn vị thi công và chủ đầu tư. 

Sau những kiến nghị của người dân, các đơn vị thi công đã thực hiện việc tưới nước, nhằm hạn chế bụi khi xe lưu thông trên đường Trương Quang Trọng. Thế nhưng lợi bất cập hại, trong khi lớp vật liệu rơi vãi chưa được thu dọn, việc tưới nước cùng với lưu lượng xe đi lại nhiều đã  khiến đường Trương Quang Trọng trở nên lầy lội, trơn trượt. 

Ông Cao Đức Bằng bày tỏ: Sau một ngày làm việc, các đơn vị thi công nên quét dọn đất cát sạch sẽ rồi hãy tưới nước. Hiện nay, các đơn vị không dọn sạch sẽ đất cát trên mặt đường, cứ thế tưới nước lên, khiến mặt đường thành dải bùn, rất nguy hiểm cho phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy, xe đạp. 

Cũng theo phản ánh của người dân, việc xe chạy liên tục với tải trọng rất lớn khiến một số nhà bị nứt.

Chị Huỳnh Thị Đào - Cán bộ địa chính phường Quyết Thắng cho biết, UBND phường đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri, và làm việc với Ban Quản lý Dự án 98 cũng như nhà thầu thi công. Các đơn vị đã cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, cử tri của phường vẫn tiếp tục kiến nghị.

Trao đổi về vấn đề trên, anh Đào Quốc Hợi – cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Trường Long giải đáp, việc vận chuyển vật liệu (chủ yếu vận chuyển đất đổ thải) thuộc phạm vi công trường thi công. Phạm vi vận chuyển ngắn, cắt ngang qua đường đang thi công đoạn cuối của dự án quy hoạch, ít hộ dân sinh sống, vì thế, việc thi công của đơn vị không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trên tuyến đường Trương Quang Trọng.

“Tuy nhiên, Công ty chúng tôi sẽ có những biện pháp khắc phục và nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, lái xe, lái máy đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thi công” – anh Hợi khẳng định.

Lượng xe tải trọng lượng lớn hoạt động với tần suất cao không chỉ gây sức ép lên kết cấu hạ tầng của đường Trương Quang Trọng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại khu dân cư. Trước ý kiến của người dân, hy vọng chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by