• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Mưa nắng ruộng dưa

17/01/2015 20:13

Trồng dưa hấu là vất vả nhất trong nghề trồng các loại cây rau màu. Không giống như những cây trồng khác, đất trồng dưa hấu phải luôn thay đổi theo mùa vụ, luân phiên các loại hoa màu khác nhau, nếu trồng tiếp thì dưa dễ chết. Trồng dưa hấu đòi hỏi cao về điều kiện đất, khí hậu, kỹ thuật...

“Dưa ruộng lạ, mạ ruộng quen"- Kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn của người xưa, đến nay vẫn chưa hề sai một li. Bởi vậy, mà nhiều người trồng dưa ở Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô đã chọn phương thức luân canh, du canh để trồng loại cây hợp với đất lạ này. Tuy nhiên, để có được thành công, họ phải dầm mưa dãi nắng, ăn ngủ cùng ruộng dưa…

Gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc chăm sóc ruộng dưa hấu. Ảnh: N.X

 

Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về các xã Diên Bình, Tân Cảnh, thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) để tìm hiểu cuộc sống của những người trồng dưa hấu nơi đây. Sau chặng đường hơn 40km từ thành phố Kon Tum ngược đường Hồ Chí Minh, tôi cũng đã đến được những nơi cần đến.

Lau vội lớp bụi bám trên mặt, tôi đưa mắt nhìn xuống ven đường, thấy thấp thoáng những người nông dân đội nắng miệt mài cắt kèo, cắm ngọn cho dưa. Thấy tôi tỏ vẻ tìm hiểu, một anh thanh niên nhanh nhảu bắt chuyện và không ngần ngại cho biết tên của mình. Anh tên là Ngọc, ở khối 7, thị trấn Đăk Tô, là chủ ruộng dưa hấu có diện tích 1ha này.

Theo anh Ngọc, những người đang làm thuê trên ruộng dưa của anh đều là những người có thâm niên trồng dưa hấu, nhưng do những năm trước giá dưa bấp bênh cộng thêm khí hậu thất thường không ổn định, nên những người theo nghề đều bị thua lỗ nặng phải bỏ nghề đi làm thuê. Anh cho biết: để trồng dưa thành công, bên cạnh các yếu tố thời tiết, phân bón, công chăm sóc, còn yếu tố khác rất quan trọng đó là đất trồng dưa phải là đất lạ mới cho quả to, ngọt, chất lượng. Chính vì vậy mà người dân ở đây muốn trồng dưa tốt phải luân phiên trồng các loại cây hoa màu khác nhau trên một diện tích đất...

Chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Diên Bình có kinh nghiệm trồng dưa hấu hơn 10 năm, nhưng 2 năm nay gia đình chị đã nghỉ hẳn vì giá dưa hấu bấp bênh mà công và vốn bỏ ra nhiều. Chị chia sẻ: Trồng dưa hấu là vất vả nhất trong nghề trồng các loại cây rau màu. Không giống như những cây trồng khác, đất trồng dưa hấu phải luôn thay đổi theo mùa vụ, luân phiên các loại hoa màu khác nhau, nếu trồng tiếp thì dưa dễ chết. Trồng dưa hấu đòi hỏi cao về điều kiện đất, khí hậu, kỹ thuật. Trên một diện tích đất, thường 2- 3 năm mới trồng một vụ và chỉ trồng vào mùa khô, nếu chẳng may vừa xuống giống mà gặp phải trời mưa là coi như bỏ vụ, bởi mưa trong giai đoạn này sẽ làm cây bị thối rễ không sinh trưởng được; còn nếu mưa vào giai đoạn quả phát triển thì làm giảm chất lượng sản phẩm, hay nói cách khác là giảm vị ngọt của trái dưa, hoặc nếu mưa dầm thì chỉ cần một đêm là dưa “nổ” trắng ruộng.

Nói rồi chị Xuân dẫn tôi đi thăm ruộng dưa hấu 1,2ha của gia đình anh Nguyễn Văn Điện ở thôn 1, xã Tân Cảnh. Anh Điện là người có thâm niên trồng dưa hấu đã 15 năm nay và anh cũng là một trong số những ông chủ từng thăng trầm vì nghề trồng dưa hấu.

Chúng tôi ghé ruộng dưa của anh Điện đúng lúc anh đang thực hiện công đoạn bấm chèo và chọn trái. Thấy tôi đặt vấn đề muốn tìm hiểu để trồng thử, anh lắc đầu: Làm chi cho mệt hả cô, vụ được vụ mất vất vả lắm. 15 năm theo nghiệp trồng dưa, nước mắt vì dưa không phải không có. Tôi lấy ví dụ như vụ dưa hấu năm 2012, gia đình tôi trồng 2ha dưa tròn, sau 9 tháng bỏ công chăm sóc đến ngày thu hoạch thì gặp bão, ruộng dưa nổ trắng làm tôi phải kêu gọi người trong làng đến thu về cho bò ăn. Ngược lại, năm 2013 gia đình tôi cũng trồng 2ha, nhưng gặp may thời tiết nắng ráo tôi thu lãi được 270 triệu đồng, cả gia đình năm đó đón một cái tết no ấm.

Với anh Ngọc ở thị trấn Đăk Tô thì còn lo thêm một nỗi lo khác. Anh đang lo ngại với giá dưa hấu hiện nay bán chỉ 4.200 đồng/kg, thì ruộng dưa hơn 1ha của anh nếu bán hết cũng chỉ hòa vốn. Từ giờ đến Tết còn có hơn một tháng nữa mà anh vẫn chưa nghe thông tin giá dưa hấu tăng. Theo tính toán của anh, để người nông dân có lời từ việc trồng dưa, thì ít nhất giá dưa dài (dưa hấu Hắc Mỹ Nhân anh đang trồng thử nghiệm) phải đạt từ 7.000 – 8.000 đồng/kg và mỗi trái phải đạt trung bình từ 4 – 5kg.

Chỉ còn vẻn vẹn hơn một tháng nữa là đón Tết Ất Mùi 2015, thời gian này các sản phẩm tiêu thụ trong dịp Tết cũng đã được bày bán khắp nơi… Song, với những người trồng dưa hấu như anh Điện, anh Ngọc, đến giờ vẫn đang “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” canh cánh nỗi lo giá cả và thời tiết bên ruộng dưa của mình...

Ngô Xuân

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by