• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Mùa “canh lửa, giữ rừng”

26/03/2020 13:01

Bước vào cao điểm mùa hanh khô, nắng nóng gay gắt kéo dài, các cánh rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy luôn ở mức cảnh báo cháy rừng cấp 5-cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là khoảng thời gian những người thực hiện nhiệm vụ “canh lửa, giữ rừng” phải vất vả, lo lắng và phải tập trung cao độ nhất để giữ “bình yên cho những cánh rừng”.

Toàn huyện Sa Thầy có khoảng 158.000ha đất có rừng, trong đó có khoảng 2.800ha rừng trồng, rừng tự nhiên xen kẽ với rẫy của dân nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Để bảo vệ các cánh rừng, ngay từ đầu mùa khô, phương án phòng cháy, chữa cháy đã được UBND huyện, các địa phương và các đơn vị chủ rừng xây dựng và nghiêm túc thực hiện. 

Theo đó, có 66km đường băng cản lửa được tu sửa, làm mới, 29 bể chứa nước được sửa sang; các phương tiện, thiết bị chữa cháy như máy phát điện, máy bơm cao áp, bình xịt chữa cháy và các loại dụng cụ thủ công được bổ sung, thay mới, sửa chữa để sẵn sàng huy động khi cần; các hộ nhận khoán, các chủ rừng cũng thực hiện phát, đốt trước các vật liệu dễ cháy...

Thế nhưng, trước những diễn biến cực đoan của thời tiết cùng với người dân vào mùa đốt rẫy, vào rừng lấy mật ong, nhiệm vụ canh “giặc lửa” để giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng càng trở nên cấp thiết và nặng nề đối với những người giữ rừng.

Anh Huỳnh Công Tuy - kiểm lâm viên địa bàn xã Hơ Moong và Sa Bình (Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy) cho biết: So với nhiều anh em, có thể nói tôi là người may mắn, vì được giữ rừng ở địa bàn thuận lợi. Thế nhưng, việc phụ trách gần 1.000ha rừng với nhiều điểm dễ xảy ra cháy, bản thân tôi đã thấy công việc rất nặng nề, vất vả. Mặc dù đầu mùa khô, UBND các xã đều tiến hành xây dựng, ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; nhưng thực tế luôn thay đổi nên tôi luôn ý thức rằng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

“Suốt 2 tháng nay, tôi gần như không có một ngày nào nghỉ ngơi, chạy như con thoi, hết địa bàn này lại qua địa bàn kia, để nắm tình hình cụ thể. Trên cơ sở đó, tôi tham mưu UBND các xã có phương án, kế hoạch phòng, chống cháy rừng và phân công các lực lượng cho phù hợp với từng thời điểm” - anh Huỳnh Công Tuy chia sẻ.

Lực lượng bảo vệ rừng trao đổi về vị trí, công việc trong buổi tuần tra trong rừng. Ảnh: TH

 

Cũng như anh Huỳnh Công Tuy, trong thời gian này, cán bộ quản lý, nhân viên, kiểm lâm viên luôn bám sát các địa bàn, có mặt ở các chốt để nắm chắc tình hình, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng địa phương, các chủ rừng kiểm soát việc vào rừng, sử dụng lửa của người dân và phát hiện sớm các đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng. 

Theo chân các nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Ba RGốc (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) vào rừng một chuyến, tôi mới thấm nỗi vất vả, cực nhọc của những người “gác rừng”.

Các anh phải theo lối mòn, vạch rừng đi, vừa đi vừa quan sát. Theo các anh đi chưa được bao lâu, hai chân của tôi có cảm giác như không nhấc nổi, đầy mình mồ hôi nhễ nhại. Thấy tôi đứng lại thở dốc, Trạm trưởng  Lê Văn Nghĩa  túm tay tôi kéo đi và giải thích: “Đây chỉ là đi tuần nên nhàn đấy, chứ lúc cháy rừng, thì mọi việc “kinh khủng” lắm. Vả lại, có chị nên bọn em chỉ chọn khu vực dễ đi, ít dốc, đi chậm lại, chứ nhiều địa bàn khó khăn, dốc cao lắm. Người ngoài chỉ nhìn thôi cũng thấy ngán, chẳng dám đi; nhưng ngược lại, lực lượng bảo vệ rừng chúng em thì không được phép bỏ sót một điểm nào.

Quá trưa, cả đoàn mới dừng chân, mở phần cơm mang theo từ sáng đã nguội ngắt ra ăn. Anh Lê Văn Nghĩa chia sẻ: Sáng sớm, anh em dậy nấu nướng rồi “cơm đùm, cơm nắm” theo địa bàn đã được phân chia kết hợp với bà con trong làng lên đường vào rừng. Khu vực nào gần thì đi 1 ngày, xa thì đi 2-3 ngày. Đi dài ngày thì phải khoác võng, nồi niêu, nước uống, lương khô...

Hơn 100 cán bộ, nhân viên của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện đang phải quản lý 56.200ha rừng. Phòng cháy, chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết bình thường vốn đã nhiều khó khăn, vất vả; khi nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao, công việc này còn gian nan, phức tạp gấp nhiều lần. Cùng với việc tuần tra, kiểm soát, lực lượng bảo vệ rừng của 14 trạm quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn cắt cử nhau túc trực 24/24 giờ trên chòi canh lửa quan sát các động tĩnh trong rừng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng được chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu mùa khô với đầy đủ phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, để bảo vệ “lá phổi xanh” này, biện pháp quan trọng nhất là phòng cháy. Vì thế mà thời gian này, hầu như toàn bộ lực lượng của đơn vị đều xuống làm nhiệm vụ ở 14 trạm và 20 chốt chặn, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tuần tra, canh gác nhằm phát hiện, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trong thực tế. Chúng tôi xác định muốn “giữ” rừng thì phải dựa vào dân, vì vậy anh em luôn chú trọng tuyên truyền các hộ nhận khoán, cộng đồng chủ động, tự giác thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy, chung tay bảo vệ “canh lửa, giữ rừng” - ông Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh.

Thời tiết khô hanh, thảm thực bì dày trở thành những “mồi lửa” dễ gây cháy rừng. Công việc của những người làm nhiệm vụ “canh lửa” giữ rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy cũng như nhiều địa phương trong tỉnh càng gian nan, vất vả hơn.                  

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by