• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Chuyện thoát nghèo ở huyện biên giới

07/05/2020 13:01

Ia H’Drai là huyện biên giới nghèo được thành lập từ năm 2015. Những ngày đầu mới thành lập, đời sống của người dân ở đây (chủ yếu là công nhân của các công ty, nông trường cao su) còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào tiền lương nhận khoán chăm sóc và thu hoạch mủ cao su theo thời vụ. Với sự “tiếp sức” từ nguồn vốn chính sách, đến nay, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo.

Xác định chính sách tín dụng là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện giảm nghèo,  trong những năm qua, huyện Ia H’Drai đã đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người nghèo, được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Văn Trung - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ia H’Drai chia sẻ: Nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, 5 năm qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tranh thủ các nguồn lực của toàn xã hội từ Trung ương, tỉnh và địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để tạo điều kiện cho đối tượng thụ hưởng được vay vốn, trả nợ kịp thời, từ năm 2015 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng được mạng lưới điểm giao dịch tại 3/3 xã với 39 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ngay từ khi mới thành lập huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai cho vay 4 chương trình tín dụng, đến nay đã thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng ưu đãi. Về cơ bản, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho các đối tượng thụ hưởng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến với 2.945 lượt đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, doanh số cho vay với số tiền trên 137.188 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần xóa nghèo bình quân mỗi năm cho hơn 295 hộ gia đình; thu hút, tạo việc làm mới cho 144 lượt lao động; 8 học sinh sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập; 454 hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn được vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển đối ngành nghề; xây dựng 248 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg; 1.664 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Tiến phát triển đàn bò nhờ vay vốn chính sách. Ảnh: ĐN

 

Điển hình các hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo có hộ ông Nguyễn Viết Cường, thôn 2, xã Ia Đal vay vốn hộ nghèo, với số tiền 50 triệu đồng mua 5 con bò giống đến nay đàn bò đã sinh sản được 23 con. Hộ bà Lữ Hải Niên, thôn 2, xã Ia Đal vay vốn hộ nghèo, với số tiền 40 triệu đồng mua 3 con bò giống đến nay đàn bò đã sinh sản được 10 con. Hộ bà Triệu Thị Hoa, thôn 2, xã Ia Đal, vay vốn hộ nghèo với số tiền 40 triệu đồng để trồng 1 ha cam đến nay đã cho thu hoạch. Hộ bà Trần Thị Sen, thôn 2, xã Ia Đal vay vốn hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng trồng 1,5 ha cà phê đến nay đã cho thu hoạch, thu nhập hằng năm trừ chi phí thu về 100 triệu đồng. Hộ ông Phạm Văn Tân, thôn 1, xã Ia Dom, vay vốn hộ nghèo, với số tiền 40 triệu đồng mua 3 con bò giống, đến đầu năm 2019 đàn bò đã sinh sản được 6 con, thấy đàn bò phát triển tốt ông quyết định bán bớt 3 con và vay thêm vốn tại NHCSXH huyện để đầu tư trồng 1 ha cây ăn quả các loại, đến nay diện tích trồng cây ăn quả của gia đình ông phát triển rất tốt.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, thôn 4, xã Ia Dom, là một trong những hộ vay vốn chính sách làm ăn hiệu quả nhất. Ông Tiến chia sẻ: Năm  2016, gia đình tôi được vay vốn hộ nghèo với số tiền 40 triệu đồng, mua 4 con bò giống. Sau đó tôi tiếp tục vay vốn tăng thêm số tiền 50 triệu đồng để đầu tư mua 2 con hươu giống. Đến nay, gia đình tôi đã có một đàn bò 10 con và đàn hươu 7 con, hàng năm trừ chi phí còn thu nhập được 100 triệu đồng.

Xác định nhờ phát triển chăn nuôi có hiệu quả, đây là cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, ông Nguyễn Xuân Tiến đã vận động bà con tiếp tục vay vốn NHCSXH để đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi hươu lấy nhung.  Nhờ đó, đã giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong xã đầu tư phát triển kinh tế, làm ăn đạt hiệu quả, hàng năm cho thu nhập từ 80 triệu - 150 triệu đồng/hộ. Hiện các mô hình chăn nuôi, sản xuất như nói trên đang được nhân rộng ra toàn huyện.

Theo thống kê của ngành chức năng, trong thời gian qua, huyện Ia H’Drai đã có 252 hộ thoát nghèo bền vững nhờ vay vốn chính sách. Đến cuối năm 2019, toàn huyện Ia H’Drai còn 1.577 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 56,44% trên tổng số hộ toàn huyện. Trong tương lai gần, số hộ nghèo trên địa bàn sẽ tiếp tục giảm mạnh, khi NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh cho các hộ dân vay vốn tín dụng chính sách xã hội, giúp họ chủ động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình.

Dương Đức Nhuận

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by