• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Cần có giải pháp giảm thiểu mùi hôi từ trang trại chăn nuôi heo

26/02/2025 12:58

Khoảng 3 tháng nay, cuộc sống của người dân làng Khơk Klong, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối mà họ nghi ngờ có thể phát ra từ trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn mới đưa vào hoạt động.

Để tìm hiểu thực tế, phóng viên Báo Kon Tum đã về làng Khơk Klong. Qua quan sát, trang trại chăn nuôi heo này nằm ở ngoài bìa làng, cách làng Khơk Klong khoảng hơn một cây số. Dù vậy, ngay khi mới vào đầu làng, chúng tôi cũng đã cảm nhận thấy mùi hôi phảng phất.   

Tiến sâu vào làng, bắt gặp ông A HLeoh và A Roi (làng Khơk Klong) đang ngồi ở trước hiên nhà ông A Roi bàn bạc công việc. Ngôi nhà ông chỉ cách trang trại heo một cánh đồng. Tại đây, chúng tôi vẫn nghe phảng phất mùi hôi thối.

Theo ông A Roi (60 tuổi), khoảng 3 tháng nay, từ khi trại heo hoạt động thì mùi hôi bắt đầu xuất hiện và nặng mùi nhất là vào buổi tối. Mỗi lần gió thổi là mùi hôi bay khắp, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Nhiều hôm, ngồi trong nhà dù cửa đã đóng nhưng vẫn nghe mùi hôi rất rõ. Điều đáng nói, trước đây không có ruồi nhặng nhưng mấy tháng nay, từ khi có mùi hôi thì ruồi cũng nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trang trại nuôi heo nằm ở bìa làng. Ảnh: P.N

 

Ngồi cạnh ông A Roi, ông A Hleoh cho biết: Từ khi có trại heo mùi hôi thối xuất hiện hàng ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nhiều người có hiện tượng bị nhức đầu. Chúng tôi mong đơn vị chức năng chỉ đạo có biện pháp giảm bớt mùi hôi để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống.

Làm việc với phóng viên, ông A Glaoh- Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Khơk Klong cũng khẳng định điều này. Ông cũng đã được người dân trong làng phản ánh và bản thân ông cùng thấy tình trạng mùi hôi thối từ khi trại heo đi vào hoạt động.

Theo lời kể của ông A Glaoh, một số người dân có rẫy làm gần chỗ trại heo, trước đây họ thường ăn cơm trưa tại nhà rẫy, nhưng từ khi trại heo đi vào hoạt động sinh ra mùi hôi nên buổi trưa bà con không ăn và nghỉ trưa tại rẫy mà phải về nhà ăn, nghỉ.

Ông A Glaoh cho biết: Mùi hôi không những ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà chúng tôi còn lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy, bà con mong muốn đơn vị chăn nuôi cần có biện pháp hạn chế mùi hôi phát tán để bà con ổn định cuộc sống.

Người dân làng Khơk Klong mong muốn có biện pháp giảm mùi hôi thối để ổn định cuộc sống. Ảnh: PN

 

Làm việc với phóng viên, ông Mai Nhữ Nam- Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi xác nhận mới đây ông có nghe thông tin người dân làng Khơk Klong phản ánh về tình trạng có mùi hôi thối xuất hiện. Ông Nam cũng  khẳng định, từ khi trại heo vào hoạt động, xã thường xuyên kiểm tra, nhưng chủ yếu chỉ kiểm tra bên phía ngoài khu vực chăn nuôi và nhận thấy đơn vị chăn nuôi thực hiện khá tốt công tác bảo đảm môi trường.

Cũng theo ông Nam, có thể mùi hôi phát tán nhiều vào dịp đơn vị này vận chuyển heo giống về trang trại chăn nuôi.

Ông Nam cho biết, ngay sau khi có phản ánh của người dân, chính quyền xã đã đi kiểm tra và làm việc với chủ trang trại, đồng thời yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến người dân. Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra và yêu cầu công ty cam kết thực hiện đúng với quy định bảo vệ môi trường, không để mùi hôi phát tán trong quá trình chăn nuôi”- ông Nam cho hay.

Được biết, trang trại chăn heo này của Công ty TNHH Thiên Thành Tài, đã xây dựng gần 2 năm nay và đi vào hoạt động từ tháng 11/2024. Đến nay, công ty đã thả và đang chăn nuôi khoảng 23.000 con heo.    

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by