• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Cà phê được giá, nhưng mất mùa

03/12/2021 13:03

Hiện nay đang là giữa vụ thu hoạch cà phê năm 2021. Mặc dù giá cà phê đang ở mức khá cao so với năm trước, nhưng niềm vui của người dân không được trọn vẹn khi sản lượng cà phê sụt giảm đáng kể.

Huyện Đăk Hà là địa phương có diện tích trồng cà phê lớn của tỉnh với hơn 9.000 ha cà phê đang cho thu hoạch. Khoảng thời gian này, không khí mùa thu hoạch cà phê rộn ràng, tấp nập khắp nơi. So với các năm trước thì vụ cà phê năm nay bắt đầu muộn hơn và tiến độ thu hoạch cũng kéo dài hơn bởi cà phê chín rải rác và thời tiết không thuận lợi. Sau mấy ngày mưa lớn, những ngày đầu tháng 12, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân trên địa bàn huyện đang gấp rút thu hái những vườn cà phê đã chín để đảm bảo đúng thời vụ.

Điều đáng mừng là từ đầu vụ đến nay, giá cà phê luôn duy trì ở mức cao. Hiện tại, giá cà phê tươi đang được thương lái thu mua ở mức 8.200 – 8.400 đồng/kg, cà phê nhân xô được chốt ở ngưỡng 40.000 – 41.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá cà phê tăng cao là niềm động viên lớn đối với người trồng cà phê Đăk Hà sau nhiều năm liên tục rớt giá “thê thảm”.

Người dân đang tích cực thu hoạch cà phê. Ảnh: T.H 

 

Anh Nguyễn Văn Việt ở thôn 2, xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà) cho biết: Nhà tôi có 1,1ha cà phê, vừa mới hái xong, ước tính được khoảng 18 tấn tươi. Nhiều thương lái tới hỏi mua nhưng tôi chưa bán, tôi đợi khi nào phơi xong thì mang tới đại lý ký gửi, được giá mới chốt. Nếu so với vụ trước, giá cà phê hiện tại đã tăng lên gần 10 triệu đồng/tấn (nhân xô) nên người dân chúng tôi rất vui mừng, có thêm động lực và điều kiện đầu tư cho vụ mới. Không như mấy năm trước, thu hoạch xong trả tiền nhân công thu hái, tiền phân bón, thuốc trừ sâu cho đại lý còn lại không được là bao.

Để giữ được giá bán cao và thương hiệu cà phê Đăk Hà, từ đầu vụ các địa phương trên địa bàn huyện Đăk Hà đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không chạy theo giá thị trường, thu hái xanh làm ảnh hưởng đến chất lượng cà phê, chỉ thu hái khi cà phê đạt tỷ lệ quả chín từ 90% trở lên. Đồng thời, tích cực xây dựng và giữ vững liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để ổn định đầu ra cho sản phẩm, đảm bảo lợi ích lâu dài.

Vì giá cà phê đang lên cao nên hầu như nông dân không vội bán ra. Đa số các hộ gia đình chỉ bán một lượng cà phê tươi vừa đủ để trả tiền nhân công thu hái và các chi phí cần thiết, còn lại sẽ trữ hàng chờ giá lên mới bán tiếp. Thông tin giá cả, thị trường cà phê luôn liên tục được người dân cập nhật để chốt được giá bán có lợi nhất.

Mặc dù giá cả tăng cao, nhưng theo đánh giá của người dân, năm nay năng suất cà phê lại sụt giảm hơn so với mọi năm. Vì thế, niềm vui của người trồng cà phê không thực sự trọn vẹn.

Anh Bùi Văn Nam (thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn) chia sẻ: Nhà tôi có 900 cây cà phê, bình thường thu được 14 – 15 tấn cà tươi, nhưng năm nay chỉ được khoảng 11 tấn. Các hộ dân xung quanh nhà tôi cũng thế, bình quân mỗi héc ta sản lượng thu hoạch phải thấp hơn từ 2-3 tấn tươi so với vụ trước. Nguyên nhân là do năm ngoái mưa sớm, cà phê bung hoa rải rác nên lứa quả đầu chín sớm, chín ép phải bỏ đi hết.

Bên cạnh đó, vụ này giá phân bón, vật tư nông nghiệp, nhân công cũng tăng cao khiến chi phí sản xuất tăng cao. Theo tính toán của người dân, giá phân bón tăng từ 30 - 50%, thuốc bảo vệ thực vật tăng khoảng 10-20%, công lao động tăng khoảng 25% so với năm 2020.

Ngoài “thủ phủ” Đăk Hà thì hiện tại các vùng trồng cà phê khác của tỉnh như Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy, thành phố Kon Tum, người dân cũng đang hối hả thu hoạch. Dù sản lượng không được như ý, chi phí đầu tư tăng, nhưng giá cà phê tăng giá trở lại sau nhiều năm ở mức thấp cũng phần nào giúp người nông dân bớt khó khăn và có thêm niềm tin, hy vọng đối với loại cây trồng này trong thời gian tới.    

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by