• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Đất & Người Kon Tum

Giữ gìn giai điệu dân ca

12/06/2023 06:03

Với niềm đam mê, tâm huyết và trách nhiệm, bà Y Khar (thôn Kon Kơ Lốk, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) luôn hết lòng gìn giữ những giai điệu dân ca để góp phần làm đẹp cho đời và trao truyền lại cho lớp trẻ.

Từ UBND xã Đăk Mar đi khoảng 2 km, thôn Kon Kơ Lốk hiện lên trước mắt tôi với vẻ thanh bình và trù phú. Thông qua lời giới thiệu từ anh bạn đồng nghiệp đi cùng, tôi được biết thôn Kon Kơ Lốk là một trong những thôn giàu truyền thống, bản sắc văn hóa trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Từ đầu cổng làng, tôi trông thấy từng tốp trẻ em đang hào hứng vui chơi. Các em tập trung thành từng nhóm để ca hát, múa nhảy. Mỗi em đều ngân nga những giai điệu có nhịp, có vần nghe êm tai.

Tò mò đến làm thân, tôi được các em “bật mí”: Đây là bài dân ca mà bà Y Khar đã dạy cho các cháu vào tối hôm qua. Bây giờ, các cháu cùng nhau hát để mau chóng thuộc bài này, để có thể được bà Y Khar truyền dạy thêm nhiều bài mới.  

Biểu diễn các giai điệu trên nhạc cụ truyền thống dân tộc Xơ Đăng. Ảnh: T.T

 

Qua đôi câu trò chuyện, tôi được các em nhỏ tận tình chỉ dẫn đến nhà nghệ nhân Y Khar. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là căn nhà bà mang đậm nét truyền thống, văn hóa của người Xơ Đăng. Nếp nhà sàn, chiếc đàn t’rưng, nhành địa lan, tất cả đều cho tôi một cảm giác hết sức mộc mạc và gần gũi.

Thấy khách đến thăm, nghệ nhân Y Khar xởi lởi ra tiếp đón và mời chúng tôi vào nhà. Vì đã hẹn trước, nên khi chúng tôi nhờ giúp đỡ tìm hiểu những giai điệu nghệ dân ca của người Xơ Đăng, nghệ nhân Y Khar sốt sắng nhận lời.

Với giọng nói trong trẻo, nghệ nhân Y Khar dẫn dắt chúng tôi vào câu chuyện của mình: “Từ năm 1982, khi Gia Lai - Kon Tum còn chưa tách tỉnh, mình đã ở trong đội nghệ thuật và được đi nhiều nơi biểu diễn, ca hát. Cũng nhờ thế, mình có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nét văn hóa, nghệ thuật của nhiều dân tộc ở Tây Nguyên. Dần dà, chẳng biết từ bao giờ, mình đã yêu những điều thuần túy, truyền thống trong văn hóa nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên nói chung, của người Xơ Đăng mình nói riêng”.

Ngày đó, bố của nghệ nhân Y Khar là ông A Ray vẫn còn sống. Ông là già làng của thôn Kon Kơ Lốk. Thấy con gái mình đam mê nghệ thuật, ông hết sức ủng hộ. Cũng chính vì thế, ông thường xuyên chia sẻ vốn kiến thức về văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc Xơ Đăng với con gái. Những nơi ông từng qua, những nơi ông từng đến, những điểm “chấm phá” khác biệt trong từng giai điệu, nhạc cụ, ông đều ghi nhớ và truyền lại với con gái.

Nghệ nhân Y Khar đang thử chiêng. Ảnh: T.T 

 

Tựa như phù sa ngày càng bồi đắp cho đồng ruộng thêm màu mỡ, từ nền tảng kiến thức dân ca do bố truyền dạy, nghệ nhân Y Khar ngày càng dày dặn và trưởng thành hơn. Khi đã đủ “chín”, nghệ nhân Y Khar thường đi nhiều thôn làng gặp những già làng, nghệ nhân để tiếp tục thu thập, khôi phục thêm những giai điệu dân ca truyền thống của người Xơ Đăng trước nguy cơ bị mai một. Bởi thế, một khi ghi nhớ được giai điệu nào đấy, bà nhanh chóng sáng tác, phổ lời cho bài dân ca. Tiếp theo đó, bà nhiệt tình truyền dạy lại cho lớp trẻ, để giai điệu truyền thống này không bị thất lạc.

Thấm thoát cũng đã hơn 40 năm, nghệ nhân Y Khar vẫn âm thầm đi trên con đường mình đã chọn. Đến nay, bà đã tìm được 13 giai điệu dân ca truyền thống của dân tộc Xơ Đăng. Không chỉ phổ lời cho từng bài dân ca, nghệ nhân Y Khar còn kết hợp giai điệu này phối âm với các nhạc cụ truyền thống, như đàn t’rưng, k’lông pút, cồng chiêng.

Lật cuốn sổ với những trang giấy ngả vàng theo thời gian, nghệ nhân Y Khar tâm sự: “Các giai điệu dân ca cổ truyền của người Xơ Đăng chúng tôi không ghi các nốt nhạc như các bài hát hiện đại. Chính vì vậy, quá trình ghi nhớ, thu thập các giai điệu không phải là chuyện dễ dàng. Đầu mình phải nhớ, còn chỗ nào khó thì phải ghi chú ra cuốn sổ tay này. Có như vậy, dù sau này bản thân có quên, mình cũng có thể tìm lại giai điệu thông qua cuốn sổ tay này”.

Theo nghệ nhân Y Khar, từ tháng 12/2019 trở về trước, khi bà còn công tác ở xã, là quãng thời gian bận rộn nhất. Chính vì vậy, bà thường xuyên phải phân chia thời gian hợp lý cho công việc, cho gia đình và cho niềm đam mê, tâm huyết của mình. Hàng ngày, sau khi tan làm giờ hành chính, bà chăm lo chu toàn việc cho gia đình. Đêm đến, bà lại lọ mọ, hoàn thiện, phổ lời cho những giai điệu truyền thống mà mình thu thập được. Mỗi dịp cuối tuần, khi mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, bà lại lặn lội đến những thôn làng xa xôi, tiếp tục gặp gỡ với nhiều người mới để tìm hiểu, bồi đắp thêm những giai điệu, những nét văn hóa của dân tộc mình.

Nghệ nhân Y Khar cười rạng rỡ: Công việc trông bận rộn như thế, nhưng vì niềm đam mê, mình làm không thấy mệt. Bây giờ khi đã nghỉ hưu, lượng công việc giảm bớt, mình có nhiều thời gian hơn để dành cho niềm đam mê của mình. Tận dụng những thời gian rảnh rỗi, mình mở thêm các lớp dạy cồng chiêng, nhạc cụ và các giai điệu dân gian cho lớp trẻ.

Lớp học đầu tiên được nghệ nhân Y Khar mở vào năm 1998. Và 25 năm qua, bà vẫn thường xuyên truyền dạy văn hóa nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ trong làng. Trong đó, có những học trò của bà, bây giờ lại tiếp tục mang con của mình đến học. Cứ như thế, bà Y Khar gửi gắm niềm đam mê dân ca của dân tộc mình cho thế hệ trẻ. Những lớp dạy này đều được hoàn toàn miễn phí, bà chỉ mong con cháu tiếp tục giữ gìn và phát huy.

Những thành tích mà nghệ nhân Y Khar đạt được qua những nỗ lực của mình. Ảnh: T.T

 

Với niềm đam mê cùng sự cống hiến của mình trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nghệ nhân Y Khar được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2015; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao Chứng nhận đã có những cống hiến xuất sắc trong công tác hỗ trợ luyện tập cho các đội tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh Kon Tum năm 2022; Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các DTTS huyện Đăk Hà giai đoạn 2011 - 2015.

Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhưng nghệ nhân Y Khar vẫn không ngừng nỗ lực. Bà vẫn nhớ như in những lời mà bố mình đã dặn: “Bản thân con có thể múa, ca hát và thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân tộc, đó là năng khiếu của con. Hãy dùng niềm đam mê, nhiệt huyết của mình để truyền tải những giai điệu nghệ thuật dân gian đến với mọi người, đóng góp cho “sắc màu” văn hóa của dân tộc”.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Kon Rẫy: Vùng đất giàu nét đẹp văn hóa, lịch sử
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by