• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách”: Góp phần phát triển phong trào đọc sách trong thiếu nhi

31/05/2017 18:00

​Thư viện tỉnh vừa tổ chức Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2017” với sự tham gia của 62 học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường niên của Thư viện tỉnh nhằm tạo sân chơi cho trẻ trong ngày hè và góp phần phát triển văn hóa đọc..

Đến với hội thi năm nay, các đơn vị có sự chuẩn bị tốt, đầu tư vào đạo cụ để minh họa cho tiết mục dự thi rất công phu, đúng chủ đề, đạt yêu cầu của ban tổ chức đề ra.

Trò chuyện với chúng tôi, em Phạm Thị Kiều My (học sinh lớp 5, huyện Đăk Tô) hồ hởi cho biết: Em tham gia Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách ở cấp huyện vào tháng 4 vừa qua và đạt giải Nhất. Được tham gia hội thi cấp tỉnh là một vinh dự của em. Qua những lần tham gia hội thi từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh, em nhận thấy đọc sách đã mang lại cho chúng em nhiều kiến thức quí báu...

Phần thi của thí sinh Nguyễn Y Thanh Thảo, huyện Đăk Glei. Ảnh: Q.Đ

 

Còn em Đinh Hồng Siêu (học sinh lớp 8, huyện Kon Plông) thì cho hay: Được tham gia hội thi cấp tỉnh là niềm vinh hạnh lớn của bản thân. Qua hội thi, em đã làm quen với nhiều bạn ở các huyện, thành phố; được học hỏi nhiều kinh nghiệm quí báu trong việc tuyên truyền, kể chuyện theo sách; đặc biệt là trong việc tìm đọc những cuốn sách hay, có giá trị để áp dụng những kiến thức quí báu từ những trang sách vào trong học tập và trong cuộc sống; và hơn thế nữa là tiếp thêm niềm đam mê đọc sách cho bản thân em và các bạn học trong trường...

Theo đánh giá của ban giám khảo, trong phần thi kể chuyện, qua lối diễn xuất và cách phân biệt giữa lời dẫn chuyện và lời thoại, các em đã nêu bật được tính cách của từng nhân vật cùng với giọng kể truyền cảm của mình nên mỗi câu chuyện đã đem đến cho người nghe những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những câu chuyện kể trùng nhau nhưng mỗi em có một cách thể hiện khác nhau khiến cho người nghe không bị nhàm chán. Qua mỗi nhân vật trong những câu chuyện đã trau dồi cho các em về tình yêu thương, tính nhân văn, giúp các em phân biệt được những điều tốt - xấu trong cuộc sống. Và đặc biệt, các em đã biết rút ra bài học cho mình sau mỗi câu chuyện kể để học tập những tấm gương người tốt, việc tốt và nhiều điều bổ ích để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Trong hình thức giới thiệu tác phẩm, các em đã biết lựa chọn tác phẩm để giới thiệu, biết cách nêu bật những gì mà mình muốn giới thiệu (từ hình thức đến nội dung của tác phẩm) lôi cuốn người nghe. Qua những trang sách, lời dẫn chuyện của các thí sinh đã gây ấn tượng mạnh đối với các thành viên ban giám khảo và đông đảo phụ huynh học sinh. Đó là câu chuyện kể đầy xúc động của em Nguyễn Bùi Nguyệt Hằng (lớp 9, huyện Đăk Tô) về 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc; Nguyễn Y Thanh Thảo (lớp 8, huyện Đăk Glei) kể về cuộc đời của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu qua câu chuyện “Người con gái miền Đất Đỏ”...

Ban giám khảo cũng đánh giá cao phần dự thi của em A Nhật (huyện Đăk Hà) qua câu chuyện “Chó sói và bảy chú dê con”; em Nguyễn Huỳnh Nhật Hạ (thành phố Kon Tum) qua câu chuyện “Hạt đậu thơm”; em Trần Thị Anh Thư (huyện Đăk Hà) qua phần giới thiệu tác phẩm “Những bằng chứng về chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”; em Dương Anh Hào (thành phố Kon Tum) với câu chuyện “Nỗi lòng người dì ghẻ”...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hóa - Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách trong thiếu nhi, giúp cho các em có một sân chơi bổ ích, lành mạnh, hình thành thói quen đọc sách, góp phần duy trì và quảng bá văn hóa đọc sách trong xã hội. Thông qua hội thi, giáo dục cho các em về truyền thống của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tính nhân văn cao cả được thể hiện qua những trang sách; từ đó giúp các em nâng cao kiến thức trong học tập và trong cuộc sống.

Quang Định

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by