• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Để tiếng cồng, tiếng chiêng mãi vang xa

30/09/2015 10:46

Những năm qua, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc - đặc biệt là đồng bào DTTS đã được ngành Văn hoá-Thể thao-Du lịch tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả. Với sự tiếp sức của ngành Văn hoá, một số nghệ nhân không ngại tuổi cao, sức yếu đã tổ chức các lớp truyền dạy cho con cháu các bài hát dân ca, hát giao duyên, hát ru, nghệ thuật đánh cồng chiêng, múa xoang, làm nhạc cụ âm nhạc truyền thống, chế tác tượng gỗ, dệt thổ cẩm...

Tuy đã nghỉ hưu gần 2 năm nhưng NSƯT A Đủh (xã Đăk La, huyện Đăk Hà) vẫn miệt mài truyền dạy những bài hát dân ca cho lũ trẻ làng Kon Trang Mơ Nây. Với ông, đó là tâm huyết cả đời mình, làm sao để bà con dân làng, nhất là thế hệ trẻ, ai cũng biết đánh cồng chiêng, biết hát các làn điệu dân ca của dân tộc mình. Ở tuổi 62, A Đủh vẫn giữ được chất giọng thanh cao, cuốn hút người nghe. Ông nói: Mình sẽ hát để truyền lại niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân ca dân tộc cho thế hệ trẻ...

Ông đang ấp ủ dự định thành lập đội văn nghệ dân gian và đội cồng chiêng của làng mình với khoảng 50 nghệ nhân tham gia, kể cả cồng chiêng và múa xoang. Để thực hiện dự định, từ ngày về làng, mỗi tuần, A Đủh đều dành ít nhất 3 buổi tối để truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, các loại nhạc cụ dân tộc, dạy hát cho bà con, đặc biệt là cho thanh thiếu nhi.

Ông A Biên, hơn 70 tuổi, cả đời gắn bó với núi rừng Ngọc Yêu của huyện vùng sâu Tu Mơ Rông sau mấy lần tham gia “Ngày hội VHTTDL các dân tộc” do tỉnh và huyện tổ chức, trở lại với cuộc sống đời thường, nhiều đêm ông suy nghĩ và trăn trở mãi. Ông nhận thấy đa số thanh thiếu niên trong làng bây giờ đã nhanh chóng tiếp cận, làm quen với nền văn hoá hiện đại mà dần quên đi bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Nếu như bây giờ không truyền dạy cho con cháu thì sau này vốn văn hoá quí giá ấy sẽ không còn nữa.

Nghĩ là làm! Ông bàn với bà con trong làng cho con cháu đến nhà để truyền dạy nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian. “Lúc đầu chỉ có vài cháu theo học. Nhưng sau đó hơn một tháng, có tới mười mấy cháu đến học. Không chỉ dạy cách tạc tượng, già còn dạy tụi nhỏ học đánh chiêng, múa xoang. Cứ khi nào rảnh, bọn trẻ lại kéo đến nhà học, đông vui lắm...”- già A Biên vui vẻ cho biết.

Vui hội Mừng lúa mới. Ảnh: DT

 

Ông Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, để góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, từ năm 2010 đến nay, ngành Văn hoá các địa phương đã tổ chức được 26 lớp với 582 người tham gia học tập các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.800 bộ cồng chiêng và hàng chục loại nhạc cụ gõ, nhạc cụ hơi của các DTTS. Toàn tỉnh hiện có 279/588 làng đồng bào DTTS có cồng chiêng, chiếm 47,4%; còn 309/588 làng chưa có cồng chiêng, chiếm 52,6%. Đồng thời, Sở đã xây dựng Đề án bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của các DTTS tại chỗ và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư để từ nay đến năm 2020, sẽ trang bị đảm bảo 100% số làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có cồng chiêng.

Tính đến năm 2015, ngành VHTTDL đã phục dựng được 22 nghi lễ - lễ hội tiêu biểu của các DTTS như: Lễ hội mừng lúa mới; Lễ hội ăn trâu; Lễ mừng nhà rông mới; Lễ bỏ mả; Lễ hội Cưới truyền thống của các dân tộc Ba Na, Jẻ - Triêng, Xê Đăng, Brâu... Việc làm này đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể và bản sắc văn hóa của địa phương, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào DTTS.

Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, những năm qua, ngành VHTTDL thường xuyên tổ chức “Ngày hội VHTTDL các dân tộc”; trong đó có các nội dung như: biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, các bài hát giao duyên, dân ca, trình diễn trang phục truyền thống, thi nấu các món ăn dân tộc, tạc tượng gỗ dân gian, các trò chơi dân gian, các môn thể thao đẩy gậy, bắn nỏ. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, ngành còn tổ chức Giải đua thuyền độc mộc truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân trên sông Đăk Bla; tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ; Liên hoan hát ru...

Bên cạnh đó, ngành đã cử hơn 20 đoàn với gần 1.000 lượt nghệ nhân các DTTS trong tỉnh tham gia trình diễn về đời sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất, đời sống tâm linh tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Hà Nội); tham gia các hoạt động những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng”; tham gia các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian năm Du lịch quốc gia tại các địa phương đăng cai tổ chức; tham gia Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc); tham gia trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống tại Cộng hòa Pháp, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… Những việc làm này đã góp phần giữ gìn, phát huy, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống các dân tộc và giao lưu văn hóa các vùng, miền, trong và ngoài nước.

Quang Định

   

Các tin khác

  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
  • Gắn kết thể thao và du lịch
  • Báo chí Kon Tum chung sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
  • Gặp mặt và giao lưu pickleball nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch
  • Khai mạc Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng năm 2025
  • Phát triển phong trào bơi lội trong cộng đồng
  • Gìn giữ nét đẹp truyền thống từ các câu lạc bộ văn hóa
  • Hội thao Khối văn phòng Sở VH,TT&DL các tỉnh Tây Nguyên
  • Đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghề truyền thống
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Nghề báo - Đam mê và thử thách
  • Lan tỏa tinh thần thực hành tiết kiệm
  • Các xã, phường mới sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025
  • Thông cáo báo chí số 29 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
  • Vững vàng sứ mệnh, viết tiếp tương lai

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by