Thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết!
Sinh năm 1983, thôi sinh hoạt đoàn từ năm 2012, song 2 năm nay, khi được Ban Giám hiệu Trường THPT Ngô Mây (Thành phố Kon Tum) đề xuất làm Phó bí thư Đoàn trường, cô giáo Trương Thị Sương sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết.
Công việc bận rộn, các hoạt động đoàn lại ngốn khá nhiều thời gian, song, chưa bao giờ cô Sương có suy nghĩ làm qua loa, đại khái cho xong nhiệm vụ. Ngược lại, cô thường xuyên suy nghĩ, tìm ra các hoạt động đoàn phù hợp, thiết thực. Bởi cô nghĩ, việc gì có ích cho học sinh, có ích cho cộng đồng là cô làm. “Mình sẵn sàng dẫn đoàn, tổ chức cho các em học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ở khắp nơi. Nhìn thấy các em “cháy” trong các hoạt động, “dắt túi” nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, mình lại được tiếp lửa để đề xuất thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác”- cô Sương vui vẻ nói.
Tốt nghiệp đại học, ra trường, đi làm được một thời gian, nhận thấy bản thân cần bồi dưỡng thêm kiến thức cho việc giảng dạy, cô Sương tiếp tục theo học và tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp giảng dạy Tiếng Anh vào năm 2011. Học đi đôi với hành, cô thường xuyên giao tiếp, kết nối với bạn bè nước ngoài để trau dồi kỹ năng. Ngoài ra, cô còn rất đam mê công nghệ. Cô nói rằng, thời đại công nghệ số cần công dân số. Do đó, mỗi ngày, cô luôn phấn đấu để tiếp cận công nghệ, không để mình tụt hậu lại phía sau.
|
Nghĩ đi đôi với làm, sau giờ dạy học ở trường, trở về nhà, cô dành thời gian tham gia các khóa học về công nghệ, phát triển bản thân. Cô đam mê, dành thời gian nghiên cứu, học hỏi, chọn lọc và ứng dụng trực tiếp vào quá trình làm việc và cuộc sống. Khi sử dụng thành thạo các phần mềm, cô sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ giáo viên trong trường, đồng thời, tham gia dạy trực tuyến, trực tiếp về công nghệ AI cho giáo viên trên toàn quốc (nếu ai có nhu cầu).
Sáng tạo không ngừng, từ những điều học được, cô truyền lửa nhiệt huyết về việc học tập, rèn luyện, ứng dụng công nghệ cho học sinh. Ánh mắt cô lấp lánh thể hiện rõ niềm vui trên gương mặt khi kể về việc đã phối hợp với các thầy cô giáo tổ chức 3 lớp tập huấn cho học sinh về các phần mềm mới; hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tìm kiếm ý tưởng. “Vui nhất khi thấy các em hứng thú và sử dụng các phần mềm ngày càng thành thạo, tạo ra những kết quả ấn tượng trong việc học. Các em còn học thêm được nhiều cách xử lý tình huống, tự tin vận dụng vào trong bài học và cuộc sống”- cô Sương chia sẻ.
|
Chia sẻ đam mê công nghệ, cùng các em học sinh phấn đấu trở thành công dân số, cô Sương tập trung giúp các em thực hành các phần mềm. Bắt đầu từ việc cô dành thời gian hướng dẫn, giúp các em thiết kế bản tin thật hấp dẫn, đẹp mắt qua việc sử dụng phần mềm canva; cách tạo poster (một dạng ấn phẩm truyền thông) bằng AI để đăng lên trên fanpage của Đoàn trường. Từ từ từng bước một, các em học sinh, đoàn viên dần dần nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Với quan điểm thầy cô là người truyền đạt, hướng dẫn, động viên giúp các em học sinh tự học, tự sáng tạo, trong các hoạt động ngoại khóa, trong các giờ giảng dạy, cô Sương lồng ghép, hướng dẫn cho học sinh nhiều kỹ năng: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tìm kiếm và chắt lọc thông tin. Cô nhấn mạnh, trong thời đại ngày nay, cùng với những kiến thức từ các bộ môn học, các em cần học thêm nhiều kỹ năng mềm. Và khi có các kỹ năng cần thiết, các em sẽ tự tin làm chủ được việc học, việc lĩnh hội tri thức.
Thường xuyên theo dõi các thông tin thời sự, hiểu rõ về sự chuyển mình của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung, để hòa mình vào dòng chảy chung, cô tự thấy, bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô cố gắng trong học tập, rèn luyện, trong việc phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Song song đó, trong các buổi sinh hoạt đoàn, cô cũng chia sẻ về khát vọng vươn mình phát triển của đất nước cho các em học sinh, khơi dậy động lực nỗ lực phấn đấu, học tập. “Tôi vẫn nói với các em rằng, đất nước cần những người tài, người có tâm, có đức, có trách nhiệm, từ đó động viên các em cố gắng học tập, lĩnh hội tri thức, rèn luyện tác phong, đạo đức mỗi ngày”- cô Sương chia sẻ.
Là người của công việc, cô Sương sắp xếp quỹ thời gian một cách hiệu quả nhất để có thể vừa học, vừa làm, vừa tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Cô thường xuyên huy động các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức giúp học sinh đến trường.
“Mình muốn mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa. Lao động, học tập, chăm lo cho gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng như liều thuốc giúp mình thấy cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc hơn”- cô Sương chia sẻ.
HOÀI TIẾN