• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

Nữ Bí thư Đoàn xã với mô hình trồng bí đỏ

17/05/2017 08:08

​Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình và làm gương cho đoàn viên thanh niên trong xã, chị Nguyễn Thị Phi Công – Bí thư Đoàn xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) đã mạnh dạn cùng với 4 hộ nông dân trên địa bàn xã đầu tư 300 triệu để trồng 5ha bí đỏ Đài Loan. Đến nay, vườn bí đỏ phát triển xanh tốt, dự trù cho thu hoạch khoảng 150 tấn.

Sau 2 tháng xuống giống, vườn bí của nhóm chị Công đã xanh mướt; từng trái bí màu đỏ cam đua nhau to tròn, căng bóng dưới ánh nắng mặt trời. “Dự trù còn khoảng 1,5 tháng nữa vườn bí sẽ cho thu hoạch, dù có sâu bệnh nhưng nhìn chung vẫn phát triển ổn, trái đều, bùi và rất ngọt” – chị Phi Công cho biết.

Chị Phi Công bên vườn bí đỏ. Ảnh: B.A

 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Công nói rằng, chị luôn nung nấu ý định trồng trọt để phát triển kinh tế. Hơn thế, là Bí thư Xã đoàn, chị muốn mình là ngọn cờ đầu trong phong trào làm kinh tế để làm gương cho đoàn viên thanh niên. “Tôi nghĩ, mình phải làm thử trước, có hiệu quả mới động viên các đoàn viên khác làm theo” – chị Công chia sẻ.

Với ý định đó, ngoài việc học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Công cũng tìm hiểu thêm từ thực tế để tìm kiếm mô hình làm kinh tế phù hợp.

Trong một lần tìm đến Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp xanh Kon Tum tại thành phố Kon Tum, được tư vấn trồng giống bí đỏ Đài Loan cho giá trị kinh tế cao, chị Công liền mạnh dạn về xã Hòa Bình bàn với 4 hộ nông dân thuê đất cùng trồng thử nghiệm giống bí mới.

“Lúc đấy thấy ý tưởng Công đưa ra khá hay, hơn nữa chúng tôi cũng mong muốn thử nghiệm làm mô hình mới nên tôi và 3 hộ dân khác cũng đồng ý chung sức làm” – ông Nguyễn Hải Sơn, thôn 1, xã Hòa Bình cho biết.

Được sự chung sức của mọi người, chị Công và 4 thành viên trong nhóm liền đi tìm, thuê 10ha đất (đang trồng cao su năm 3) để trồng bí đỏ. “Trừ diện tích cây cao su, diện tích bí đỏ thực trồng khoảng 5ha. Tôi cũng như các thành viên khác, mỗi người đầu tư 60 triệu để thuê đất cũng như đầu tư làm” – chị Công nói.

Được Công ty hỗ trợ kỹ thuật, cho nợ 50% giống, phân và kí kết bao tiêu sản phẩm với giá 5.000 đồng/kg, chị Công và các thành viên trong nhóm liền mạnh dạn xuống giống. Dù biết bí đỏ Đài Loan dễ trồng, ít sâu bệnh, giá bán cao hơn bí đỏ địa phương nhưng vì lần đầu tiên trồng, chưa có kinh nghiệm nên cả nhóm chị Công ai cũng lo lắng. Từ lúc xuống giống cả nhóm thường xuyên thăm nom, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để hạn chế thấp nhất sâu rầy.

Trong quá trình làm, chị Công thường thuê đoàn viên thanh niên trong xã làm công với mục đích vừa tạo công ăn việc làm, vừa giới thiệu, hướng cho đoàn viên tập trung làm kinh tế. Có đợt cao điểm, chị thuê 20 đoàn viên thanh niên với giá 130 ngàn/công.

Sau quá trình chăm sóc kĩ lưỡng, đến nay, vườn bí của nhóm chị Công phát triển tốt. “Dự trù, 1 quả bí có trọng lượng 1,2kg – 1,5kg, 1ha thu về thấp lắm cũng được 30 tấn; với giá 5 ngàn đồng, chúng tôi thu ít nhất 150 triệu/ha” – chị Công tính.

Mô hình trồng bí đỏ Đài Loan sắp cho thu hoạch, sau vụ này, nhóm chị Công đã vạch ra ý định thuê thêm 14ha đất khác để trồng bí. Với diện tích đất trồng bí đã cho thu hoạch, nhóm chị sẽ phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp xanh Kon Tum tìm ra một loại cây phù hợp khác trồng để tránh sâu bệnh . “Dù thất bại hay thành công thì việc thử nghiệm làm mô hình mới đều cho tôi kinh nghiệm. Tôi tin rằng, nếu chăm chỉ và cố gắng, đất sẽ không phụ công người” – chị Công cho biết.

Bình An 

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by