• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

Hết lòng vì trẻ thơ

26/11/2024 06:03

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum năm 2020, cô giáo Y Văn gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ ở xã biên giới Pờ Y, huyện Ngọc Hồi cho đến nay. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bằng tình yêu thương, chăm lo hết mực và thương trẻ như chính con ruột của mình nên cô giáo Y Văn - giáo viên Trường Mầm non xã biên giới Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh quý mến.

Ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo mầm non từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, năm 2020 sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Y Văn xin về làm giáo viên Trường Mầm non xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi). Ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì đối với cô giáo Y Văn điều quan trọng nhất một giáo viên mầm non phải có đó là tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, sự kiên trì và bền bỉ. Chính vì vậy, từ khi gắn bó với nghề, cô giáo Y Văn luôn đem hết tình yêu thương, tâm huyết và kiến thức của mình dành cho trẻ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, cô xem trẻ như con của mình, tận tụy dạy dỗ. Với cô, tất cả trẻ đều được đối xử công bằng, luôn dành nhiều tình cảm, tâm huyết để quan tâm, chăm sóc các em.

Cô Y Văn luôn được phụ huynh, học sinh yêu quý. Ảnh: Đ.V

 

Hơn 4 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, cô giáo Y Văn luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo vùng đồng bào DTTS. Cô luôn suy nghĩ mình là giáo viên mầm non, ngoài kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thì điều quan trọng nhất là phải có tình thương yêu, lòng nhân ái và kiên nhẫn và luôn nhỏ nhẹ đối với các em. Vì theo cô Y Văn, trẻ ở trường cả ngày, thời gian tiếp xúc, trò chuyện với cô giáo còn nhiều hơn với gia đình. Do vậy, trách nhiệm đồng hành cùng trẻ lớn khôn của cô giáo mầm non rất lớn. Cô Y Văn không chỉ chú trọng phát triển nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thể chất cho trẻ mà còn tạo môi trường học tập thuận lợi cho trẻ, giúp phụ huynh an tâm, tin tưởng cô giáo và nhà trường.

Để trở thành giáo viên mầm non giỏi, cô giáo phải kiên trì, nỗ lực, nhẹ nhàng và hết lòng vì sự phát triển của trẻ. Đặc biệt, với những trẻ quá hiếu động hoặc quá thụ động, cô Y Văn có những giải pháp hiệu quả giúp trẻ ngày càng tiến bộ. Cô vừa là cô giáo, vừa là mẹ, vừa là bạn của trẻ, luôn chú trọng việc chia sẻ, lắng nghe và nắm bắt tâm lý của trẻ, từ đó, có những phương pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp, giúp trẻ phát triển tốt nhất và yêu thích đến trường. Cô Y Văn luôn sử dụng các đồ dùng dạy học, đồ chơi, ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi cho trẻ và lấy trẻ làm trung tâm trong tất cả hoạt động. Cô Văn luôn nghĩ cách sáng tạo trong từng tiết học nhằm giúp cho trẻ ngày càng tự tin, mạnh dạn tham gia phát biểu bằng các hình thức. Cô thường xuyên khích lệ, động viên khi trẻ xung phong phát biểu, thực hành. Với hình thức học mà chơi, chơi mà học, tạo không khí lớp học luôn vui vẻ, sôi nổi, giúp trẻ hứng thú và chủ động khám phá kiến thức mới. Bằng sự chân thành, hết lòng yêu thương trẻ, nên tất cả các lớp mà cô chủ nhiệm luôn duy trì  được sĩ số huy động trẻ ra lớp, không có trẻ bỏ học, các em ngoan ngoãn, lễ phép.

Cô có nhiều tiết dạy sáng tạo khiến trẻ hào hứng tham gia. Ảnh: ĐV

 

Cô Y Văn chia sẻ, trước đây nhiều gia đình trong thôn chưa coi trọng việc học của con, giáo viên phải rất vất vả vận động phụ huynh. Việc vận động trẻ đến lớp đã khó, nhưng để giữ chân trẻ ở lại lớp, tạo cho trẻ hứng thú khi đến lớp còn khó khăn hơn. Chính vì thế các giáo viên chúng tôi luôn tìm cách nuôi dạy linh hoạt làm cho trẻ hào hứng hơn trong quá trình học. Nhờ thế, tỷ lệ sĩ số học sinh đến lớp luôn được đảm bảo.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung-Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Pờ Y,  cho biết: Cô Y Văn là một trong những giáo viên dạy giỏi của trường. Cô còn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường, ngành Giáo dục và địa phương phát động, tham gia các hội thi và các hoạt động của nhà trường. Bản thân cô Văn luôn cố gắng trong công việc và sống gần gũi với đồng nghiệp, được nhiều phụ huynh, học sinh quý mến, tin tưởng.  

ĐẮC VINH

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by