• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

“Đầu tàu” ở thôn Nông Nội

07/04/2022 13:01

Sở dĩ chị Y Tuân được gọi là “đầu tàu” ở thôn Nông Nội, xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi) bởi chị là tấm gương phụ nữ đi đầu phát triển kinh tế và là người góp phần đưa hai sản phẩm của địa phương trở thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao.

Chị Y Tuân (thứ 2 từ phải sang) đang đóng gói sản phẩm OCOP của mình. Ảnh: VT

 

Được sự giới thiệu của chị Y Song – Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Nông, chúng tôi tìm đến nhà chị Y Tuân. Thấy chúng tôi đến, chị Y Tuân niềm nở mời vào nhà thưởng thức ly nước chè xanh nóng hổi.

Trong căn nhà cấp 4 khang trang, chị Y Tuân kể lại câu chuyện lập nghiệp của gia đình. Sinh ra và lớn lên ở thôn Nông Nội, từ khi còn nhỏ, chị Y Tuân đã phải trải qua cuộc sống lam lũ, gắn bó với rừng núi. Lớn lên, chị luôn suy nghĩ tìm hướng đi để thoát cảnh đói nghèo.

Lập gia đình vào năm 1996, vợ chồng chị Y Tuân chuyển ra ở riêng, với tài sản là 2 con bò và 1ha đất được bố mẹ cho làm quà cưới. Thời gian đầu chưa có vốn liếng, hai vợ chồng chị tiếp tục trồng mì, bắp, đậu như trước đây.

Chị Y Tuân tâm sự: Ngày mới lập gia đình, chồng tôi phải ra Quảng Nam học, còn tôi ở nhà lo toan mọi việc. Khi đó, tôi nghĩ rằng, trong hai vợ chồng phải có một người học đến nơi đến chốn để sau này làm gương dạy bảo con cái. Lấy điều đó làm động lực, tôi đã luôn nỗ lực làm việc, không nề hà, ngại khó.

Sau nhiều năm canh tác, đất đai bạc màu, việc trồng cây hoa màu ngắn ngày không mang lại hiệu quả, chị Y Tuân nảy ra ý định chuyển sang trồng cây công nghiệp theo hướng bền vững. Qua thời gian tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, năm 2007, chị Y Tuân mạnh dạn đầu tư trồng 1ha cao su.

Được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cao su trong vườn chị Y Tuân nhanh chóng bén rễ, đâm chồi trên mảnh đất khô cằn. Nhìn vườn cây cao su, lòng chị tràn đầy hi vọng, thế nhưng, cơn bão số 9 năm 2009 quật ngã gần như toàn bộ cây trong vườn.

Dọn dẹp cây cao su ngã đổ ngổn ngang sau cơn bão, chị Y Tuân đành quay lại trồng mì, cùng nuôi bò để tích luỹ vốn. Đến năm 2011, chị Y Tuân mạnh dạn mua thêm 1ha đất tiếp tục trồng cao su xen canh với mì.

“Lúc trồng lại cao su, gia đình tôi cũng lo lắm, vì đã thất bại một lần. Nhưng nhìn những gia đình khác trồng và thu hoạch, tôi quyết tâm phải thu tiền từ cây cao su” – chị Y Tuân nói. 

Có kinh nghiệm từ trước, vườn cao su được chị Y Tuân chăm sóc rất cẩn thận. Cùng với đó, chị không ngừng tìm hiểu thêm kiến thức trồng cà phê. Đến năm 2016, chị dùng số tiền tích luỹ trong nhiều năm để mua đất và phát triển 1ha cà phê. Thời gian đầu, chị Y Tuân gặp nhiều khó khăn vì việc trồng cà phê đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, vườn cà phê của gia đình chị giờ đây đã xanh tốt và cho thu nhập ổn định.

Cùng với trồng trọt, chị Y Tuân còn phát triển chăn nuôi bò. Chị Y Tuân chia sẻ, từ 2 con bò giống ban đầu, đến nay, gia đình chị đã phát triển được 11 con, mỗi năm thu lãi hơn 50 triệu đồng. Hơn 2ha cao su nằm ven bờ sông Pô Kô được chị Y Tuân chăm sóc tốt, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng (sau khi trừ chi phí). Hơn 1ha cà phê được 6 năm tuổi, nhờ việc bón phân và tưới tiêu đúng cách, vườn cà phê gia đình chị Y Tuân cho năng suất khá cao. Kể từ khi vườn cây cà phê đi vào kinh doanh, bình quân mỗi năm, gia đình chị thu hơn 50 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Y Tuân còn trồng cải cay và giúp nhiều chị em trong thôn có thêm thu nhập từ việc trồng loại rau này. Và khi Hợp tác xã Y Tuân do chị làm giám đốc ra đời, sản phẩm cải khô muối ống lồ ô đã trở thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Sản phẩm cải khô của Hợp tác xã đã giúp cho nhiều thành viên có thêm thu nhập từ việc bán cải. Bên cạnh đó, chị còn là người trực tiếp sản xuất và hướng dẫn cho chị Y Hà ở thôn Nông Nội phát triển sản phẩm thịt bò cỏ gác bếp thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao.

Chị Y Song – Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Nông cho biết: Chị Y Tuân là một hội viên năng động, đi đầu trong công tác Hội. Bên cạnh đó, chị là tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế gia đình, chi tiêu hợp lý để có vốn mở rộng sản xuất và được nhiều chị em khác trong thôn học tập, làm theo. Nhờ có chị Y Tuân, mà vừa qua, xã Đăk Nông vinh dự khi có hai sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao cấp tỉnh là “Cải khô muối ống lồ ô Y Tuân” và “Thịt bò cỏ gác bếp Y Hà”.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by