Cô giáo trẻ nhiệt huyết, yêu nghề
Dù trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết trong công việc và hết lòng yêu thương học trò, cô giáo Đinh Thị Trang (sinh năm 1996, dân tộc Mường) ở Trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông) luôn được phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp và học sinh yêu mến.
Kể cho tôi nghe về những năm tháng gắn bó với sự nghiệp “trồng người” của mình, cô Trang cho hay, năm 2017 cô tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học - Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Ra trường, cô xin dạy hợp đồng ở Trường Tiểu học xã Xốp, huyện Đăk Glei (nay là Trường TH&THCS xã Xốp). Sau đó, cô thi tuyển viên chức và được phân công về công tác tại Trường Tiểu học xã Tu Mơ Rông (nay là Trường PTDT bán trú TH-THCS xã Tu Mơ Rông). Đến tháng 9/2022, cô chuyển công tác về Trường Tiểu học xã Đăk Hà và gắn bó cho đến nay.
Với tâm niệm phải nắm vững chuyên môn thì việc truyền đạt kiến thức cho học sinh mới hiệu quả, cô Trang thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua sách, báo, tài liệu và từ đồng nghiệp.
|
Để nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo của học sinh, cô Trang chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trong những phương pháp mà cô áp dụng là xây dựng hệ thống kiến thức ngắn gọn để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không áp lực. Các kiến thức được cô lồng ghép, sắp xếp khoa học để học sinh có thể tư duy logic, không phải học nhiều, nhớ nhiều, song vẫn đảm bảo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018. Trong các tiết học, cô Trang thường xuyên sử dụng tranh ảnh minh họa, sơ đồ tư duy, lồng ghép câu hỏi vào các trò chơi để học sinh dễ nhớ, dễ hình dung về nội dung bài học.
Ở Trường Tiểu học xã Đăk Hà, cô Trang giảng dạy cho nhiều đối tượng học sinh. Với mỗi đối tượng, cô Trang đề ra những phương pháp giáo dục riêng. Đối với những em tiếp thu chậm, ở cuối mỗi tiết học, cô Trang dành 5-10 phút để hướng dẫn thêm nhằm giúp các em củng cố kiến thức; đồng thời tổ chức nhóm “đôi bạn cùng tiến” nhằm động viên, khích lệ các em chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt nhất. Riêng các em học lực khá giỏi, trong các tiết học cô Trang thường nêu những câu hỏi gợi mở, mang tính tư duy để các em phát huy năng lực, vượt qua giới hạn bản thân.
Với những em có hoàn cảnh khó khăn, cô Trang thường xuyên quan tâm, gần gũi nhằm tạo tin tưởng để các em chia sẻ khó khăn trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần, cô Trang đến từng gia đình tìm hiểu gia cảnh, cuộc sống, từ đó, vận động phụ huynh cố gắng tạo điều kiện cho các em đi học chuyên cần, không bỏ học giữa chừng.
|
Nói về công việc của mình, cô Trang bộc bạch: “Tôi yêu công việc của mình và yêu học sinh nơi đây. Thấy các em tiến bộ hơn từng ngày, bản thân tôi rất vui. Đây chính là nguồn động viên để tôi nỗ lực hơn nữa trong công tác dạy học, từ đó giúp tôi tìm kiếm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả trong quá trình giảng dạy cho học sinh”.
Suốt 8 năm công tác, cô Trang luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô còn tham gia nhiều cuộc thi do ngành tổ chức và đạt giải cao như: Tham gia hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” cấp tiểu học, năm học 2023-2024 đạt giải nhì; thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp huyện năm học 2023-2024 đạt giải nhất; tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện năm học 2024-2025 đạt giải nhất.
Bên cạnh đó, cô Trang cũng có nhiều sáng kiến giúp đổi mới phương pháp dạy học, được áp dụng và mang lại hiệu quả như: Một số biện pháp phát huy năng lực, phẩm chất cho học sinh DTTS lớp 4A1, Trường Tiểu học xã Đăk Hà; một số biện pháp góp phần nâng cao tiết sinh hoạt lớp cuối tuần đối với lớp 2A1, Trường Tiểu học xã Đăk Hà...
Cô Hồ Thị Thuỳ Vân- Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Hà nhận xét: Là giáo viên trẻ, cô Trang thể hiện được sự nhiệt tình, năng nổ; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tình yêu nghề, hết lòng vì học sinh, có chuyên môn vững vàng. Không chỉ vậy, cô Trang còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ của nhà trường và địa phương, được phụ huynh, giáo viên và học sinh yêu quý.
HỒNG ÂN