• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

Cô giáo Đinh Thị Huệ vượt khó, dạy giỏi

19/11/2018 07:01

​Được sự giới thiệu của lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông, chúng tôi gặp cô giáo Đinh Thị Huệ (sinh năm 1986) - giáo viên Trường Mầm non Măng Cành (huyện Kon Plông). Cô Huệ là một trong số những tấm gương giáo viên vượt khó, dạy giỏi và tâm huyết với nghề.

Trường Mầm non xã Măng Cành nằm sát Tỉnh lộ 676, trung tâm xã Măng Cành. Dù là ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa, nhưng nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, những năm gần đây, cơ sở vật chất trường, lớp nơi đây được đầu tư khá khang trang và sạch đẹp.

Cô giáo Đinh Thị Huệ cho biết, cô đã về ngôi trường này công tác được 4 năm nay. Dù thời gian chưa phải là nhiều nhưng cô Huệ đã cùng với tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo, giáo dục các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Trò chuyện với chúng tôi, cô giáo Huệ đã có những phút trải lòng thật xúc động về hoàn cảnh gia đình cũng như những nỗ lực của chính bản thân. Cô Huệ cho biết, cô là người Xơ Đăng, sinh ra và lớn lên ở xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông). Khác với bạn bè cùng trang lúa, cô có tuổi thơ rất khó khăn, chất chứa đầy nỗi buồn nhưng cũng gặp được nhiều may mắn.

Cô giáo Đinh Thị Huệ với các trò nhỏ

 

Cô Huệ xuất thân trong một gia đình có bố, mẹ đều làm việc Nhà nước. Bố cô là sĩ quan công tác tại Huyện đội Kon Rẫy. Mẹ cô là giáo viên mầm non, công tác tại Trường Mầm non 19-5 (huyện Kon Rẫy). Vì mắc bệnh hiểm nghèo nên bố, mẹ cô đều mất sớm. Từ nhỏ, cô Huệ phải sống nương tựa vào hai bác ruột của mình. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng cô luôn ý thức nỗ lực học tập thật giỏi để mong sau này lớn lên có được một cái nghề có thể lo liệu cho bản thân và báo hiếu với hai bác của mình.

“May mắn nhất đó là bác tôi cũng là một giáo viên mầm non nên rất yêu thương và động viên tôi học tập. Chính tình yêu thương của bác đã giúp tôi càng nỗ lực vươn lên. Từ hình ảnh của mẹ, của bác đã nuôi dưỡng ước mơ trong tôi sau này lớn lên cũng sẽ trở thành cô giáo mầm non” - ánh mắt của cô Huệ ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc về những người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương.

Nhờ có sự quan tâm, chăm lo, động viên tinh thần của hai bác, năm 2010, cô Huệ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum chuyên ngành sư phạm mầm non và được phân công về giảng dạy tại Trường Mầm non Ngọc Tem. Từ năm 2014 đến nay, cô Huệ được chuyển về công tác tại Trường Mầm non xã Măng Cành. Dù giảng dạy ở ngôi trường nào ở giữa đại ngàn Trường Sơn này, cô Huệ cũng dành hết tâm huyết, sự nhiệt tình và trách nhiệm với nghề mà mình đã chọn.

Là một giáo viên trẻ, để thực hiện tốt công việc giảng dạy của mình, cô giáo Đinh Thị Huệ luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp và trau dồi thêm kiến thức từ sách báo, internet để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bản thân cô Huệ rất tích cực cùng với tập thể nhà trường tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường, đảm bảo duy trì sĩ số lớp học. Để thu hút học sinh đến trường, trong quá trình giảng dạy, cô Huệ luôn dành hết tình yêu thương của mình để quan tâm, chăm sóc từng em nhỏ như quan tâm con, em của mình vậy. Bởi thế, cô Huệ rất được các bậc phụ huynh tin tưởng, các em nhỏ ở Trường Mầm non Măng Cành quý mến.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân, từ khi về Trường Mầm non Măng Cành công tác đến nay, năm học nào cô Huệ cũng đạt giải cao tại các hội thi do nhà trường tổ chức như hội thi trang trí lớp học, hội thi giáo viên làm đồ dùng dạy học sáng tạo... Bản thân cô Huệ cũng đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; được khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện. Đặc biệt vừa qua, cô Huệ đã được Bộ GD&ĐT khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng - Phó hiệu trưởng nhà trường nhận xét: Dù là giáo viên trẻ nhưng cô giáo Đinh Thị Huệ rất tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; là tấm gương nhà giáo vượt khó, dạy giỏi. Điểm đặc biệt ấn tượng ở cô giáo Huệ là dạy học bằng tất cả tình yêu thương của mình và luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

Bài, ảnh: Vĩnh Hà 

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by