• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

Câu chuyện làm giàu của “tỷ phú chân đất” Nguyễn Đình Phượng

13/11/2014 09:03

“Năng nhặt, chặt bị”, cuộc sống kinh tế của gia đình anh Phượng ngày càng khấm khá. Đến nay, gia đình anh Phượng có 12ha cây cao su đã cho thu hoạch, gần 2ha cây cà phê, hơn 1,2ha ao nuôi cá, 0,5ha lúa nước, 2,1ha cây bời lời, trên 12ha mỳ…

Anh Phượng "khoe" ao cá nhà mình. Ảnh: Đ.V

 

Vào một ngày đầu tháng 11, theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã Đăk Kan - ông Nguyễn Bá Huân, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Đình Phượng (sinh năm 1968), một nông dân làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã để tìm hiểu về mô hình kinh tế trang trại.

Với bản tính cần cù, chịu khó và tinh thần học hỏi, anh Phượng đã “bắt đất phải khuất phục sức người” đem lại cho gia đình anh mỗi năm trên 650 triệu đồng. Anh là một trong những “tỷ phú chân đất” ở xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi).

Sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo ở huyện Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội), dù cần cù, chịu khó bươn chải “một nắng, hai sương” trên đồng ruộng nhưng do đất chật, người đông nên gia đình anh Nguyễn Đình Phượng vẫn lận đận, nghèo khó.

Sau bao đêm trăn trở, toan tính, năm 2003 anh Phượng quyết định dắt díu vợ con vào huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk lập nghiệp với mong muốn đổi đời, đủ điều kiện lo toan cho 2 con nhỏ ăn học.

Sau 4 năm cần mẫn gây dựng, anh Phượng cũng xây được một căn nhà và có một ít đất rẫy. Nhưng rồi cái khó một lần nữa “gõ cửa” gia đình anh. Năm 2007, toàn bộ đất đai, nhà cửa, vườn tược của gia đình anh đều nằm trong vùng ngập lòng hồ của Thuỷ điện Sêrêpốk.

Không chịu lùi bước, anh Phượng theo một người bạn vào huyện Ngọc Hồi để tìm cơ hội làm ăn. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về điều kiện đất đai, khí hậu ở nơi đây, trở về lại Đăk Lăk, anh Phượng bàn với vợ con và quyết định chọn thôn Tân Bình, Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi) làm nơi lập nghiệp.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, anh Nguyễn Đình Phượng cho biết: Khi vào đến Đăk Kan, với số tiền đền bù nhận được cùng với số tiền vay mượn của bà con, tôi mua liền thửa 17ha đất rẫy đã trồng cao su được từ 2 - 3 năm. Vốn liếng đổ dồn hết vào mua rẫy nên lúc bấy giờ kinh tế gia đình hết sức khó khăn; để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi xác định là phải “lấy ngắn, nuôi dài”.

Vậy là, nơi nào cây cao su còn nhỏ, vợ chồng anh chọn trồng xen một số loại cây trồng ngắn ngày khác như bắp, mỳ, các loại đậu… Ở khu vực đất trũng, anh san ủi để trồng lúa và đào ao thả cá và nuôi thêm một số gia súc, gia cầm. Nhờ biết tính toán, chắt chiu nên chỉ vài năm sau gia đình anh Phượng đã trả được nợ và bắt đầu tích cóp.

Không dừng lại ở đó, anh Phượng tiếp tục mua thêm gần 2,5ha đất trồng cà phê đang cho thu hoạch và trồng thêm hơn 2ha cây bời lời; riêng phần đất lầy phía trước nhà, anh cải tạo thành các ao để vừa nuôi cá, vừa trồng thêm lúa nước và thuê thêm đất của Công ty Nguyên liệu giấy trồng trên 10ha mỳ và một số hoa màu khác.

“Năng nhặt, chặt bị”, cuộc sống kinh tế của gia đình anh Phượng ngày càng khấm khá. Đến nay, gia đình anh Phượng có 12ha cây cao su đã cho thu hoạch, gần 2ha cây cà phê, hơn 1,2ha ao nuôi cá, 0,5ha lúa nước, 2,1ha cây bời lời, trên 12ha mỳ. Ngoài ra, trong vườn nhà anh lúc nào cũng có đàn gia cầm cả trăm con…

Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, các nguồn lợi từ cây trồng, vật nuôi cũng cho thu nhập của gia đình anh từ 650 - 750 triệu đồng; nếu giá mủ cao su giữ ở mức ổn định như các năm trước thì thu nhập của gia đình anh Phượng chắc chắn lên đến tiền tỷ.

Hiện nay anh Phượng đã mua được nhà ở trung tâm thị trấn Plei Kần và xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) cho thuê kinh doanh để có thêm thu nhập lo cho 2 con ăn học. Điều đáng mừng là hiện tại cả 2 con trai của anh đều học giỏi và đang theo học tại Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Cao đẳng Thương mại.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Kan - Lê Ngọc Tịnh cho chúng tôi biết: Hội viên nông dân Nguyễn Đình Phượng là một trong những hội viên ưu tú của Hội Nông dân xã Đăk Kan. Anh Phượng không chỉ biết học hỏi vươn lên làm giàu, giúp đỡ, tạo việc làm cho một số lao động ở địa phương mà còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều năm nay gia đình anh Phượng đạt danh hiệu Gia đình văn hoá...

                        Đắc Vinh

 

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by