• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021    Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII    Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng    Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng    Tin tưởng và kỳ vọng   

Nét đẹp đời thường

Ấm áp nhà tình thương

03/09/2020 06:02

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình các em học sinh vượt khó, học giỏi, thời gian qua bác sĩ Nguyễn Quốc Tiến (ở thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) đã đứng ra vận động, kêu gọi bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Người xưa thường có câu “có an cư mới lập nghiệp”. Thế nhưng, với nhiều hoàn cảnh khó khăn như hộ gia đình ông A Men và bà Y Nữi ở thôn Plei Weh, xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) thì việc xây được một ngôi nhà kiên cố, khang trang để có chỗ che mưa, che nắng là điều mơ ước. Sau hơn 20 năm vợ chồng chung sống với nhau đã có 3 mặt con, đứa con gái lớn năm nay vào lớp 11, còn đứa nhỏ nhất cũng đã vào lớp 3. Vợ chồng A Men và Y Nữi đi làm thuê, làm mướn đủ thứ nghề nhưng cũng chỉ đủ lo cho bữa cơm hàng ngày và học tập của các con. Vợ chồng anh, chưa dám nghĩ  đến chuyện mua đất, xây nhà.

Trước khi chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng (năm 2004), vợ chồng A Men và Y Nữi đã mượn đất của người thân ngay mép lô cà phê dựng tạm nhà tôn để Y Nữi có chỗ sinh nở. Từ đó gia đình hàng ngày sinh sống trong căn nhà dựng tạm nền đất, vách tôn, mái tôn lụp xụp. Trời mưa thì dột nước, trời nắng thì nóng hầm hập, trong nhà cũng chẳng có giường chiếu, bàn ghế mà chỉ có mỗi cái bếp ở góc nhà. Ai thuê làm gì thì vợ chồng A Men và Y Nữi làm nấy nhưng công việc không thường xuyên nên nhiều khi gia đình thiếu gạo ăn.

Mặc dù gia đình khó khăn, nhưng các con của vợ chồng A Men đều rất chăm chỉ, cố gắng vươn lên trong học tập. Trong suốt 10 năm học, con gái đầu của anh chị là Y Hoa luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường.

Vợ chồng A Men và Y Nữi bên căn nhà mới. Ảnh: Đ.V

 

Trong lần đến trao học bổng của Chương trình “Tặng chữ thoát nghèo”, bác sĩ Nguyễn Quốc Tiến thường nghe các thầy cô Trường THPT Phan Bội Châu (xã Ia Chim) nói về hoàn cảnh đáng thương của cô học trò nghèo Y Hoa. Tìm đến tận nhà, chứng kiến cả gia đình 5 nhân khẩu nhưng chỉ sống trong căn chòi cũ nát rộng chừng hơn 10m2 nên bác sĩ Tiến xúc động và trăn trở suy nghĩ tìm cách giúp gia đình cháu Y Hoa xây dựng căn nhà mới.

Nghĩ là làm, bác sĩ Tiến đã kêu gọi bạn bè, anh em, các mạnh thường quân chung tay sẻ chia để ủng hộ gia đình Y Hoa. Bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm và uy tín của mình nên chỉ trong một thời gian ngắn, bác sĩ Tiến đã kêu gọi đủ số tiền để xây dựng cho gia đình cháu Y Hoa căn nhà mới. Được người thân cho đất bên rìa lô cà phê, thông qua sự giúp đỡ chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chim, bác sĩ Tiến đã hỗ trợ xây dựng tặng gia đình A Men và Y Nữi một căn nhà khang trang, kiên cố.                

Ông A Men xúc động: Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm thuê, chạy lo gạo cho các con ăn từng bữa còn khó huống chi nghĩ đến việc xây nhà. Nhưng giờ đây, nhờ bác sĩ Tiến cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có nhà mới, thỏa niềm mong ước bấy lâu. Chúng tôi được bàn giao và chuyển vào nhà mới hơn 1 tuần nay rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn tưởng là mình đang nằm mơ...

Cũng như hoàn cảnh gia đình A Men, hơn 10 năm nay, gia đình anh A Ngút và chị Y Hinh (ở thôn Yang Roong, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum) vẫn ở trong căn nhà tạm bợ nhờ trên đất của người thân. Cả gia đình 5 khẩu nhưng không có đất canh tác, công việc chính của 2 vợ chồng đều đi cuốc cỏ thuê trong thôn, mỗi ngày cũng chỉ thu nhập được từ 100 - 120 ngàn đồng/người nhưng công việc bữa có, bữa không. Nhiều khi nhà không có gạo ăn vợ chồng chị phải chạy vạy đi mượn lúa của người thân, hàng xóm.

Biết gia cảnh khó khăn, có con gái Y Hồng Ruy (sinh năm 2010) liên tục là học sinh xuất sắc nên bác sĩ Tiến cũng đã tìm đến nhà động viên và trao học bổng “Tặng chữ thoát nghèo”. Sau đó, đích thân bác sĩ  Tiến kêu gọi mọi người đóng góp xây dựng căn nhà mới tặng gia đình cháu Y Hồng Ruy.

Chị Y Hinh cho biết: Nhờ bác sĩ Tiến quan tâm mà gia đình tôi có ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay, chứ không biết bao giờ gia đình tôi mới xây dựng được căn nhà như thế này.

Tấm lòng và những việc tận tâm vì người nghèo của bác sĩ Tiến thật đáng trân trọng. Trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình ấy đang tiếp thêm sức mạnh cho các cháu học sinh vững tin bước vào năm học mới và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên thoát nghèo…

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • Thầy giáo tận tâm “gieo chữ” vùng cao
  • Cán bộ nông dân năng động
  • Đảng viên trẻ làm kinh tế giỏi
  • A Giáo làm kinh tế giỏi
  • Sáng kiến đạt giải Nhất về bảo vệ môi trường
  • Chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu, năng động
  • Người thầy tận tâm với nghề
  • Gương sáng A Mập
  • A Mão - Cán bộ Mặt trận thôn năng động
  • Tận tâm với đồng bào vùng lũ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Thủ đô Hà Nội-Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội
  • Rộn ràng khí thế, son sắt niềm tin
  • HĐND tỉnh - những điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2016-2021
  • Hơn 10 nghìn hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với truyền hình số
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Huyện đoàn Sa Thầy: Phát động 90 ngày thi đua cao điểm Chào mừng Đại hội XIII của Đảng
  • Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII
  • Vì bình yên biên cương Tổ quốc

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Khát vọng làm nông nghiệp sạch
  • Con trâu là đầu cơ nghiệp
  • Nghề kinh doanh cá Koi
  • Mây bay trên đỉnh Sạc Ly

Đất & Người Kon Tum

  • A Đông - Tận tâm với cồng chiêng
  • A Đông, dân tộc Xơ Đăng (nhánh Sơ Đrá), hiện cư trú tại làng Đăk K’đêm, xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà) luôn đau đáu, trăn trở với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc. Nhiều năm qua, anh không ngừng nỗ lực truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ và góp công vào duy trì việc tổ chức các lễ hội truyền thống để di sản văn hoá của dân tộc mình không bị mai một.
  • Còn mây tre thì còn đan lát!
  • Nghệ nhân A Pheh “truyền lửa” đam mê cồng chiêng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0603862531; Fax: 0603.865.635. Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 345/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 29/6/2016
Liên hệ tòa soạn
Bảng giá quảng cáo
Developed by