Từ những “mái ấm” của tuổi trẻ
Có thể với nhiều người có điều kiện, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều không khó, nhưng với những hộ nghèo, đó là cả một giấc mơ dài. Và nhờ những tấm lòng rộng mở, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên tiếp sức, giấc mơ có ngôi nhà kiên cố của các hộ nghèo ở huyện Đăk Hà đang trở thành hiện thực và giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Trong không khí tràn đầy sắc xuân, tôi đến thôn Kon Brông (xã Ngọc Wang) để thăm gia đình A Hinh. Giữa không gian xanh mướt của rẫy cà phê, nổi bật lên một ngôi nhà cấp 4 vững chãi. Trong căn nhà ấy, anh A Hinh cùng vợ con đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều. Ở góc hiên, người cha già của anh ngồi nhìn ra khoảng sân nhỏ, nơi đàn bò đang thong thả gặm cỏ. Khung cảnh làng quê thật đẹp và thanh bình.
Qua trao đổi với anh A Hinh, tôi được biết trong những năm trước đây, gia đình anh từng mong ước có một căn nhà kiên cố để che mưa, nắng, nhưng do nhiều biến cố trong cuộc sống nên gia đình không thể thực hiện được. Hai vợ chồng anh cặm cụi làm rẫy, chăn bò thuê, làm mướn, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Nhiều lần anh định vay mượn tiền để xây nhà, nhưng rồi lại chùn bước vì gánh nặng cơm áo và sợ không đủ khả năng trả nợ.
|
“Ngày trước, ở nhà cũ, trời mưa là nước tạt khắp nhà, gió lùa lạnh buốt. Nhiều đêm nhìn vợ con co ro trong chăn mỏng, tôi chỉ biết thở dài. Nghĩ cũng buồn lắm! Nhưng làm thế nào được, bởi với nguồn thu nhập không cho phép, chúng tôi tự mình khó có thể xây được một căn nhà mới”- A Hinh nhớ lại.
Sau khi khảo sát địa bàn, biết được hoàn cảnh của gia đình A Hinh, năm 2022, Huyện đoàn Đăk Hà hỗ trợ gia đình anh xây nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ số tiền hỗ trợ ban đầu là 40 triệu đồng, anh mạnh dạn vay thêm 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để dựng lên căn nhà kiên cố rộng hơn 75m².
“Hôm dọn vào nhà mới, cả nhà vui lắm. Ở nhà mới, tôi có thêm động lực để làm ăn, vợ chồng yên tâm lo cho các con học hành” - A Hinh nói, mắt lấp lánh niềm vui.
Không còn lo lắng về nơi ăn chốn ở, vợ chồng A Hinh bắt tay vào phát triển kinh tế với việc nuôi bò sinh sản, kết hợp trồng cà phê. Tận dụng thời gian rảnh, hai vợ chồng còn nuôi thêm gia cầm để cải thiện thu nhập. Đến nay, gia đình anh đã có 6 con bò, 0,5ha cà phê. Cuộc sống gia đình anh ngày càng ổn định hơn.
“Có nhà rồi, mình yên tâm đi làm. Người ta thuê chăn bò, mình chăm sóc tốt thì họ cho luôn con bê đầu tiên. Nuôi một hai năm, bò lớn, bán đi, gia đình mình có tiền trang trải cuộc sống” - chị Y Nhất, vợ anh A Hinh, tâm sự.
Niềm vui càng đến với gia đình A Hinh khi vừa qua, ngay trước Tết Nguyên đán 2025, đàn bò của gia đình chị đã sinh thêm được 2 con bê. Đàn bò là tài sản có giá trị, góp phần tạo niềm tin để gia đình A Hinh nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
|
Câu chuyện của A Hinh không phải là duy nhất. Ở nhiều thôn, xã khác trên địa bàn huyện Đăk Hà, những ngôi nhà xây mới kiên cố tiếp tục mọc lên, trong đó có nhiều căn nhà là kết quả của sự chung tay, góp sức từ các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Tại thôn 5, xã Đăk La, gia đình A Nhạk một thời từng sống trong căn nhà tạm bợ từ mái tranh, vách nứa. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà anh lại thấp thỏm vì nước tràn vào làm ướt hết gạo, muối. Anh muốn đi làm xa để kiếm thêm thu nhập nhưng chẳng dám, vì lo vợ con ở nhà gặp sự cố khi anh vắng mặt lúc mưa gió.
Mọi thứ thay đổi khi anh nhận được hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà từ chương trình của Huyện đoàn. Cùng với số tiền 45 triệu đồng đối ứng, gia đình A Nhạk đã xây nhà. Ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, A Nhạk xúc động không nói nên lời. Bây giờ nhớ lại, giọng A Nhạk vẫn còn rưng rưng: “Có nhà mới rồi! Vợ con ở nhà, tôi yên tâm đi làm xa để kiếm thêm thu nhập. Giờ không còn cảnh mỗi trận mưa là loay hoay che chắn nữa”.
Không chỉ hỗ trợ kinh phí, đoàn viên thanh niên huyện Đăk Hà còn trực tiếp tham gia góp công xây dựng căn nhà cho gia đình A Nhạk. Mọi người cùng nhau trộn hồ, xây tường, lợp mái. Có những ngày nắng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng chẳng ai nản lòng. Bởi họ biết, điều đang làm là ý nghĩa, thiết thực, tạo cơ sở để gia đình A Nhạk từng bước vươn lên.
|
Anh Hà Quốc Mạnh – Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ muốn giúp bà con có nơi ở ổn định, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Khi đoàn viên, thanh niên cùng nhau hành động, những điều tưởng chừng khó khăn nhất cũng có thể trở thành hiện thực”.
Theo tìm hiểu, từ năm 2022 đến nay, Huyện đoàn Đăk Hà đã vận động được hơn 600 triệu đồng để xây dựng 15 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí này đến từ sự đóng góp của các đoàn viên, thanh niên, tổ chức, doanh nghiệp và cả những cá nhân sẵn lòng sẻ chia.
Nhưng hơn cả giá trị vật chất, những căn nhà này mang đến niềm tin, hy vọng và động lực vươn lên cho các hộ gia đình còn khó khăn. Có nhà mới khang trang, nhiều hộ gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.
Không chỉ dừng lại ở việc vận động kinh phí, các đoàn viên, thanh niên còn trực tiếp tham gia vào từng giai đoạn xây dựng, từ làm móng, dựng tường đến hoàn thiện mái nhà. Các hoạt động này là minh chứng cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đăk Hà.
“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp người khác có chỗ ở tốt hơn. Nhưng sau khi tham gia, tôi nhận ra ý nghĩa lớn hơn, khi mỗi viên gạch mình đặt xuống không chỉ xây nhà, mà còn xây niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống” – A Nuôi (đoàn viên xã Đăk La) chia sẻ.
Cứ thế, những mái ấm được dựng lên bằng sự chung tay của đoàn viên, thanh niên Đăk Hà. Mỗi ngôi nhà hoàn thành là thêm một gia đình có cơ hội ổn định cuộc sống, là thêm một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết.
Từ những ngôi nhà mới vững chãi, những đứa trẻ yên giấc trong vòng tay cha mẹ khi đêm về, không còn lo sợ trong những ngày mưa gió. Và đâu đó, những đoàn viên, thanh niên lại tiếp tục hành trình của mình, mang đến khát vọng cho các hộ gia đình khó khăn những căn nhà mới, để không còn ai bị bỏ lại phía sau.
Tất Thành