Khí thế lao động đầu năm mới
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại một số đơn vị đã diễn ra sôi động. Công nhân, viên chức, người lao động phấn khởi thi đua lao động sáng tạo với khí thế mới; nông dân hăng hái làm việc với quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong năm mới.
Làm việc tại một công ty xuất, nhập khẩu trên địa bàn thành phố Kon Tum, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ mùng 6 Tết, chị Nguyễn Thị Kim Hạnh, tổ 5, phường Trường Chinh cùng các đồng nghiệp quay trở lại với công việc. Tinh thần phấn chấn, hứng khởi, chị sẵn sàng “cháy” hết mình với công việc.
Chị Kim Hạnh nói rằng, chị đã quen với việc làm hết việc chứ không hết giờ. Ngoài công việc chuyên về mảng ngoại thương, năm nay, chị còn tiếp cận, thử sức mình với mảng bán hàng. “Tất nhiên, khi tiếp cận công việc mới sẽ rất khó khăn, muốn làm được, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, sáng tạo, vượt qua giới hạn của mình. Nhưng tôi tin rằng, sự nỗ lực của mỗi người sẽ góp phần làm nên những kết quả tốt đẹp cho công ty. Và khi công ty phát triển, đời sống của người lao động hi vọng sẽ được nâng lên”- chị Kim Hạnh chia sẻ.
Cũng như chị Hạnh, sau 2 tuần nghỉ Tết, chiều mùng 6 Tết, anh Hà Văn Huy, tổ 5, phường Trường Chinh cũng bắt chuyến xe vào lại Bình Dương để làm công nhân. Vẫn bịn rịn khi rời quê nhà đi xa làm việc, song ngay từ đầu đã xác định sẽ tuân thủ theo đúng lịch làm việc của công ty nên anh hăng hái lên đường.
|
Đứng chờ xe, anh chia sẻ, sau nhiều năm bôn ba, đổi từ việc này sang việc khác, cuối cùng, anh cũng chọn được công việc vừa với sức của mình và có thu nhập tương đối ổn định. Anh cho biết, để có được công việc hiện tại, với anh, rất khó khăn. Vậy nên, mỗi năm, khi bắt đầu với công việc, anh đều tự nhủ rằng mình phải cần cù, siêng năng, làm việc chuyên cần. “Hăng hái làm việc từ ngày đầu sẽ giúp công việc trôi chảy hơn. Làm công nhân, mình chuyên cần, cẩn thận thì mức lương sẽ đảm bảo. Tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để làm công việc hiệu quả nhất. Tôi cũng sẽ chi tiêu phù hợp, để dành tiền lo liệu cho những dự định mới trong tương lai”- anh Huy chia sẻ.
Công nhân hăng hái quay trở lại công việc và trên cánh đồng, các bác nông dân cũng sẵn sàng vào vụ mới. Như mọi năm, năm nay, vào mùng 4 Tết, Hội Nông dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum tổ chức đi thăm chúc Tết 9 chi hội nông dân tại 9 khu dân cư, đồng thời nắm thông tin, tình hình lao động, sản xuất của người dân trên địa bàn.
Qua việc thăm hỏi, chúc Tết, thăm các cánh đồng, nắm tình hình, chị Đoàn Thị Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Bình vui mừng cho biết, trên địa bàn có khoảng 95ha cà phê, hơn 280ha lúa nước. Từ mùng 4 Tết, đa số người dân đã ra đồng giặm lúa, chuẩn bị tưới cà phê, phát dọn rẫy để trồng mì. Với các hộ dân làm lagim (rau, củ, quả), người dân chăm sóc xuyên Tết; và từ mùng 2 Tết, các hộ dân đã cắt rau, bán rau như thường nhật.
|
“Từ đầu năm mới, người dân đã rất khẩn trương với công việc. Năm mới, khởi đầu mới, với ước mong cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, bà con tích cực sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình”- chị Hà chia sẻ.
Cũng như người dân tại xã Hòa Bình, tại thôn Plei Trum – Đăk Chỏa, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, từ những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, người dân đã tập trung thăm ruộng lúa, chuẩn bị tưới cà phê. Chị Y Lãnh – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Trum – Đăk Chỏa cho biết, cùng với việc đón Tết Nguyên đán, có hộ gia đình đã thăm ruộng, thăm rẫy cà phê từ mùng 2 Tết. Và đến nay, cơ bản, người dân đã và đang tất bật hoàn thành việc tưới nước cho vườn cà phê.
Với nhà chị Lãnh, sau khi ra thăm ruộng từ mùng 2 Tết, sáng mùng 8 Tết, nhà chị đi phun thuốc trị bệnh cho cây lúa và ngày mùng 9 Tết sẽ bắt đầu tưới cà phê. “Ở đây người dân chủ yếu trồng cao su, cà phê, lúa nước. Nhìn chung, ngay từ đầu năm, người dân đã rất phấn khởi. Năm mới, khí thế mới, ai nấy đều tích cực chăm sóc ruộng vườn với hi vọng năm mới mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc hơn”- chị Y Lãnh nói.
|
Công nhân, nông dân tích cực lao động và các sinh viên cũng sẵn sàng quay trở lại trường học cho kỳ học mới. Theo học ngành điều dưỡng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, em Phạm Thị Ngọc Huyền, thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum) nêu quyết tâm cao cho một học kỳ mới. Bắt chuyến xe đêm, tạm biệt gia đình để trở lại trường học, em cho biết, cùng với việc chú tâm học tại trường và theo học các chứng chỉ bắt buộc, em có ý định sẽ sắp xếp thời gian, xin phụ việc tại các phòng khám để học hỏi kinh nghiệm. Tuổi nào làm việc nấy, em sẽ gắng công học tập để có thể tự giúp mình tìm được một công việc thật tốt trong tương lai, giúp đỡ được nhiều người ốm đau, bệnh tật.
Lao động quay lại công ty, cơ quan, doanh nghiệp làm việc. Đầu năm không đủng đỉnh, các đơn vị triển khai kế hoạch, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, phương án sản xuất kinh doanh với hi vọng năm 2025 sẽ có sự bứt phá mới, đạt nhiều thành công mới. Cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người nông dân cũng tích cực lao động với mong ước “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, mùa màng bội thu, giá cả sản phẩm đảm bảo cho sản xuất có lợi.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân, khí thế làm việc đã rộn ràng, như tiếp thêm nội lực trong năm mới. Năm 2025 với nhiều sự kiện quan trọng, và với khát vọng vươn lên, tinh thần hứng khởi lao động của người dân từ những ngày đầu xuân mở ra hi vọng mới về sự thay đổi, bứt phá, tăng trưởng kinh tế. Đó cũng là động lực góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
Hoài Tiến