• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử    Tổng kết công tác báo chí năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021    Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng    Khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, bảo đảm cho Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp    Bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII   

An toàn giao thông

Xe tải bị lật, người dân địa phương kịp thời giúp đỡ cứu người bị nạn và thu gom hàng hóa cho chủ xe

05/08/2020 21:45

Chiếc xe tải chạy theo hướng Kon Tum - Quảng Nam, khi đang đổ đèo Lò Xo thì bất ngờ bị mất lái, tông vào lan can và lật ngửa. Nhận được thông tin, Đội cứu hộ SOS đèo Lò Xo và đoàn viên thanh niên xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) kịp thời có mặt cứu người bị nạn, phân luồng giao thông và giúp nhà xe thu gom, bảo quản hơn 6 tấn khoai lang chở trên xe.

Thu gom, bảo quản hơn 6 tấn hàng giúp đỡ người bị nạn. Ảnh: ĐV

 

Vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 5/8, xe tải mang biển kiểm soát 36C-332.64 do lái xe Phạm Ngọc Phượng (sinh năm 1995, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy hướng Kon Tum - Quảng Nam, khi đang xuống đèo Lò Xo đến Km1407 (thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ xe mất lái, tông vào lan can và lật ngửa.

Trên xe tải lúc này có 2 người lớn và 1 trẻ em. Vụ tai nạn làm lái xe Phạm Ngọc Phượng gãy đốt sống lưng, riêng chủ xe Nguyễn Văn Điệp và 1 trẻ em đi trên xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận được thông tin có xe bị nạn, Đội cứu hộ SOS đèo Lò Xo và một số đoàn viên thanh niên xã Đăk Man nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với Trạm Y tế xã Đăk Man sơ cứu người gặp nạn và đưa về Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cấp cứu; sau đó, tổ chức thu gom khoai lang, bảo quản, bốc dỡ hơn 6 tấn hàng lên xe khác giúp người gặp nạn.

Anh Nguyễn Văn Điệp - chủ xe bị tai nạn giao thông chia sẻ: “Gặp nạn lúc tờ mờ sáng, giữa đường đèo vắng vẻ nhưng gặp được những thanh niên tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ hết mình thì có lẽ đây là điều hiếm có và may mắn của chúng tôi. Không những thế, các thanh niên ở đây còn lo cơm, nước cho chúng tôi. Tôi rất biết ơn và cảm kích tấm lòng nhân ái, giúp người bị nạn của những thanh niên nơi đây”.

Hiện tại, lái xe Phạm Ngọc Phượng đã được người nhà chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị - anh Điệp cho biết thêm.

Đắc Vinh

 

 

   

Các tin khác

  • Đăk Hà: Tai nạn giao thông làm 1 người tử vong tại chỗ
  • TNGT vẫn diễn biến phức tạp
  • Lật xe chở bột mì
  • Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm
  • Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông tỉnh Kon Tum lần thứ VI/2020
  • Đăk Tô: ô tô và mô tô tông nhau, 2 người tử vong tại chỗ
  • Thành phố Kon Tum: Xe khách va chạm với xe Cảnh sát trật tự
  • Đã thông xe toàn tuyến đường Trường Sơn Đông qua Kon Tum
  • Đã thông xe Tỉnh lộ 673 và 676
  • Hành động vì sự an toàn của mỗi chúng ta
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu tại huyện Kon Plông
  • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020
  • Công ty Điện lực Kon Tum: Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Mân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum
  • Tổng kết công tác báo chí năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
  • Kon Rẫy: Đảm bảo quốc phòng, an ninh
  • Tình bạn!

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Khát vọng làm nông nghiệp sạch
  • Con trâu là đầu cơ nghiệp
  • Nghề kinh doanh cá Koi
  • Mây bay trên đỉnh Sạc Ly

Đất & Người Kon Tum

  • A Đông - Tận tâm với cồng chiêng
  • A Đông, dân tộc Xơ Đăng (nhánh Sơ Đrá), hiện cư trú tại làng Đăk K’đêm, xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà) luôn đau đáu, trăn trở với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc. Nhiều năm qua, anh không ngừng nỗ lực truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ và góp công vào duy trì việc tổ chức các lễ hội truyền thống để di sản văn hoá của dân tộc mình không bị mai một.
  • Còn mây tre thì còn đan lát!
  • Nghệ nhân A Pheh “truyền lửa” đam mê cồng chiêng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0603862531; Fax: 0603.865.635. Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 345/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 29/6/2016
Liên hệ tòa soạn
Bảng giá quảng cáo
Developed by