• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

An toàn giao thông

Hãy “lái xe bằng cả trái tim”

07/09/2020 13:03

Mỗi người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT để vừa tự bảo vệ bản thân, gia đình và cho cả cộng đồng.

Tối 3/9, bạn tôi rụng rời tay chân khi nghe thông tin con của một người đồng nghiệp cùng trường tử vong do TNGT. Và càng đau lòng hơn khi cậu con trai ấy mới hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm cao và đang có bao nhiêu dự định, mơ ước cho tương lai. Người cha, người mẹ bao năm gian khó nuôi nấng, dạy bảo, gửi vào con bao niềm tin và kỳ vọng, vậy mà chỉ trong phút giây tan biến và để lại nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Cứ nhớ đến hình ảnh con chỉ mới phút chốc, vừa vẫy tay chào tạm biệt những người thân thương lại mãi mãi nghìn trùng xa cách không bao giờ gặp lại…

Cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, anh khóc em, ông bà khóc cháu, đầu bạc tiễn mái đầu xanh… Nỗi đau mang tên TNGT cứ âm ỉ, kéo dài, trở thành nỗi ám ảnh, bất an của những người tham gia giao thông.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 55 người và làm thương tật 65 người. Con số thống kê này khiến chúng ta không khỏi giật mình. Ngần ấy người chết vì TNGT cũng đồng nghĩa với ngần ấy gia đình phải gánh chịu nỗi đau. Nỗi đau mất người thân và càng đau hơn khi tuổi đời của nhiều người còn rất trẻ với bao nhiêu ước mơ, dự định dở dang.

Hãy ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông góp phần kiềm chế TNGT. Ảnh: H.N

 

Thực tế cho thấy, với quá trình cơ giới hóa phương tiện giao thông, sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, cộng với sự thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông, TNGT liên quan đến vi phạm quy định về tốc độ đang có xu hướng gia tăng.

Ngành chức năng cũng đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT, nhưng tập trung chủ yếu là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ quá thấp, chủ quan, từ đó dẫn tới việc điều khiển phương tiện giao thông lấn làn đường, phần đường, phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, kỹ năng điều khiển và vi phạm quy trình thao tác lái xe. Cùng với đó là tình trạng lạm dụng, sử dụng rượu, bia, thậm chí là ma túy trước khi tham gia giao thông cũng là nguyên nhân dẫn đến  tai nạn.

Đáng nói hơn nữa là hậu quả của TNGT không dừng lại ở con số người chết, người bị thương mà còn cho cả người ở lại. Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu cảnh ngộ đớn đau đến cùng cực, cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí rơi vào cảnh bi kịch. Túng quẫn vì mất đi lao động chính, nghèo đói vì chi phí cho chạy chữa bệnh tật, đau đớn vì mất đi người thân… Trước hệ lụy đớn đau nhói lòng, nhiều người tự nhắc nhở bản thân và những người xung quanh cùng chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, cẩn thận, nhường nhịn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Làm thế nào để TNGT không còn những nỗi đau, nỗi ám ảnh trong cuộc sống của chúng ta? Có lẽ con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, mỗi người tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT để vừa tự bảo vệ bản thân, gia đình và cho cả cộng đồng. Hãy “Lái xe bằng cả trái tim”, “Phía trước tay lái là sự sống”, “Hãy đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy”, “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”…Những khẩu hiệu, những lời kêu gọi ấy không bao giờ thừa và không ở đâu xa, mà ở ngay trong mỗi chúng ta. Hãy tham gia giao thông có trách nhiệm, ứng xử văn hóa vì sự an toàn tính mạng của chính mình và cộng đồng, để ngày càng bớt đi những đau thương mất mát vì TNGT.

Hà Nam

   

Các tin khác

  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Mong mỏi cây cầu tràn
  • Sa Thầy: Đẩy mạnh ngăn chặn xe máy độ chế tham gia giao thông
  • Đăk Glei: Xe tự lật một người chết và một người bị thương nặng
  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
  • Sự cần thiết nâng cấp hoàn thiện Quốc lộ 24
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by