• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Nâng bước người đi sau

09/03/2025 13:21

Trải qua quá trình làm việc và chiêm nghiệm cuộc sống, ông Trần Văn Bính, đảng viên cao tuổi Đảng, Chi bộ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm thực tiễn lẫn các kỹ năng xử lý tình huống. Nghỉ hưu, về sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư, là người đi trước, ông sẵn sàng giúp đỡ các đảng viên trẻ, góp sức xây dựng chi bộ, khu dân cư ngày càng phát triển.

67 năm tuổi đời, 39 năm tuổi Đảng, ông Trần Văn Bính vững niềm tin vào các đảng viên trẻ trong việc triển khai các nhiệm vụ của chi bộ, khu dân cư. “Họ được học hành và đào tạo bài bản” - ông nói.

Dẫu vậy, về thực tiễn, lớp trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiểu rằng, không hạt mầm nào mới gieo đã thành cây cổ thụ, là “tiền bối” đi trước, ông sẵn sàng giúp đỡ, động viên, khích lệ, góp sức để các đảng viên trẻ phát huy vai trò, chung sức xây dựng chi bộ, khu dân cư ngày càng phát triển.

Ngồi trò chuyện, anh Nguyễn Văn Dũng vẫn nhớ như in ngày được bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 5. Ngày đó cách đây khoảng 5 năm về trước, vì còn trẻ, lại đảm đương nhiệm vụ mới, anh khá lóng ngóng.

Ông Bính chăm chỉ làm lụng để nêu gương cho thế hệ trẻ. Ảnh: H.T

 

“Thấy mình còn bỡ ngỡ, chưa tự tin, chú Bính giúp mình lên chương trình, điều hành cuộc họp chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Chú động viên, khích lệ, giúp mình tự tin hơn. Với sự động viên, hỗ trợ của chú và mọi người, mình dần dần quen hơn, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn”- anh Dũng kể.

Tham gia sinh hoạt chi bộ, ông Bính đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Vừa qua, trước khi diễn ra đại hội chi bộ, cũng như các đảng viên khác, ông góp ý vào kịch bản, văn kiện, báo cáo, cùng chi bộ chỉnh sửa cho phù hợp, góp phần làm nên thành công của đại hội.  

Suy nghĩ rằng, việc mình làm hằng ngày chính là cách tốt nhất để “truyền” nhiệt huyết cho lớp trẻ, trong đó có các con của chính mình. Mỗi ngày, ông Bính đều dặn mình phải rèn luyện, gương mẫu, trách nhiệm, chuẩn mực từ lời nói đến hành động. “Trong Chi bộ, tôi vẫn hay nói với các cháu rằng, việc gì cũng vậy, muốn nói dân nghe thì phải nghe dân nói. Tất cả mọi việc, muốn làm được phải khơi sức dân. Mà muốn khơi sức dân thì phải gần dân, sát dân”- ông Bính nói.

Cùng với lời nói, ông sẵn sàng đồng hành, cùng bí thư chi bộ, các đảng viên trẻ đi vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đô thị văn minh. Chỉ về phía con đường bê tông, ông Bính nhớ lại, đó là kết quả của quá trình đoàn kết, nỗ lực của người dân. Qua công tác vận động, tuyên truyền bền bỉ, người dân hưởng ứng, tích cực đóng góp xây dựng nên các tuyến đường bê tông; những con hẻm được thắp sáng bởi điện công lộ. Điện đường bài bản, khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại.

Gần 70 tuổi, ông Bính vẫn hăng hái lao động. Ảnh: HT

 

“Bật mí” về cách thức tuyên truyền, ông Bính chia sẻ, muốn bà con nghe, mình phải chứng minh được điều mình nói. Lấy ví dụ đơn giản, ông bảo, trước khi đi vận động người dân cải tạo vườn tạp, chăm chỉ làm ăn, mình phải làm trước.

Tờ mờ sáng, người dân ở tổ dân phố 5 đã thấy ông Bính cặm cụi nhổ cỏ, chăm sóc 5 sào rau la ghim. Xong việc ở vườn, ông lại cùng các con chăm sóc, khai thác 4ha cao su, 1,3ha cà phê, chăm sóc 7 sào cây ăn quả hướng đến phát triển du lịch vườn. “Một năm trừ các chi phí, gia đình tôi thu về khoảng 1 tỷ đồng. Mình chăm lao động, mình chuyển đổi cây trồng phù hợp, bắt nhịp với thời cuộc để phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Bà con xóm giềng thấy mình làm được thì khi mình nói, họ mới thấy hợp lý rồi nghe theo”- ông nói.

Lớn tuổi nhưng ông Bính trông rất khỏe khoắn. Cười khà khà, ông nói: “Chắc do làm nhiều, vận động nhiều nên linh hoạt. Nhiều khi ở nhà không làm gì, bí bách lại mệt người”. Hăng hái lao động, ông Bính còn tích cực tham gia các tổ chức Hội; sẵn sàng đi vận động, tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con xóm giềng. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, ông đều cố gắng vận động, suy nghĩ, làm việc để sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Nhớ về những ngày còn trẻ, với ông, đó cũng là một thời xông pha, cống hiến. Và giờ, khi về già, ông vẫn cống hiến theo cách của mình. Ông vẫn hay động viên các bạn trẻ đừng sợ thiệt thòi, và tuổi trẻ phải biết nỗ lực, lấy nhiệt huyết, ham học hỏi để trau dồi mỗi ngày, nâng dần các kỹ năng, kinh nghiệm trong thực tiễn.

“Chú Bính là điểm tựa vững chắc cho bản thân mình trong triển khai các nhiệm vụ của Chi bộ. Mình học được ở chú nhiều điều để làm tốt hơn, có trách nhiệm với sự tin tưởng của người dân”- anh Dũng chia sẻ.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by