• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Bí thư chi bộ nhiệt huyết, gương mẫu

12/11/2022 13:05

Theo giới thiệu của UBND xã Ngọc Tem, tôi tìm gặp anh Đinh Văn Đin- Bí thư Chi bộ thôn Điêk Kua (xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông). Anh không chỉ là cán bộ trẻ nhiệt huyết, gương mẫu trong công việc, mà còn làm kinh tế giỏi, hết lòng giúp đỡ bà con.

Khi tôi tìm tới nhà anh Đinh Văn Đin cũng là lúc anh đang kiểm tra lại xe công nông để lên rẫy. Không để tôi đứng đợi lâu, anh vội thu gom dụng cụ sửa xe rồi mời tôi vào nhà trò chuyện.

Lần đầu gặp, tôi ấn tượng bởi sự hài hước trong cách nói chuyện, cử chỉ của anh. Qua câu chuyện, tôi bị thu hút bởi sự năng nổ, nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, luôn giúp đỡ mọi người của anh. 

Anh Đin cho biết: Từ năm 2011, tôi được bầu là Bí thư Chi bộ thôn, đến cuối năm kiêm thêm công an thường trực của xã. Sau đó 3 năm, tôi  làm Phó trưởng Công an xã. Đến năm 2018, tôi làm thêm cán bộ thú y cơ sở. Trong suốt thời gian đó đến nay, tôi đều làm Bí thư Chi bộ thôn Điêk Kua.

Chính vì đảm nhiệm nhiều vị trí công tác nên anh Đin hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công việc giúp đỡ, vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết thôn làng.

Hoàn cảnh của anh Đin trước đây rất khó khăn. Năm 2007 anh cưới vợ, nhận thấy bản thân phải vươn lên thoát khỏi cái nghèo đói trước mắt,  hai vợ chồng quyết tâm cùng nhau làm kinh tế. Anh Đin theo học các lớp tập huấn về trồng trọt. Được tiếp thu kiến thức, với diện tích 8ha đất của gia đình, anh mạnh dạn vay vốn để trồng keo, mì.

Anh Đinh Văn Đin kiểm tra chiếc xe chuẩn bị cho chuyến hàng. Ảnh: Y.Đ

 

Nhận thấy bà con trong thôn chở mì từ rẫy về nhà bằng xe gắn máy nên rất vất vả, nhất là vào mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội, luôn bị các thương lái ép giá, anh Đin bàn bạc với vợ tích góp tiền để mua xe công nông chở mì cho gia đình và chở thuê cho bà con trong thôn.

Năm 2015, trong thời gian theo học tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, anh đi học bằng lái xe công nông. Đến năm 2020, với số tiền tích góp của hai vợ chồng trước đó, anh quyết định đầu tư 380 triệu đồng mua xe công nông.

Từ đó, vụ mùa thu hoạch keo, mì của bà con trong thôn đều do anh trực tiếp chở từ trên rẫy xuống quốc lộ có các thương lái thu mua đợi sẵn tại đó, tùy theo quãng đường xa hay gần hoặc theo khối lượng mà anh lấy phí khác nhau, công việc vận chuyển nông sản của bà con trong thôn trở nên dễ dàng hơn.

Nhờ uy tín của mình, anh Đin nhận được rất nhiều chuyến hàng của bà con trong và ngoài thôn. Cứ hễ có cuộc gọi đến, không ngại xa, gần, trời mưa hay giữa trưa nắng gắt, anh đều nhận lời, lập tức lái xe đến ngay.

Bên cạnh đó, anh cũng đã góp phần tạo việc làm cho các thanh niên trong thôn khi thuê họ lên rẫy bốc vác keo, mì chất lên xe và trả công thỏa đáng. Với trách nhiệm của một người đảng viên, Bí thư Chi bộ thôn, anh luôn nhắc nhở các thanh niên học tập, tu chí làm ăn, biết sống tiết kiệm, xây dựng thôn làng giàu đẹp.

Đến nay, khi trở thành “lái xe riêng” của bà con, cùng công việc trồng keo, mì, sau khi trừ mọi kinh phí, gia đình anh thu về 80-100 triệu đồng mỗi năm. Số tiền này anh tích góp sửa lại căn nhà và chi phí cho hai đứa con đến trường học.

Nhận xét về anh Đin, ông Trần Văn Thiện- Chủ tịch UBND xã Ngọc Tem cho biết: Anh Đinh Văn Đin là một trong những đảng viên gương mẫu của thôn, nhiều lần được các cấp khen thưởng. Trong vai trò cán bộ thôn, hay cán bộ xã, lúc nào anh cũng làm việc có trách nhiệm, tuyên truyền cho bà con nếp sống lành mạnh, tiết kiệm. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, anh luôn tìm hướng đổi mới, không chỉ cho bản thân mà còn giúp đỡ mọi người xung quanh cùng phát triển. Đây là tấm gương cho nhiều người dân trong thôn, trong xã học tập, noi theo.

Y Đô

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by