• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Xe chở gỗ cao su cày nát đường đi khu sản xuất

30/07/2024 07:09

Cả chục ngày nay, hàng trăm hộ nông dân ở xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) vô cùng khó khăn, thậm chí không thể vận chuyển nông sản vì tuyến đường đến khu sản xuất bị những chiếc xe chở gỗ cao su cày nát.

Tuyến đường đất đi vào khu sản xuất ở thôn 3 (xã Tân Cảnh) có chiều dài hơn 2km, rộng khoảng 4m. Đây là tuyến đường độc đạo dẫn đến khu sản xuất của hàng trăm hộ dân của các thôn 1, 2,3,4,5 xã Tân Cảnh. Theo người dân, tuyến đường này được làm đã khá lâu nhằm phục vụ đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản từ rẫy ra đường Hồ Chí Minh. Bao năm nay, con đường đi lại cả hai mùa mưa nắng vẫn bình thường và thuận lợi. Tuy nhiên, gần 2 tháng nay, kể từ khi đơn vị nhận khai thác, vận chuyển gỗ của Nông trường Cao su Tân Cảnh (Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum) tiến hành khai thác và vận chuyển gỗ cao su thì con đường bắt đầu xuống cấp. Hàng ngày, những chuyến xe chở đầy gỗ cao su, nặng hàng chục tấn ra vào khiến con đường ngày càng hư hỏng nặng hơn. Mặt đường đang bằng phẳng giờ nhiều đoạn mặt đường bị cày nát, lún đến hơn nửa mét so với nền đường cũ. Hai bên vệt bánh xe chạy tạo thành những hố sâu, thấp hơn nền đường nửa mét; ở giữa là những sống trâu nên việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Theo người dân, phía trong tuyến đường này có khoảng 300 hộ dân của 5 thôn  sản xuất với diện tích khoảng 500ha cây trồng các loại như cao su, cà phê, sầu riêng. Hàng ngày, người dân phải đi cạo mủ cao su từ tờ mờ sáng, đường hư hỏng, sinh lầy, lại không có đèn điện nên đã có nhiều người dân bị trượt ngã, gây thương tích.

Tuyến đường bị xe chở gỗ cao su cày nát. Ảnh: P.N

 

Điều đáng nói là trước khi khai thác vận vận chuyển, đơn vị khai thác đã cam kết sẽ thực hiện khắc phục ngay khi có hư hỏng xảy ra và sau khi hoàn thành việc cưa cắt, vận chuyển gỗ sẽ thực hiện việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc khắc phục hư hỏng đường không được thực hiện kịp thời.  

Anh Võ Công Tiến (thôn 3, xã Tân Cảnh) bức xúc: Nhà tôi có gần 6ha cao su cho thu hoạch nhưng đã hơn nửa tháng nay không đi cạo mủ được vì đường hư hỏng, xe không thể vào chở mủ được. Bình quân, trước đây khi đường chưa hư hỏng, mỗi ngày gia đình tôi thu cả triệu đồng tiền mủ nhưng hơn nửa tháng không thu hoạch được đã gây thiệt hại về kinh tế gia đình rất lớn.

Còn bà Mai Thị Loan (thôn 3, xã Tân Cảnh) cũng bày tỏ sự bức xúc: Nhà tôi có 5ha cà phê, cao su. Trước đây, mỗi ngày gia đình tôi thu được 3 triệu đồng từ mủ cao su nhưng gần nửa tháng nay, chúng tôi không thể đưa xe vào vận chuyển được bởi xe vào chở gỗ cao su phá hỏng đường không đi được. Chúng tôi không làm khó đơn vị khai thác gỗ cao su nhưng tôi đề nghị, trong quá trình vận chuyển gỗ hư hỏng đến đâu sửa đến đó để phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản hàng hóa.

Đường sình lầy khiến người dân đi lại rất khó khăn. Ảnh: PN

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Huy Hưng- Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết: Đối với việc vận chuyển khai thác gỗ của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, xã đã mời đơn vị khai thác cùng đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, bí thư chi bộ, trưởng các thôn 3, 4 để làm việc thống nhất phương án khai thác, vận chuyển. Qua làm việc, đơn vị khai thác, vận chuyển đã cam kết hư hỏng đến đâu khắc phục đến đó và sau khi hoàn thành khai thác thì sẽ khắc phục hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Để đảm bảo, xã đã yêu cầu đơn vị khai thác nộp 50 triệu đồng (tiền đảm bảo trách nhiệm sửa chữa) cho địa phương quản lý. Khi khai thác xong, đường bị hư hỏng thì đơn vị phải khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu; nếu đơn vị khai thác hoàn trả đúng hiện trạng thì xã sẽ trả lại số tiền trên. Còn trong trường hợp đơn vị khai thác không khắc phục thì số tiền này để tiến hành khắc phục hư hỏng.

Trước việc đơn vị khai thác gỗ cao su không tiến hành khắc phục ngay những hư hỏng như đã cam kết, người dân bức xúc đã dùng xe máy cày chặn đường ngăn xe chở gỗ lưu thông. Chính quyền xã Tân Cảnh cũng đã yêu cầu đơn vị khai thác tạm dừng khai thác, vận chuyển gỗ tiến hành khắc phục những hư hỏng để người dân đi lại, vận chuyển nông sản.

“Chúng tôi bố trí cán bộ xã cùng ban quản lý thôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình khắc phục, khi nào xong mới tiếp tục vận chuyển”- ông Hưng cho hay.     

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by