• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Xã Sa Bình: Người dân bức xúc vì ô nhiễm từ các hộ chăn nuôi

15/07/2019 06:11

Nhiều hộ dân ở thôn Bình An và Bình Giang ở xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) đang phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm vì các hộ chăn nuôi heo xả thải trực tiếp ra môi trường. Mặc dù đã được Ban nhân dân thôn và người dân sinh sống ở xung quanh nhắc nhở nhưng tình hình ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết.

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở 2 thôn Bình An và Bình Giang (xã Sa Bình) khốn khổ vì mùi chất thải từ các cơ sở chăn nuôi tự phát của một số hộ dân ở đây, nhất là cơ sở nuôi heo của các hộ gia đình ông Phạm Phúc Sinh và Nguyễn Hữu Thanh ở thôn Bình An với diện tích hàng trăm mét vuông chuồng trại, chăn nuôi gần 300 con heo.

Hai trang trại nằm cạnh nhau, ngay trong khu dân cư, chỉ cách Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Sa Bình không quá 100m. Theo phản ánh của người dân, hai hộ gia đình này chăn nuôi gia súc trong thời gian khá dài nhưng không có hệ thống xử lý chất thải (chất thải thải trực tiếp ra môi trường), khiến cho các hộ gia đình xung quanh 2 khu trang trại, cũng như Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Sa Bình bị ô nhiễm nặng, diện tích đất trồng trọt của các hộ phía sau cũng bỏ hoang vì ô nhiễm nguồn nước.

Phải sống chung với cảnh ô nhiễm khiến nhiều hộ dân ở 2 thôn Bình An và Bình Giang bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Quá, một hộ dân sinh sống ngay cạnh các cơ sở chăn nuôi này cho biết: “Bà con quanh đây ai cũng khổ sở vì mùi hôi thối bốc ra từ các hộ chăn nuôi này. Chúng tôi muốn mở cửa nhà không được, mà đóng cửa cũng không xong vì có làm cách gì đi nữa thì mùi hôi cũng bay vào nhà, càng bịt bùng nhà cửa càng hôi hơn”.

Còn chị Trương Thị Hằng ở gần đó chia sẻ: “Mấy năm nay, chúng tôi phải sống chung với mùi phân gia súc. Mùa mưa còn đỡ, mùa nắng thì mùi hôi bốc lên càng dữ dội, do chất thải xả trực tiếp ra môi trường. Ruồi nhặng cũng theo đó mà sinh sôi…”.

Để minh chứng cho lời nói của mình, chị Hằng trực tiếp đưa chúng tôi ra phía sau trang trại nuôi heo của các hộ gia đình kể trên. Một ống nước xả chất thải chăn nuôi từ hộ gia đình ông Phạm Phúc Sinh xả thẳng ra con suối phía sau nhà. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nguồn nước từ con suối này lâu nay được bà con dùng để tưới cây trồng nhưng đến nay đã chuyển màu đen ngòm.Vì vậy, một số diện tích đất trước kia được người dân trồng lúa và hoa màu đến nay đều bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm…

Vừa chỉ tay vào ống xả thải, chị Hằng vừa nói: Hàng ngày, cứ tầm 4-5 giờ chiều, cơ sở chăn nuôi heo này tại rửa chuồng heo và xả thải trực tiếp ra môi trường nên mùi hôi thối bốc lên dữ dội lắm.

Ống nước từ trang trại chăn nuôi xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh: LN

 

Ông Đỗ Ngọc Xuân, Thôn trưởng thôn Bình An, cho biết: Vừa là thôn trưởng, vừa là đại biểu HĐND xã và cũng là người dân sinh sống ở đây nên khi nghe phản ánh của các hộ dân trong thôn, tôi đã nhiều lần nhắc nhở các hộ chăn nuôi và yêu cầu các hộ gia đình này phải xây dựng hầm biogas và có các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, các hộ gia đình này vẫn xả thải ra môi trường, không có hệ thống xử lý.

Trả lời chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã sa Bình cho biết, sau khi nghe phản ánh của người dân thôn Bình An và Bình Giang tại các buổi tiếp xúc cử tri về việc trang trại chăn nuôi heo của gia đình ông Phạm Phúc Sinh và Nguyễn Hữu Thanh ở thôn Bình An gây ô nhiễm môi trường, vừa qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành kiểm tra thực tế tại hộ chăn nuôi; đồng thời lập biên bản yêu cầu hộ gia đình thực hiện giải pháp khắc phục cũng như có biện pháp giảm đàn trong thời gian tới và về lâu dài phải có kế hoạch di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường.

L.N

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by